ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giữ tình trong mâm cơm
Monday, October 4, 2010 15:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi quăng mình xuống salon, nhìn mọi thứ ngổn ngang, bừa bãi, phát quạu. Tôi hét gọi con gái, quát chồng sao không nấu cơm, dọn dẹp. Chồng tôi ngơ ngác chẳng hiểu mình phạm lỗi gì mà bị mắng, còn con gái thì bảo mẹ bị “xì trét”.

Tôi cáu kỉnh thu dọn “bãi chiến trường” của cha con nó, rồi vội vàng đi nấu cơm. Vừa làm việc vừa cằn nhằn vì bếp núc dơ dáy, chén dĩa buổi sáng không chịu dẹp. Nấu cơm xong, tôi hét bảo con dọn bàn, hối chồng ngồi ăn. Nhưng con thì cứ mãi cắm đầu vào vi tính, chồng thì dán mắt vào tivi. Tôi đành lủi thủi, cau có dọn cơm một mình.

Giữ tình trong mâm cơm - Tin180.com (Ảnh 1)

Mọi người uể oải bước ra bàn ăn. Con tôi bảo: “Mẹ làm cơm cho cả nhà mà chẳng có chút tình cảm gì trong đó. Cứ như là cực hình vậy. Thế thì làm sao mà ăn ngon cho được”. Chồng tôi phụ họa: “Em nói ít một chút thì bữa cơm sẽ ngon”.

Thế là mỗi người cầm một cái chén, quay về mỗi hướng, dù ngồi chung một bàn. Chồng thì vừa và cơm vừa đọc báo. Con thì tay lướt phím, mồm nhai. Còn tôi tranh thủ ăn nhanh còn dọp dẹp và làm nốt việc cơ quan bỏ dở hồi chiều.

Khổ thân tôi, ở cơ quan thì lo việc nhà. Ở nhà thì lại làm chuyện của cơ quan, lúc nào cũng tối tăm mặt mũi. Không biết có phải vì vậy mà căn bệnh đau dạ dày kéo tới, chữa hoài không hết nên bác sĩ cho thêm thuốc chống stress. Từ đó tôi mới biết, stress không chừa ai, nhất là những người làm việc quá căng thẳng.

Tôi phải học cách chăm sóc bản thân. Nhà có bồn tắm nhưng chưa bao giờ tôi dám ngâm mình trong nước ấm vì sợ hao. Đã hơn hai chục năm chưa đến rạp chiếu phim vì cho rằng coi phim ở nhà cũng được. Lâu lắm rồi chẳng có được một ly cà phê nóng, một ly kem lạnh bên một quán thật dễ thương nhìn xuống phố, không đi khiêu vũ, thậm chí họp mặt bạn bè để “tám” cũng không.

Ngày nào cũng chỉ biết cơ quan – nhà, rồi nhà – cơ quan, như một vòng tròn khép kín một cách chán ngắt. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, tôi sẽ đột quỵ cũng nên.

Tôi than vãn, tôi gợi ý…, tôi làm đủ thứ, nhưng chồng con hầu như chẳng có chuyển biến gì. Bực mình, tôi dành hẳn một ngày cho bản thân tôi. Cuối tuần, tôi không làm gì, không đi đâu, chỉ ngủ cho đã mắt bù lại những ngày mắt nhắm mắt mở ra đường.

Tôi kệ căn phòng hơi bừa bộn, chén bát sáng không rửa thì để chiều, con gái cứ để nó tự lo cho bản thân. Chồng ở dơ một tí chắc cũng không thể chết vì ghẻ. Tôi thấy khỏe hơn khi được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Đỡ mệt mỏi, tôi đỡ cau có. Mọi người trong nhà cũng vui vẻ hơn.

Tôi không tạo áp lực cho chính mình và chồng con nữa. Bữa cơm trưa gia đình giờ đây không phải ngày nào tôi cũng nấu, mà xen kẽ những hôm cơm tiệm, mì gói, đồ hộp…

Tuy kém chút đỉnh về chất dinh dưỡng nhưng đáp ứng nhu cầu nhanh, gọn để còn có thời gian tâm sự, thư giãn trong bữa cơm chiều. Con tôi đã chịu kể cho mẹ nghe về chuyện bạn bè trong lúc tranh thủ học làm một món mới (vì có hư cũng không bị la) còn chồng thì đã biết chén mà chén không bị vỡ.

Sau một thời gian tự điều chỉnh, bữa cơm chiều đã làm thay đổi từng người trong gia đình. Chồng tôi xin nghỉ phép một thời gian để đưa tôi đi du lịch. Nhiều bữa trưa, chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm văn phòng.

Thỉnh thoảng rủ bạn bè về nhà chơi. Chồng tôi khiêu vũ rất giỏi, tôi cảm thấy rất an tâm khi được anh ôm trọn vòng tay dìu đi theo tiếng nhạc. Thỉnh thoảng, cũng phải cho phép mình trở về tuổi trẻ sôi động một chút.

Nhờ vậy mà công việc của tôi ở cơ quan trôi chảy hơn. Chồng con tôi cũng đã biết cách giúp tôi việc nhà.

Bây giờ thì tôi càng nghiệm ra, cuộc sống như một dòng chảy, ngồn ngộn những vật cản, nhưng nếu biết cách điều chỉnh thì hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn.

(Theo DNSG)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.