Đúng hôm rằm, Thương phải ở lại cơ quan giải quyết việc gấp. Không thể về sớm ăn cơm cùng cả nhà như đã hứa, Thương cũng áy náy. Nhưng điều Thương buồn nhất là cuộc điện thoại trách móc của chồng: ‘Em còn hận chuyện bị bố mẹ phản đối ngày xưa nên muốn lảng tránh nhà chồng’.
Còn Hương (Từ Liêm, Hà Nội) hồi mới ra mắt đã bị nhà chồng tương lai gắn cho “3 sao”: “Sao xấu thế? Sao đen thế?” và “Sao lùn thế?”. Hương cao 1m50, chưa đầy 40kg và rất đen trong khi người yêu của cô cao ngời ngợi, trắng trẻo, đẹp trai. Hương tự ái gần tháng trời, mất ăn, mất ngủ, vật vã đòi chia tay. Sau, được người yêu động viên mãi, hai người mới tiến hành hôn lễ.
Bây giờ, Hương sinh được cô con gái cũng “gầy, đen” giống mẹ nên càng có cớ cho bà nội chê. Hễ ai nhắc tới con dâu, cháu nội là bà than: “Chán lắm, giống mẹ nên cứ như than tổ ong. Giá mà nó giống bên nội được một phần”. Ban đầu, Hương buồn phiền nhiều đến mức đêm nào cũng khóc. Lại thêm cái khoản bất đồng chuyện chăm con giữa mẹ chồng – nàng dâu càng khiến Hương ức chế. Không ít lần, Hương cãi nhau với chồng đòi ra riêng. Chồng cô không những không thông cảm, còn mắng: “Em cố chấp, để bụng làm gì. Chuyện bị phản đối ngày xưa cứ mang ra để gây sự”. Chồng Hương luôn muốn mối quan hệ mẹ chồng – con dâu êm đẹp nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện nọ, chuyện kia khiến Hương căng thẳng.
Cùng hoàn cảnh với Hương là Luyến (Thanh Xuân, Hà Nội). Đến chết Luyến vẫn nhớ như in hôm bạn trai dẫn về nhà chơi. Lúc ấy, nhà còn có thêm mấy người bạn học của người yêu Luyến. Trong bữa ăn, mẹ của bạn trai liên tục gắp thịt gà cho một cô bé và giục: “Ăn đi con”. Sau đó, bà còn quay sang Luyến bảo: “Bác nhắm cô này làm con dâu đấy. Cháu thấy thế nào?”. Vẫn biết bị nhà chồng tương lai chê béo, chậm chạp, công việc hay phải đi xa lấy ai chăm sóc chồng, con sau này nhưng bị đặt vào thế “dở khóc – dở mếu” này, Luyến không thể nghĩ ra.
Sau buổi ấy, Luyến đòi chia tay. Người yêu động viên mãi, Luyến mới cưới. Bây giờ, thỉnh thoảng, cô bạn kia của chồng sang chơi được mẹ chồng quý mến mà Luyến không khỏi chạnh lòng.
(Theo Me&be)