ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Yên Minh – Thảo nguyên xanh mát mắt
Monday, August 8, 2011 14:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mới nghe tiếng Hà Giang đã thấy xa lắm. Mà xa thật, tận trên địa đầu Tổ quốc, nơi có cực Bắc cao nhất. Đường lên quanh co dốc đứng, xuyên qua không biết bao núi bao rừng, đi không biết bao giờ mới là điểm cuối. Nhưng mà đã, mà phê, mà thích thú vô chừng.

Có bác nào từng “phượt” qua Hà Giang chắc cũng biết, cung đường Yên Minh kéo dài 50 cây số từ Quản Bạ, đẹp nhưng thật quanh co.

Trước khi vào thị trấn Yên Minh chạy qua một đoạn đèo có những khu rừng thông thật đẹp! Cảnh sắc khá giống với Đà Lạt lại hao hao tựa leo dốc Tam Đảo?! Xung quanh trơ trụi đồi trọc bỗng thấy mát mẻ khi đi qua khu rừng thông này. Những cánh rừng thông Yên Minh trải dài đến vài chục km trên những mảnh đồi thấp. Những rừng thông non bao bọc thung lũng yên bình, quanh năm khí hậu mát mẻ.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 1)

Đường lên Yên Minh – Đoạn ven sông Miện nhìn từ Bát Đại Sơn.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 2)

Đường đèo quanh co

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 3)

Hoa vông ở Yên Minh.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 4)

Rừng thông và núi đồi Yên Minh.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 5)

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 6)

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 7)

Chăn thả bò dưới tán rừng thông Yên Minh.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 8)

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 9)

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 10)

Thị trấn Yên Minh.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 11)

Một đoạn đèo trước khi vào thị trấn Yên Minh.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 12)

Đèo Yên Minh, trước khi xuống thị trấn.

Yên Minh - Thảo nguyên xanh mát mắt - Tin180.com (Ảnh 13)

Một thung lũng làm lúa nước hiếm hoi ở Yên Minh.

Ảnh: Dugia.

Thị tứ Yên Minh nhỏ nhắn nằm ngay trên đường tỉnh lộ chỉ đi một lèo là hết cũng có đến 2, 3 cái nhà nghỉ. 8h tối đã chẳng còn đồ để ăn, hàng quán đã nghỉ, các cánh cửa đã đóng im ỉm và giấc ngủ đêm về.

Từ Hà Nội, có thể đi ô tô hoặc xe máy đến Hà Giang. Nhà trọ ở Hà Giang khá nhiều, sạch và giá cả phải chăng. Nếu muốn chắc chắn, bác phải gọi điện trước để liên hệ đặt phòng. Yên Minh cách Hà Giang khoảng 100km về phía Đông Bắc, đường 4C chạy từ Cán Tỷ lên tới trung tâm phố huyện ngang qua ba xã: Bạch Đích, Na Khê, Lao Và Chải. Ở phía Yên Minh, núi vẫn xanh và thông mọc khắp lưng chừng trời, tràn thung lũng, một màu xanh xanh, mát mắt.

Đường 4C qua Yên Minh thoáng nhìn rất “lành”, nhưng chạy xe mới thấy thật khó mà đo được độ nguy hiểm. Nhiều bác tự tin là “tay lái lụa” cũng phải dè chừng cung đường này á! Con đường mềm mại như một dải lụa vắt quanh sườn núi, nép mình dưới rừng thông, những dãy núi xanh thật xanh, những ngôi nhà nhỏ xinh nằm cheo leo trên lưng núi.

Yên Minh – nơi có rừng tre, rừng thông, trời xanh, con đường mòn và những ngôi nhà trình tường. Một Yên Minh bình yên và lặng thầm êm ái, đến nôn nao cả cõi lòng. Không tin các bác đến mà xem. Một địa điểm mà dân “phượt” không thể bỏ qua khi ghé ngang Hà Giang.

(theo yume)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.