ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mình cưới không? 
Saturday, February 12, 2011 10:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đã hết những ngày xênh xang chơi Tết, mọi người trở lại công việc bình thường với những kế hoạch, toan tính cho năm mới. Những đôi yêu nhau thì suy tính cho một tương lai sống chung, “Ra Giêng anh cưới em” hay “dành tiền cuối năm làm đám cưới”.

Mình cưới không?   - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa: Internet

PNO – Đã hết những ngày xênh xang chơi Tết, mọi người trở lại công việc bình thường với những kế hoạch, toan tính cho năm mới. Những đôi yêu nhau thì suy tính cho một tương lai sống chung, “Ra Giêng anh cưới em” hay “dành tiền cuối năm làm đám cưới”.

Khi đã quyết định lấy nhau, ít đôi bạn trẻ nào chấp nhận một đám cưới thường thường bậc trung. Ai cũng nghĩ, đời người có một lần, phải “chơi cho đài các, cho người biết tay!”. Điều này đã dẫn đến lắm chuyện bi hài. Ngọc Anh, 25 tuổi, đang tập sự tại một công ty. Tấn Trung, hơn người yêu 5 tuổi, cũng chỉ là một nhân viên hành chánh văn phòng. Cả hai sống nhờ vào đồng lương, gia đình hai bên không giàu có gì. Thế nhưng Ngọc Anh tuyên bố, đời con gái chỉ một lần lên xe hoa, Tấn Trung phải “làm sao cho xứng”. Chạy ngược xuôi, Tấn Trung vay mượn công đoàn, bạn bè… Nhưng lấy đâu cho đủ khi tổ chức đám cưới rình rang: đãi nhà hàng lớn, thuê MC nổi tiếng, vũ đoàn, ca sĩ phục vụ cho xôm…Ngọc Anh lại đòi chụp một album cưới do studio tiếng tăm thực hiện. Sính lễ cô dâu ngoài đôi hoa tai, dây chuyền phải có nhẫn nạm kim cương. Mệt mỏi vì những “yêu sách” của nàng, chiều nọ, Tấn Trung điện thoại nói lời chia tay!

Tuyết Vân may mắn hơn, bạn trai đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Đám cưới rất lớn với trên 500 thực khách đủ thành phần. Cả hai cũng không thuộc hàng khá giả hay gia đình có “thế lực”, quen biết rộng, “tổ trác” là tiệc dư gần 10 bàn…Sau đám cưới, tiền mừng không đủ bù chi, cả hai cùng oằn mình trả nợ. Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến đôi vợ chồng trẻ luôn bất hòa. Sống cùng nhà chồng, những ngày đầu Tuyết Vân còn nhịn. Nhưng mọi chuyện bùng nổ khi Tuyết Vân cần phụ tiền bác sĩ cho mẹ ruột. Vợ chồng cãi vã, mẹ chồng nói thẳng: “Cũng bởi cưới cô nên con trai tôi phải nai lưng cày trả nợ”. Một ngày, hai ngày trôi qua, không chịu nổi điều tiếng bên chồng, Tuyết Vân đâm đơn ly hôn. Tại tòa, chồng Vân chấp nhận ly hôn với điều kiện: Vân phải phụ trả nợ tiền cưới!

Mình cưới không?   - Tin180.com (Ảnh 2)
Đừng để hạnh phúc chông chênh vì
những khoản nợ sau cưới. Ảnh: Internet

Phải chăng hạnh phúc tỉ lệ thuận với sự bề thế của một đám cưới? 30 năm trước, Thu và Bảo yêu nhau khi học chung lớp ở đại học. Bảo sang ký túc xá nữ thăm Thu liên tục khiến Đoàn trường lên tiếng. Cả hai quyết định lấy nhau. Gia đình hai bên ở tỉnh, cũng nghèo khó với một đám em tuổi ăn tuổi lớn. Đám cưới của họ chỉ đãi bánh khoai mì nướng, uống trà. Sau đám cưới, hai bạn thuê phòng trọ, chủ nhà cảm kích tình cảm sinh viên, lấy giá hữu nghị. Ba mươi năm sau, Thu và Bảo đều lên chức ông bà nội ngoại, sống rất hạnh phúc, con cái thành đạt. Thỉnh thoảng, hai bạn tổ chức họp lớp rôm rả, đông vui: “Bù lại đám cưới trước đây cho mọi người ăn khoai mì nướng!”.

Có lần sang Thái, Campuchia, người viết bài này chứng kiến những đám cưới được tổ chức tại nhà. Hai họ cùng ngồi trên sàn nhà ăn uống vui vẻ, ca hát với nhau. Tôi hỏi cô dâu chú rể, họ cho rằng quan trọng là yêu nhau thật sự, đám cưới như một dấu ấn của tình yêu, là cơ hội giới thiệu nhau cùng gia tộc, bạn bè hai bên, chứ không phải để phô trương sự giàu sang, điều mà cả hai chưa có.

Đã có nhiều đám cưới tập thể được tổ chức cho công nhân tại các nhà văn hóa. Một đám cưới với những đôi yêu nhau nồng cháy nhưng túi tiền tỉ lệ nghịch với tình yêu của họ. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vào cuộc, chia sẻ niềm vui cùng nỗi lo làm sao tổ chức cưới với họ. Kết quả, lễ cưới giản dị nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa trở thành dấu ấn lớn trong đời họ. Niềm vui lớn nhất là họ an tâm khi trên vai không gánh những món nợ khổng lồ.

Tôi từng dự một lễ cưới Vàng (Kim Khánh) tại Nhà Thờ Chợ Quán với những “cô dâu chú rể” của năm mươi năm trước. Họ có cùng câu trả lời về hạnh phúc đạt được sau chừng ấy năm bên nhau: “Trong tình yêu, phải tin tưởng và tha thứ cho nhau. Chuyện tiền bạc thì không nên để nợ nần dù trong nhà có ăn cơm với nước tương. Sống đạm bạc nhưng thanh thản thì đó là hạnh phúc”.

Nguyễn Ngọc Hà
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.