ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Trả Thù Bằng Lòng Tốt
Friday, March 25, 2011 14:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi dùng lửa để dập lửa thì kết quả là
mọi người đều cùng bị cháy rụi
img

Một phụ nữ đâm đơn ra tòa xin ly dị. Bà ta kể với chánh án rằng đã nài nỉ, khuyên răn thậm chí đay nghiến ông chồng bằng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể bắt ông ta làm điều đúng được.
Vị chánh án nghĩ có lẽ bà vợ thất bại là do chưa dùng đến lòng tốt để cảm hóa chồng. Trong kinh thánh có nói rằng khi chúng ta dùng lòng tốt đối đãi với kẻ thù thì cũng như “đốt than nóng trên đầu” kẻ đó vậy. Nghĩ thế nên chánh án hỏi bà vợ là đã thử “đốt than nóng” trên đầu chồng chưa?
Bà ta trả lời: “Chưa! Nhưng chắc cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi đã thử dùng nước sôi rồi nhưng vẫn không được gì” (!)
Ai lại chẳng có lúc bực bội, nổi nóng với người khác. Ai lại chưa từng một lần muốn giơ tay lên đánh thay vì đưa tay ra nâng đỡ người khác. Sự trả thù đôi khi có thể hết sức “ngọt ngào”. Và hơn nữa, khi ta dùng lửa để dập lửa thì kết quả là mọi người đều cùng bị cháy.
Lần sau nếu có lúc nào đó cảm thấy thất vọng, bạn hãy thử dùng cách này xem: trả thù bằng lòng tốt, đừng lập lại điều người khác đã làm với bạn. Hãy biến sự giận dữ của mình thành một cuộc tấn công bằng lòng tốt. Suy cho cùng, ai có thể chống đỡ – nếu bạn dùng lòng tốt để tấn công kia chứ!

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.