ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ngày mẹ đi
Monday, August 16, 2010 9:31
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nửa đêm, điện thoại réo liên hồi. Cô em gái ở quê thổn thức: Mẹ đi rồi anh ạ.

images

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi. Thế là từ nay cây cao bóng cả của cả đại gia đình không còn nữa. Thế là con cháu không được nhìn thấy người mẹ, người bà mộc mạc, chân quê, mẫu mực, đức hạnh nữa. Dưới bàn tay vun vén, chăm sóc của mẹ, gần thế kỷ qua anh em, con cháu trong nhà đã tiến bộ và trưởng thành.
Cả nhà tôi về quê, cô em gái bảo trước lúc ra đi mẹ dặn đừng có ủy mị khóc lóc. Ngót trăm năm mẹ sống vui vẻ, luôn giữ trọn trong ấm, ngoài êm với xóm làng, bây giờ theo quy luật sinh, tử hãy để mẹ thanh thản phút chia ly. Thời gian vụt trôi, đường đời bất tận với muôn vàn náo động, thế mà trước phút về cõi vĩnh hằng, mẹ vẫn kịp dạy con cháu cách đứng vững trước thương đau.
Trong những bước chân trắng toát về vùng lặng im, tai tôi vẫn văng vẳng lời mẹ dạy: Rằng làm người phải trung với nước, hiếu với dân. Sống đừng học thói hư danh, lên gân, cao ngạo dạy đời hay tìm cách làm hại người… Rằng làm người sống phải có trách nhiệm, có tình yêu, đừng phung phí thời gian, sức lực, niềm tin. Chớ dại tiêu hết cuộc đời bằng những vọng ước và nhớ dành cho đời lối thoát…
95 tuổi mẹ về với tổ tiên, giã từ một kiếp mưu sinh chăm chỉ. Ngày mẹ đi đúng mùa Vu lan báo hiếu. Hành trang chỉ có hai bàn tay trắng, với muôn vàn tình thương của con cháu, họ tộc và cả người không quen biết. Dấu chân mẹ giờ nắm cát nào gìn giữ?
Con sinh ra biết khóc trước cười
Mẹ hy sinh cả một đời vì con
Buồn vui. Mưa nắng. Mỏi mòn
Tảo tần suốt kiếp cho con thành người
Mùa Vu lan năm nay, đại gia đình sẽ phải cài lên ngực một đóa hoa màu trắng, để tưởng nhớ về mẹ – người suốt đời chúng con mang nợ.

Bảo Thư
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.