ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giới hạn của hạnh phúc 
Thursday, November 18, 2010 16:28
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vợ thuộc thế hệ 8X, tự tin, năng động, là Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng SV ĐHQG TP.HCM năm 2007, Én bạc cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006 và đang là MC của nhiều chương trình truyền hình: Ra khơi, Thế giới mẹ và bé, Vì ngày mai tươi sáng, Vì chất lượng cuộc sống… Nhưng khi về nhà, vợ lại là một phụ nữ hết lòng chăm sóc chồng con và sống với quan niệm truyền thống của phụ nữ Á Đông: “Vợ luôn thấp hơn chồng một bậc”. Chồng là Phó tổng giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh, nhưng về với gia đình lại thành “người đàn ông đảm đang”. Anh cười hồn nhiên: “Tôi thích sau giờ làm việc về nhà phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, phơi đồ…”. Đôi vợ chồng đặc biệt này là: MC Xuân Hiếu – doanh nhân Nguyễn Văn Cường.

Với nụ cười hiền, cách nói chuyện nhỏ nhẹ, Xuân Hiếu luôn tạo được ấn tượng gần gũi, thân thiện với người đối diện ngay lần gặp đầu tiên. Cũng chính điều đó là “lực hút” với anh Cường. Khi đó, anh hoàn toàn không biết chị là MC của nhiều đài truyền hình. Với anh chị, vợ chồng là nhân duyên. Trong một lần đi mua nhà, Xuân Hiếu cùng ba mẹ vô tình tìm đến công ty Hưng Thịnh và được anh Cường – khi đó là giám đốc kinh doanh – tiếp và tư vấn. MC Xuân Hiếu nhớ lại “phút ban đầu ấy”: “Qua những lần trò chuyện, chia sẻ về công việc, tôi rất ngưỡng mộ anh, một người tay trắng làm nên, từng trải qua nhiều thất bại nhưng vẫn lạc quan đứng vững. Đặc biệt là anh ấy rất yêu gia đình. Tôi nghĩ, đây là người đàn ông có trách nhiệm và của gia đình nên yên tâm theo chàng về dinh”.

Giới hạn của hạnh phúc   - Tin180.com (Ảnh 1)

MC Xuân Hiếu với chồng và con trai

Ngày Xuân Hiếu kết hôn, nhiều người đã rất ngạc nhiên và tiếc nuối vì Hiếu mới 23 tuổi, vừa thành công lớn qua hai cuộc thi với nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Có người bảo Xuân Hiếu dại, có người cho là chị đã “lỡ”. Với Xuân Hiếu, chỉ đơn giản vì họ yêu nhau và muốn gặp gỡ, chăm sóc nhau mỗi ngày. “Tôi nghĩ sự nghiệp rất quan trọng nhưng hạnh phúc gia đình còn quan trọng hơn, có người cả đời vẫn phải đi tìm. Khi đó, nếu tôi tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp thì chưa chắc tôi đã trở thành MC số 1, 2, 3… nhưng kết hôn với người mình thương yêu, tôi sẽ có một gia đình êm ấm và sự nghiệp cũng không hẳn mất đi”.

Chị tất bật với công việc PR tại Công ty FPT Media chi nhánh TP.HCM, dẫn nhiều chương trình truyền hình, các sự kiện, anh cũng bận bịu với công tác quản lý, nhưng cả hai luôn cố gắng thu xếp công việc để trở về nhà trước bữa cơm tối. Đó là một trong những giới hạn anh chị tự đặt ra cho mình để giữ gìn hạnh phúc. Trong phòng ngủ của đôi vợ chồng, bức thư pháp được treo trang trọng: “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”, như một lời nhắc nhở nhau không to tiếng, làm tổn thương nhau. Anh chị cùng quan niệm: “Hạnh phúc không đến từ may mắn mà phải là sự nỗ lực vun đắp mỗi ngày và phải biết đâu là giới hạn để dừng lại”.

Dĩ nhiên, cuộc sống không chỉ có màu hồng. Xuân Hiếu tự thú, thỉnh thoảng cái tôi, sự háo thắng của người trẻ trong chị cũng trỗi dậy, làm cuộc sống của gia đình gợn sóng. Những lúc ấy, Xuân Hiếu thường một mình ra quán cà phê để “phê và tự phê”. Việc nhớ lại những kỷ niệm vui, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc vợ, con của chồng…. đã làm chị hạ nhiệt. Sau đó, vợ chồng đối thoại, lắng nghe nhau và… huề. “Có tình yêu, lòng bao dung và mỗi người đừng đặt nặng cái tôi của mình thì mọi mâu thuẫn đều hóa giải được” – anh chị tiết lộ bí quyết.

25 tuổi, khi những người đồng trang lứa còn loay hoay với việc làm, tình cảm, thì Xuân Hiếu đã ổn định cả sự nghiệp lẫn gia đình. Sự đằm thắm, chín chắn của một bà mẹ và sự tươi tắn, nhiệt huyết của một người trẻ giúp chị ngày càng đắt sô. Những lúc chị muốn “xông pha” cho thỏa đam mê, chồng chị cũng ủng hộ hết mình. Xuân Hiếu tâm sự: “Thật ra, tôi cũng có chút tiếc nuối khi phải từ chối nhiều cơ hội, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua vì niềm vui, hạnh phúc từ gia đình đã khỏa lấp tất cả. Những gì tôi có hôm nay mới quan trọng và tôi ước mình sẽ giữ được mãi”.

Thùy Dương
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.