Thông thường, vợ chồng yêu thương, quan tâm đến nhau là niềm vui, hạnh phúc của cả hai. Anh đã từng mỏi mắt chờ đợi tiếng nhạc chuông quen thuộc của riêng em. Giờ anh lại cảm thấy sợ và có chút xấu hổ với những người xung quanh. Anh như thằng bé con suốt ngày mắc lỗi, dễ sống buông thả, mất lòng tin với mọi người khiến người khác phải săm soi, quản lý. Điều ấy làm anh thấy buồn.
Thật ra, nội dung những cú điện, tin nhắn của em đều chung một mối quan tâm: Giờ này anh đang ở đâu? Với ai? Làm gì?… Có hôm, cơ quan đang có cuộc họp rất quan trọng, anh tắt máy. Không gọi được cho anh, em giận dỗi và sau đó là dùng hình thức tra tấn chồng qua điện thoại. Em cương quyết bắt anh phải nhận rằng, giờ ấy, ngày ấy anh đang vào nhà nghỉ với người yêu cũ, điều mà em nghi ngờ lâu nay nhưng chẳng có bằng chứng gì…
Cuộc sống có rất nhiều công việc mà anh phải làm. Em hãy hiểu và tin chồng mình, để cho anh có cảm giác hồi hộp chờ tiếng nhạc chuông của vợ yêu, như ngày xưa, em nhé!
Anh Đức
(theo ĐSPL)