ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi kịch nhà có ‘bác thằng bần’
Thursday, February 10, 2011 8:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ham cờ bạc, anh chồng lẻn vào nhà người làng trộm tiền, bị phát hiện nên phải vào tù. Chị vợ mê đỏ đen, nhốt hai con nhỏ ở nhà, say sưa bên chiếu bạc suốt đêm.

Câu “Thế gian được vợ hỏng chồng’ không ứng với nhà Đinh – Hảo (Phúc Thọ, Hà Nội). Hảo vốn nhanh nhẹn, tháo vát, chuyên buôn bán hoa quả từ chợ đầu mối Long Biên về xã bán. Đinh là thợ xây lành nghề, được nhiều nhà thầu xây dựng săn đón. Thế nhưng cả hai đều say mê đỏ đen, bao nhiêu vốn liếng kiếm được đều dồn vào chiếu bạc.

Khi mọi của cải trong nhà đều đội nón ra đi, mà số nợ nần của cả vợ lẫn chồng đã cao ngất, Đinh làm liều, lẻn vào nhà bà cụ mình đang xây, định trộm tiền, vàng. Thế nhưng bà cụ chợt tỉnh, hô hoán, chặn đường, Đinh đã lấy gậy đập mạnh khiến bà suýt chết. Anh ta phải vào tù.

Ở nhà nuôi con, chờ chồng, Hảo vẫn chưa tỉnh ngộ. Cô bỏ hẳn việc buôn bán, bám trụ bên sới bạc, hết nhốt con trong nhà, lại mang gửi hàng xóm, rồi đưa về nhờ ông bà ngoại trông. Khi tất cả những người quen không ai cho Hảo mượn tiền nữa, cô bỏ lên Hà Nội, nghe đâu làm gái đứng đường, để nuôi “thú vui” đặc biệt của mình.

Bi kịch nhà có ’bác thằng bần’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Nhiều người say mê cờ bạc đến quên cả gia đình. Ảnh minh họa: Minh Thùy.

Cũng vì “bác thằng bần” mà cả năm vừa qua gia đình anh Hiếu (Hà Đông, Hà Nội) lao đao, suy sụp. Là điều dưỡng của một bệnh viện lớn ở Hà Nội, anh Hiếu có công việc ổn định và gia đình yên ấm với người vợ trẻ đảm đang và một cậu con trai ba tuổi kháu khỉnh. Khi mới kết hôn, vợ anh biết chồng vẫn hay đánh đề, chơi lô hay cá độ bóng đá nhưng chỉ nghĩ chồng chơi cho vui nên không để ý nhiều. Đầu năm ngoái, chị ngã ngửa khi phát hiện chồng lấy toàn bộ số tiền vợ chồng tích cóp cùng 4 cây vàng cất trong tủ, đem đi cá độ, chơi lô.

Khóc lóc, khuyên can nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, chị phải nhờ tới bố mẹ, anh em nhà chồng giúp sức và lại càng sốc khi biết, anh đã vay mượn rất nhiều tiền của những người thân. Quá chán nản, chị bế con về nhà ngoại, nộp đơn xin ly hôn.

Bố mẹ anh Hiếu cũng họp gia đình, chửi mắng, ngăn cấm con trai nhưng không ăn thua. Cả nhà anh tìm đến cơ quan mong nhờ mọi người can thiệp. Lần này, chính bố anh Hiếu lên cơn tăng xông khi phát hiện đồng nghiệp nào cũng bị con trai ông mượn tiền, với những lý do rất chính đáng, khi thì sửa nhà, lúc là lo cho bố bị bệnh hay chạy việc cho vợ… Tổng số tiền anh Hiếu nợ lên tới hơn hai tỷ đồng.

Mọi lời khuyên bảo không tác dụng, cuối cùng gia đình đành đưa anh Hiếu vào khoa tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 để cai nghiện cờ bạc.

Cũng có cậu con trai 31 tuổi nghiện cá độ, lô đề, Tết đến mà gia đình bác Tuân (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) buồn như có tang vì của nả đã đội nón ra đi hết, trong khi mọi người trong nhà lúc nào cũng nơm nớp sợ bị “xã hội đen” đến hỏi thăm.

Bác Tuân cho biết, hồi nhỏ, con trai bác cũng ngoan ngoãn, thông minh. Thế nhưng, học tới năm thứ hai đại học thì anh sinh tật bài bạc, lô đề, bao lần phải bảo lưu kết quả rồi chạy chọt mãi mới ra trường được. Vất vả xin cho con vào làm tại một công ty của bạn, vài tháng sau, bác Tuân hoảng hồn khi biết cậu quý tử đã chiếm dụng hơn trăm triệu tiền cơ quan để cá độ. Không những thế, anh này còn vay nặng lãi của nhiều người khác.

“Giờ tôi không biết phải làm thế nào với thằng trời đánh này nữa. Vừa rồi cả nhà đã phải chạy ngược xuôi lo bù vào số tiền nó lấy của công ty, rồi nói khó mãi để nó không bị đưa ra xử lý. Nó hứa lên hứa xuống là sẽ không tái phạm, nhưng tôi không tin con được nữa, bao lần nó đã lừa dối cả nhà rồi”, người đàn ông 64 tuổi than trời.

Tiến sĩ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa Tâm thần, Bệnh viện 103, Hà Đông, Hà Nội, cho biết, nghiện cờ bạc là một bệnh và cần chữa trị, cần cai, giống như cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, lâu nay, đa số mọi người vẫn không nghĩ đây là bệnh mà chỉ là một tật xấu.

Theo bác sĩ, có hai dạng nghiện cờ bạc. Thứ nhất là những người không thể kiềm chế việc đánh bạc, nướng hết tất cả những gì mình có, thậm chí vay mượn khắp nơi để thực hiện việc này. Họ có thể đánh bạc bằng nhiều cách, từ chơi cá độ, lô đề đến ba cây, xóc đĩa… Thứ hai là những người chỉ đam mê đánh bạc, ngoài ra không chú ý đến bất kể việc gì khác. Họ thường kèm theo một số biểu hiện trầm cảm khác như mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn…

“Những người đã nghiện cờ bạc khi dừng chơi sẽ cảm thấy thèm mãnh liệt và không thể chịu đựng được. Thật ra, nghiện cờ bạc cũng có bản chất giống như nghiện game online, là một dạng đặc biệt của bệnh trầm cảm, chỉ khác nhau về mức độ”, bác sĩ Huy cho biết.

Theo Tiêu chuẩn của Hội tâm thần học Mỹ thì người có ba dấu hiệu sau sẽ được coi là nghiện cờ bạc: 1. Đánh bạc hằng ngày. 2. Đánh bạc không thể dừng lại được. 3. Việc chơi cờ bạc ảnh hưởng đến các chức năng xã hội, nghề nghiệp của người đó (bỏ bê gia đình, công việc, các mối quan hệ khác…).

Bác sĩ Huy cho biết, cai cờ bạc rất khó, thậm chí còn khó và lâu hơn cai ma túy nhiều.

“Với những người nghiện rượu hay nghiện ma túy, chỉ cần cắt được cơn, sau đó, cho bệnh nhân sử dụng thuốc có chất đối kháng của rượu hay ma túy là có thể giúp họ cai được. Còn cờ bạc không có chất đối kháng, hơn nữa, những người bị nghiện ’bác thằng bần’ lại thường không hợp tác trong việc điều trị”, ông nói.

Theo bác sĩ, muốn cai được hoàn toàn bệnh này, bệnh nhân cần sự trợ giúp rất lớn của người thân. Họ cần được cách ly khỏi môi trường có đánh bạc và được đưa đến những cơ sở y tế chuyên khoa, được cắt cơn, sau đó sử dụng thuốc lâu dài.

Minh Thùy
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.