ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lên Bà Nà ngắm cảnh tiên
Monday, August 15, 2011 6:31
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chia tay Bà Nà đối với người này có thể chỉ giống như rời khỏi cái ban công khổng lồ lộng gió của Đà Nẵng, nhưng đối với người kia, sẽ là một lần tạm biệt nhiều lưu luyến với chốn bồng lai tiên cảnh.


Một ngày có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, một góc nhìn có đủ các loại cảnh quan từ núi non đến biển cả, từ đồng lúa đến phố xá lô nhô.

Dù chỉ có mặt trên đỉnh Bà Nà trong thời gian ngắn, đám du lịch ba lô chúng tôi cũng đã được hưởng trọn cảm giác của “thượng khách” nơi tiên cảnh.


Tiên cảnh là đây. Tiết trời Bà Nà luôn se lạnh (nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 17 – 200C), mây trắng xốp bay la đà đỉnh núi phía xa, góc gần hơn là đôi cành cây xương gầy khẳng khiu bầu bạn cùng nhau.


Bao lơn ngắm cảnh rất rộng nằm ở cao độ hơn 1.400m, để du khách nghe gió lùa qua tán lá, để xem mây bay mải miết, để nhìn đất cao lên, trời thấp xuống, và để tĩnh tại trước không gian hữu tình.


Một lối đi lát đá quanh co thơ mộng nhuốm màu thời gian, xung quanh đầy kỳ hoa dị thảo, là nơi chốn lý tưởng cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật.


Một đóa cẩm tú cầu, loài hoa xứ lạnh, nở bung bên lối đi làm nhiều người giật mình cứ ngỡ mình đang ở Đà Lạt. Từ lâu, Bà Nà đã được ví như một Đà Lạt nằm giữa lòng thành phố biển Đà Nẵng.


Một nhóm du khách bên dưới ngôi tượng phật uy nghi trên đỉnh Núi Chúa. Tượng được chế tác từ loại đá trắng Ngũ Hành Sơn. Ngoài bức tượng phật rất lớn này, Bà Nà còn có chùa Linh Ứng, thi thoảng vọng tiếng chuông vào không gian tĩnh lặng.


Một tầm nhìn rất rộng về hướng biển, nơi phố phường Đà thành đang nhộn nhịp bên dưới. Những ngày trời quang, người ta còn có thể thấy cả sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam, núi Bạch Mã của Thừa Thiên – Huế, thậm chí khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi…


Cảnh quan lý thú dành cho những du khách may mắn. Mưa rơi bốn bề rừng núi, những dòng thác nước đổ xuống như bức màn trắng xóa vây quanh, nhưng trên đỉnh, nơi du khách đang đứng ngắm mưa, trời lại quang, mây lại tạnh.


Ngoài đường bộ lên đỉnh núi dốc như dựng ngược, quanh co toàn cua tay áo, còn có “đường không” dành cho những người muốn thong thả ngắm cảnh từ trên cao. Tuy nhiên, lượn cùng ô tô qua những khúc quanh cao dần, hay phóng xe máy cưỡi mây sẽ là những trải nghiệm đáng giá.


Một đụn mây tạo hình nấm trên sườn non như núi lửa phun trào. Chỉ trong khoảnh khắc, quang cảnh Bà Nà có thể thay đổi không kịp nhận ra. Sáng se lạnh đầu xuân, trưa ấm nồng mùa hạ, chiều man mác ngày thu, và đêm sẽ làm nhiều người phải mặc áo khoác như vào đông.

Võ Tiến

(Theo vietnamnet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.