Chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở nói mãi vẫn không bao giờ cũ. Tuy nhiên thời hiện đại, khi vấn đề nuôi dạy con gái trong các gia đình không còn đặt nặng vấn đề bếp núc lên hàng đầu thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại càng trở nên muôn hình muôn vẻ hơn.
Trong khi các nàng dâu vui mừng bao nhiêu vì công việc nội trợ được hỗ trợ bởi các đồ ăn nhanh được chế biến sẵn bán đầy trong siêu thị thì các bà mẹ chồng lại cảm thấy khốn khổ bấy nhiêu…
Sao nó dùng dao thớt không giỏi như đánh máy tính nhỉ?
Đó là một thắc mắc lớn của bà Mai từ ngày con trai cưới về một cô vợ kỹ sư máy tính. Nhà có mỗi đứa con trai duy nhất nên bà cũng mong muốn cưới được cô con dâu giỏi giang thành đạt cho xứng. Bởi dù gì thì Hoàng cũng được ông bà đầu tư ăn học đến nơi đến chốn. Dẫu gì thì bây giờ con trai bà cũng đã là một vị trưởng phòng có năng lực trong một Bộ lớn hẳn hoi.
Vì vậy, từ ngày con trai bà mang bạn gái về giới thiệu là chuyên viên, kỹ sư máy tính gì đó rất giỏi. Bằng chứng là cô trở thành một nhân vật quan trọng trong công ty. Nhìn hình thức không đến nỗi, bằng cấp trên đại học, vậy là ông bà cũng mãn nguyện phần nào.
Thế nhưng từ khi con dâu bước chân vào cửa nhà bà thì tất cả quay ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Đứng ở một góc độ nào đó, bà thầm công nhận tay nghề máu tính của con dâu. Mấy ngày nghỉ ở nhà, thỉnh thoảng thấy con dâu mang cả việc về làm, nhìn nó đánh máy, vẽ vời cứ như múa, thoăn thoắt.
Thấy bố chồng cặm cụi với cuốn gia phả viết tay, con dâu bà bảo sẽ đánh máy và trình bày lại trên máy tính rồi in ra thành quyển cho đẹp. Nó nói hôm trước hôm sau đã thấy đặt lên bàn cuốn gia phả đánh máy rõ ràng, trình bày hoạ tiết, hoa văn cứ như họa sĩ. Bố chồng “lác mắt” khâm phục, tâm tắc khen con dâu mãi. Vậy mà trong truyện bếp núc nội trợ nó lại đổi ngược hoàn toàn.
Ngày đầu con dâu vào bếp, bà đau xót nhìn thấy mấy cái đĩa quý kỉ niệm ngày đầu cưới nhau của ông bà vỡ tan tành. Bà không khỏi ngán ngẩm và thất vọng khi nhìn con dâu nhặt mớ rau muống để luộc, thái miếng thịt để nấu thì cắt phải tay máu me bê bết.
Đi làm về thấy vợ nhăn nhó khổ sở trong bếp, Hoàng thanh minh với mẹ từ nhỏ đến lớn vợ mình không biết vào bếp là gì. Vì đơn giản, nhà có giúp việc nên công việc nấu nướng cô không bao giờ phải đụng đến. Vợ Hoàng chỉ biết ăn rồi học.
Cũng không phải là người quá xét nét con dâu nên bà Mai tự nhủ sẽ hướng dẫn con dâu quen việc bếp núc dần dần. Chứ con trưởng trong nhà mà không biết đến công việc ấy thì coi làm sao được, nhà ông bà lại rất coi trọng vai trò người phụ nữ vào bếp. Từ trước đến nay mỗi lần khách khứa đến nhà, chưa bao giờ bà mua một món đồ ăn sẵn nào đãi khách. Lúc nào cũng tự tay mình mua đồ về chế biến. Tài nghệ nấu ăn của bà được không ít khách đến nhà trầm trồ thán phục. Nhưng thật lạ, thay vì học nhanh, làm nhanh trong cái “món máy tính” thì cái món làm bếp của con dâu bà lại rất kém.
Lâu dần mà con dâu vẫn không quen việc, xót của, bà đành thôi kế hoạch dạy dâu tề gia nội trợ. Ngày nào bà bận việc, bảo con dâu nấu ăn thì coi như bữa đó bếp lạnh tanh và thay vào đó là toàn đồ ăn sẵn được mua ở siêu thị hoặc ngoài chợ. Mỗi lần ai có điều tiếng gì đến chuyện bếp núc của con dâu, bà chỉ thở dài ao ước “giá như nó cầm dao thớt cũng giỏi như ngồi trước máy tính thì tốt biết bao”.
Nỗi khổ của bà mẹ chồng có nhiều nàng dâu
Tính cả con đẻ lẫn con nuôi, bà Thân có tận năm đứa con trai. Được cái, ông bà khéo nuôi dạy nên chẳng đứa nào phân biệt mình là con nuôi hay con con đẻ cả. Năm thằng con trai lớn lên ông bà lần lượt cưới vợ cho chúng. Thoắt một cái nhìn lại, bà Thân có thể thoải mái với tuổi già khi đứa nào cũng vợ con đàng hoàng, nhà cửa ổn định.
Ông bà đều cố gắng cho các con sống riêng sau khi lập gia đình cho thoải mái, yêu cầu của bà là một hai tuần tất cả lại tụ họp về nhà bà để ăn uống cho vui cửa vui nhà. Cũng là công chức về hưu, có trình độ nên bà cũng thông cảm và thấu hiểu cho các nàng dâu thời hiện đại của mình. Vậy mà bà vẫn không tránh khỏi mối quan hệ phức tạp giữa mẹ chồng và các nàng dâu của mình.
Tuy các con dâu đều ở riêng hết nhưng mỗi lần có dịp gì sum họp về là bà không tránh khỏi đau đầu nhức óc vì dậu nọ xọ dâu kia. Nguyên nhân là cô dâu trưởng vốn xuất thân trong gia đình không bao giờ để con cái biết thế nào là bếp núc nội trợ. Con trai bà cưới được ba tháng thì xin ở riêng.
Cô con dâu trưởng lấy cớ bận việc cơ quan thuê luôn người giúp việc. Vì vậy chuyện bếp núc đối với cô con dâu về nhà chồng gần chục năm mà vẫn như mới. Do đó khi các cô con dâu tề tựu về để làm cơm thì thế nào cũng có tiếng xì xào lườm nguýt nhau. Trong khi bà sai các cô dâu thứ nấu món này món nọ thì cô dâu trưởng cứ như đứng ngoài cuộc. Dâu thứ cho rằng mẹ chồng ưu ái dâu trưởng hơn. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng hết cô này đến cô nọ cứ xa gần rằng mẹ chồng nhất bên trọng nhất bên khinh.
Ngày nào bà bận việc, bảo con dâu nấu ăn thì coi như bữa đó bếp lạnh tanh và thay vào đó là toàn đồ ăn sẵn được mua ở siêu thị hoặc ngoài chợ |
Đó là chưa kể chuyện cô dâu trưởng không biết việc nên nói gì các cô em dâu cũng tỏ vẻ khinh thường, dẫn đến việc trên bảo dưới không nghe. Bà có giải thích bao nhiêu cũng không xong. Do vậy nhiều khi bà có muốn tập hợp con cháu ăn uống cho tình cảm cũng thấy ngại ngần. Thấy mẹ chồng chẳng phàn nàn gì cô dâu trưởng vụng chuyện bếp núc kia, mấy cô con dâu thứ ùa vào một phe gây áp lực nhằm lấy lại công bằng. Vô tình khoảng cách giữa mẹ chồng con dâu cứ thể xa dần.
Đã thế con dâu trưởng lại chẳng khéo, được mẹ chồng bênh vực một chút càng hống hách với các em dâu. Vậy là cuộc chiến của các nàng dâu cứ thế đổ xuống đầu bà. Mong muốn trở thành bà mẹ chồng tốt của bà Thân nguy cơ không trở thành hiện thực vì không có sự hợp tác của các nàng dâu. Ngày trước hễ sai việc gì, các con dâu đều ngoan ngoãn thực hiện, nay hết cô nọ đùn cô kia, lâu dần bà thấy tự mình làm lại tốt hơn. Vì thế mang tiếng là có nhiều con dâu nhưng tiếng “nhờ dâu” với bà thật xa vời.
Chờ dâu nấu nướng phục vụ như… nắng hạn chờ mưa
Nhắc đến chuyện con dâu ngày nay giỏi bếp núc nấu nướng hầu hạ bố mẹ chồng, bà Cam bảo đó chỉ là chuyện của ngày xưa. Ngày nay, mẹ chồng còn phải tỉ mẩn nấu cho chúng nó ăn. Con dâu bà làm trong lĩnh vực nghệ thuật, chuyện cơm nước hàng ngày trở nên xa vời.
Giờ giấc thì thất thường, bà Cam mong con dâu nghỉ được một hôm để nấu nướng giúp mình cũng khó. Vì vậy, mang tiếng là có con dâu nhưng công việc bếp núc của bà Cam không những chẳng giảm đi mà xem chừng còn nặng hơn. Chồng bà xót vợ lại thấy mấy đứa con bất bình với chị dâu, sợ sống chung lâu sẽ mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình cảm trong gia đình nên bàn vợ cho vợ chồng con trai ra sống riêng.
Dù con ra ngoài sống riêng nhưng vốn cẩn thận bà Cam cũng muốn thử xem con dâu cơm nước thế nào cho chồng. Năm hôm bà ghé thăm thì đúng năm hôm con dâu bà mua hoàn toàn đồ ăn sẵn trong siêu thị về. Cái thì lạnh, cái thì nóng gói về hấp hơi ăn chẳng ra gì.
Bà cẩn thận nhắc con dâu chú ý nấu nướng cho chồng ăn vừa ngon miệng vừa hợp khẩu vị lại vừa tiết kiệm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy có vặn vẹo, điều tiếng thì vợ bảo rằng bận việc qúa nhiều không có thời gian, chồng thì bảo vợ vụng nấu ăn nên có nấu ăn còn dở hơn các đồ mua sẵn thôi thì ăn vậy cũng được. Xót con, xót cháu ăn uống quen hàng chợ được chăng hay chớ, bà lại cặm cụi nấu nướng hộ chúng.
Hôm nào sang được thì bà chợ búa từ sáng nấu sẵn để vào đấy rồi dặn con cháu lúc nào ăn thì hâm lại. Hôm nào mưa gió không sang được, bà nấu sẵn rồi bỏ cặp lồng bảo ông đánh xe sang đưa cho con.
Bà tìm cách kéo con dâu quen dần với công việc bếp núc bằng cách thỉnh thoảng ngày nghỉ ông bà báo sẽ sang nhà con trai ăn cơm.
Trước khi sang bà ra điều kiện chỉ ăn các đồ ăn mua đồ về nhà chế biến không ăn đồ nguội mua từ siêu thị. Ấy thế nhưng có mua về chế biến thì bà sang mà nấu nướng, món chính của vợ chồng chúng nó vẫn là đồ nguội lạnh ngăn ngắt. Chỉ thương thằng con trai, hôm nào được mẹ sang nấu nước cho ăn uống nóng hổi cứ tấm tắc khen mãi.
Quả thật cuộc sống hiện đại kéo theo vai trò của người phụ nữ cũng được thay đổi dần. Họ được tham gia vào các công việc của xã hội nhiều hơn, bận rộn hơn với các chuyến công tác chuyên môn. Mặt khác, xã hội cũng chấp nhận lực lượng giúp việc trong các gia đình.
Công việc nội trợ của người phụ nữ cũng được giải thoát phần nào. Bên cạnh đó, ngày nay, các nhà hàng nhỏ, siêu thị đều mở dịch vụ bán hàng ăn sẵn, ăn nhanh. Đây là một thuận lợi lớn cho việc tiết kiệm thời gian cho phụ nữ khi phải tham gia nhiều việc xã hội. Nhưng điều đáng nói là nhiều người mẹ, người vợ đã qúa phụ thuộc vào nó nên đã vô tình làm giảm vai trò của mình trong gia đình.
Đặc biệt mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu theo đó cũng bị ảnh hưởng tiêu cực vì công việc nội trợ của con dâu qúa vụng về. Chẳng phải người ta thường nói tình yêu và hạnh phúc gia đình cũng phải đi qua con đường dạ dày và nấu ăn cũng là một bí quyết để các bà vợ giữ hạnh phúc, tạo mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng đó sao.
(Theo ĐSGĐ)