ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tết vắng… osin 
Wednesday, February 9, 2011 10:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hơn một tháng trước Tết, osin tuyên bố: “Tết này con phải về quê sớm, con xin cô chú cho con nghỉ từ ngày 25”. Câu nói của chị giúp việc làm cả nhà hoang mang.

Chị giúp việc đã làm ở nhà gần 6 năm nay. Từ ngày có chị, trong nhà ngoài ngõ sạch bóng như lau như ly. Cơm canh ngày ba buổi gọn gàng ngăn nắp ngon lành. Mấy đứa trẻ đi học về, đứa nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề. Ba mẹ rảnh tay, yên tâm lo chuyện công danh, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Cho nên, chẳng ai nói ra, chẳng ai thừa nhận, chứ ai cũng biết trong nhà, chị giúp việc rất quan trọng nhất. Mà chị biết rõ tầm quan trọng của mình, nên lâu lâu cũng làm eo, đòi tăng lương, đòi nghỉ việc, đình công, lãn công, khiến bà chủ hoảng vía, phải năn nỉ, phải dẫn đi sắm đồ mới, phải “tăng lương, giảm giờ làm”.

 Tết vắng... osin   - Tin180.com (Ảnh 1)

Thực ra, những chuyện ấy lắm phen cũng làm cả nhà tức anh ách. Vì ai cũng nhìn thấy rõ là chị giúp việc bắt đầu “chơi lấn sân” rồi. Chuyện làm eo thì đành chịu, nhưng cũng chẳng hiếm dịp, chị cứ nhảy bổ vào mọi việc trong nhà, ra lệnh cái này, yêu cầu cái kia phải theo ý mình. Nhiều khi chị ăn nói cũng bỗ bã, khiến cả nhà mất mặt với người ngoài, với nhau. Nhưng suy đi tính lại thì thấy chị vẫn còn tốt, hơn chán vạn osin khác trên báo chí, nghe bạn bè kể. Thế nên cả nhà vẫn cứ phải chiều, phải nhịn osin.

Thế nên sắpTết, chị lại tuyên bố về quê thì cả nhà… xanh mặt là phải rồi. Cuối năm, công việc của ba mẹ bề bộn. Chuyện nhà cửa cũng không ít. Mấy đứa nhỏ tuy đã lớn nhưng có đứa nào biết làm việc nhà đâu. Ngay cả mẹ, 5,6 năm rồi cũng ít khi nấu bếp, nhất là cúng quảy giỗ chạp cũng không phải đụng tay vào… Ngồi bàn rồi tự dưng cả nhà ngớ ra nhìn nhau: vì sao mà cả nhà cứ như sắp… chết vì không có osin hai tuần thế này? Câu hỏi ấy làm mọi người suy nghĩ lại. Ba hùng hồn tuyên bố: “Sợ gì, cứ để chị Năm về. Tết này, cả nhà mình được ăn Tết với nhau, không có người lạ, chia việc ra, mỗi người một ít, xem có… chết không”.

Mẹ được phân công là tổng chỉ huy, ba là người trực tiếp quản lý, điều hành. Ba đứa nhỏ việc từ nhỏ tới lớn: lau quét nhà, quét mạng nhện, lau cửa kính, rửa chén bát, dọn dẹp sách vở, phòng ngủ của mình, phụ mẹ làm bếp. Ba: sửa sang bồn cây, lắp lại các bóng điện đã cháy trong nhà, giặt giũ phơi phóng mấy bộ rèm cửa to đùng, rửa tủ lạnh, xúc bể nước, rửa hết mấy cái xe máy. Mẹ: lên kế hoạch ăn uống, chợ búa, nấu nướng và… sai phái mọi người phụ bếp. Cả nhà tưng bừng như… vào hội. Ba và mẹ vừa làm vừa động viên, khen ngợi con. Mấy ngày cuối năm, đi làm về ba mẹ không thấy các con mải mê chơi game, gọi mỏi miệng cũng không xuống ăn cơm, mà tranh nhau khoe mình làm chuyện này, chuyện kia. Trrong nhà có sinh khí, sống động, vui vẻ hẳn. Ba cũng bỏ những cữ nhậu cuối năm, về sớm, sửa sang nhà cửa, chỉ huy mấy đứa nhỏ dọn dẹp, lau chùi.

Có hôm đi làm về, nhìn mấy cha con lui cui chỉ nhau cách cọ rửa mấy bộ lư trên bàn thờ, vừa làm vừa nghe ba kể chuyện ông bà nội ngoại, mẹ thấy vui như…Tết. Nhưng vui nhất là chiều tối, ba hỏi mẹ, hỏi các con làm việc nhà có đau lưng, mỏi tay không? Thế là cả nhà xúm vào… đấm bóp cho nhau.

 Tết vắng... osin   - Tin180.com (Ảnh 2)

Tất nhiên, vất vả nhất là mẹ. Bao năm không nấu nướng, giờ phải vào bếp… Nhưng có vào bếp, mẹ mới nhận ra mình…vẫn là bà nội trợ ngon lành. Mẹ nấu lại những món ngày xưa ba thích, các con mê mà nhiều năm qua, cả nhà dần dần phải đổi gu ăn uống theo cách nấu của chị osin.

Chiều 30 Tết, cả nhà quây quần quanh mâm cơm Tất niên, ba cứ tấm tắc khen món này mẹ nấu ngon, món kia mẹ nấu khéo. Thằng Út vốn được mẹ chiều nhất nhà, cứ hồn nhiên: “Đó, con nói anh Hai bao nhiêu lần, món trứng đúc thịt cà chua này, chỉ có mẹ làm là ngon nhất”…

Thanh Minh
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.