ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con rể Bắc 
Tuesday, November 2, 2010 14:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em đưa anh về ra mắt gia đình vào một ngày mưa tầm tã. Khỏi phải nói là em lo lắng thế nào, và em biết anh cũng vậy. Vì cả anh và em đều biết cả nhà mình sẽ không đồng ý, chỉ vì anh là con trai miền Bắc.

Không thể nói hết những nhọc nhằn, gian khổ của anh. Chinh phục một con tim đã từng tan vỡ vì tình yêu khó vô cùng. Anh đã bất chấp tất cả để theo đuổi em, mặc dù nhiều lúc em đã xua đuổi anh. Nhiều lúc ngẫm lại em thấy anh thật dũng cảm, và em hiểu điều đó chỉ xuất phát từ trái tim chân thành và một tình cảm nghiêm túc. Cũng như em giờ đây, em có thể làm tất cả để anh được hạnh phúc.

Em còn nhớ, ban đầu nhà mình ai cũng phản đối kịch liệt. Bố mẹ vì muốn tốt cho em nên tìm mọi cách ngăn cản và dẫn chứng bao nhiêu trường hợp con gái miền Nam lấy chồng xứ Bắc gặp đau khổ. Hai bằng chứng rõ ràng nhất là chị Minh xóm bên, cưới chồng được một năm thì bị chồng đánh đập phải chạy về ở với mẹ. Cô Út xóm trên xinh người đẹp nết vậy mà bị lừa bởi lời đường mật của một gã Sở Khanh, Khi cô Út có thai thì gã đó biệt tăm. Gia đình cô điều tra thì mới biết hắn đã có vợ và hai con ở ngoài Bắc. Nhiều lúc em cũng nao núng trước dư luận. Ai cũng bảo con trai Bắc dẻo miệng, lòng dạ khó lường… Nhưng tình cảm và sự quan tâm từ phía anh đã giải tỏa được những nghi vấn trong em.

Con rể Bắc   - Tin180.com (Ảnh 1)

Khỏi phải nói anh vất vả thế nào. Một mặt phải đương đầu với bao điều tiếng không hay, một mặt anh phải cố gắng làm mọi chuyện để ba mẹ hài lòng. Trời nắng cũng như trời mưa, anh đều ra đồng phụ giúp ba mẹ. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều có bàn tay anh phụ giúp, từ việc mang lúa về sân hay sửa đường dây điện, sửa ống nước… Nhưng điều làm ba mẹ vui lòng nhất là cách cư xử của anh với mọi người xung quanh. Anh luôn hoà nhã và quan tâm đến bà con cô bác trong làng. Ai có việc gì anh đều hỏi thăm chia sẻ và giúp đỡ. Dần dần mọi người trong xóm, trong làng đều yêu quý anh. Ngày cưới của mình họ hàng đến đông đủ chúc phúc. Ai cũng bảo ba mẹ được chàng rể quý, em may mắn có được người chồng biết yêu thương và chăm sóc vợ.

Giờ đây hai con chúng ta đã khôn lớn. Anh vẫn là chàng rể hiếu thảo tốt bụng, là người cha mẫu mực của hai con, là niềm tự hào của em và gia đình mình. Ai cũng bảo con trai Bắc dẻo miệng, lòng dạ khó lường, nhưng anh đã chứng minh được: con trai Bắc tốt bụng, thật dạ và rất biết chăm sóc tổ ấm, gia đình. Cảm ơn anh rất nhiều, chồng yêu quý của em!

Thu Hạ
Ảnh minh họa, nguồn: inmagine.com
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.