ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mùa của no ấm
Monday, November 8, 2010 15:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mùa đông lạnh lẽo, nhưng là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những món quà và là mùa no ấm nhất của nhà tôi.

0qxqtpif1
Ảnh minh họa

Chớm đông mẹ đã bắt tay vào đan những tấm áo len. Giờ người ta hay mặc áo len dệt vừa phong phú mẫu mã, vừa rẻ tiền, ưng cái nào mua ngay cái ấy, chứ mấy ai mặc áo len đan vừa vất vả, vừa đắt tiền. Mẹ không bỏ nghề, mà treo một tấm biển con ngoài ngõ.
Vào mùa, khách đến đặt đan áo đông đáo để. Áo len đan thủ công vừa dày, vừa ấm với những hoa văn con sò, con rùa, con ốc, hạt gạo, tổ ong… Những chiếc áo mẹ phối màu rất khéo nên khách rất thích. Lớn tuổi, mẹ bị đau lưng, cứ đắp chăn ở chân, nửa nằm nửa ngồi đan thoăn thoắt hết dòng nọ tới dòng kia, có lẽ cũng được mấy vòng quanh Trái đất.
Mùa đông. Chiếc máy dệt len của cha kêu ràn rạt từ sáng sớm tới tối mịt. Cha mải miết dệt những mảnh áo bằng những mũi kim sắt. Một ngày cha dệt xong cả đống mảnh áo để mẹ rảnh thì ghép lại thành những chiếc áo len. Sản phẩm cha làm ra nhanh, ít tốn len nhưng mỏng và bán rẻ nên có thêm tiền cho chúng con ăn học.
Mùa đông. Chị gái được mẹ dạy nghề đan len từ bé. Chị khéo tay và phối màu đẹp như mẹ. Sản phẩm chị đan là những chiếc khăn len mềm mại, ấm áp, màu sắc trẻ trung và không bị đụng hàng. Trước chị bán khăn tại nhà, giờ chị rao bán cả trên mạng. Tiền bán khăn mẹ cho chị tất để làm vốn đi lấy chồng. Nhưng chị “khôn” nên gửi cả vào tiết kiệm để tiền sinh sôi nảy nở.
Mùa đông. Mọi người mải miết làm hàng không kịp nghỉ. Ngoài ăn học tôi thích xin tiền chị xuống phố ngồi quán cóc, hai bàn tay suýt xoa ôm tách trà bát bảo nóng hổi, mê mẩn nhìn mùa đông đi qua.
Mùa đông năm nay đến sớm. Tôi phát hiện chị đã biết gửi yêu thương theo gió, dừng lại ở một cái siết tay rất chặt, nhưng không quên mải miết với những tấm khăn. Chị đặc biệt trau chuốt chiếc có chú gấu hồng, chỉ nhìn đã thấy yêu chiều, ấm áp mà tôi chưa rõ sẽ làm ấm lòng ai đó.
Mùa đông lạnh lẽo, nhưng là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những món quà và là mùa no ấm nhất của nhà tôi.

Hoài Niệm
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.