ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chia tay mới biết chàng… hèn
Thursday, September 15, 2011 10:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhiều đấng nam nhi chỉ bộc lộ bản chất… hèn của mình khi chia tay. Nhưng điều đó cũng đủ làm cho chị em cảm thấy quá cay đắng và chua xót vì yêu nhầm người… – cho mọi .

 

Càng ngọt ngào càng… hèn

Những gì Huy đối xử với Oanh lúc này khiến cô không thể tin được đây chính là người mình đã hết lòng thương yêu trong suốt 3 năm qua. Chỉ hai tháng trước đây thôi, cô và Huy vẫn còn tay trong tay đi xem áo cưới, mẫu thiệp và mua sắm những thứ cần thiết để chuẩn bị cho đám cưới sắp đến. Nhưng đùng một cái, Huy thông báo anh không thể làm đám cưới với Oanh. Huy biến mất một cách bí ẩn.

Mặc cho Oanh vật vã với vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu, số điện thoại của Huy vẫn vang lên những tiếng tút dài không lời đáp. Đến cơ quan Huy thì nhận được một câu trả lời đầy lạnh lùng: Huy đã thôi việc 2 tuần nay. Oanh gần như phát điên vì không hiểu lý do vì sao Huy lại ra đi đột ngột, không một lời giải thích. Gia đình, bạn bè ai cũng ái ngại cho Oanh. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới của hai người bị dồn lại xó phòng, và những lúc không kiềm chế được cảm xúc, Oanh đã “ra tay” đập phá không thương tiếc.

Vô số tin nhắn và cuộc gọi của Oanh đến máy Huy đều không có hồi âm. Gia đình Huy ở một tỉnh phía Bắc, khá xa nơi Oanh đang sinh sống, dù có gọi điện than thở với bố mẹ chồng… hụt cũng không có tác dụng gì, vì theo như lời của họ thì Huy không hề hé răng nói một lời nào với bố mẹ mình.

Oanh không thể nào lý giải được hành động của Huy. Vì suốt 3 năm yêu nhau, anh lúc nào cũng chiều chuộng và nhường nhịn cô. Oanh thích gì, Huy cũng chiều. Có hôm Oanh đi làm về, Huy đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ. Áo quần Oanh lười giặt, chất hàng đống trong phòng, Huy cũng chịu khó nhặt nhạnh đem đi giặt. Huy cũng nhiều lần nói với Oanh: “Chẳng ai thương em bằng anh đâu”.

Thế mà bây giờ, Huy biến mất không một lời giải thích. Quyết làm cho ra nhẽ, Oanh tìm đến bạn bè thân của Huy, năn nỉ xin địa chỉ mới của “chồng sắp cưới” để nói chuyện. Rồi cô cũng được toại nguyện khi Huy lạnh lùng cho biết: “Tôi sắp lấy vợ. Cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu cô còn tìm đến, tôi sẽ chuyển đi nơi khác”. Thì ra Huy sắp kết hôn với một chủ cửa hàng lớn kinh doanh về xe máy. Bà này nghe đâu đã ly dị chồng, nhưng số tài sản sở hữu lên đến con số hàng chục tỷ đồng.

Cũng như Oanh, người yêu của Minh cũng áp dụng kiểu chia tay lạnh nhạt và hèn nhát để chấm dứt tình cảm với cô. Chỉ vì những người trong gia đình Giang phản đối Minh, anh đã tìm đến ngay một cô gái khác, nói những lời thóa mạ với Minh, đi rêu rao về chuyện cô đã từng “trót dại” với anh để cho cô không thể ngẩng đầu lên được.

Chia tay với một người đàn ông hèn nhát không phải là một thảm họa. Đó là một may mắn. (Ảnh minh họa)

Quá bất ngờ vì những gì người yêu đối xử với mình, Minh cũng đã tìm đến để mong Giang có một lời giải thích nhưng chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng. Một thời gian ngắn sau, khi Minh tự nhủ mình nên quên đi con người bội bạc ấy thì Giang lại tìm đến, khóc lóc và quỳ dưới chân Minh để cầu xin sự tha thứ. Giang bảo rằng do bố mẹ anh… xui khiến anh phải bỏ Minh, họ bảo Minh không có đủ điều kiện để làm con dâu họ, còn thực chất, Giang chưa bao giờ nghĩ thế, chỉ tại khi đó tâm anh không vững (!).

Minh kiên quyết không quay lại với Giang mặc cho anh ta ngày nào cũng mang hoa và quà tới phòng cô, khóc lóc, cầu xin cô đủ thứ. Cô nghĩ rằng, một người đàn ông sẵn sàng bỏ mình, không bảo vệ được mình mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác dứt khoát không thể là chỗ dựa tốt cho tương lai của bất kỳ người phụ nữ nào.

May mắn vì “bị chia tay”

Hầu hết, những phụ nữ yêu phải anh chàng hèn nhát đều cảm thấy mình thật may mắn khi bị đối phương chia tay, dù tâm trạng của họ khi đó có thể rất khó chịu. Bởi đa số các chàng đều sử dụng chiêu im lặng, tự mình cắt đứt quan hệ mà không có một lời giải thích nào, hoặc lựa chọn những cách chia tay làm cho đối phương thật… shock. Tuy nhiên, khi đã vượt qua được “ngưỡng” đau khổ, chị em đều thở phào nhẹ nhõm, tự bảo: may mà chưa cưới.

Đơn cử như trường hợp của Oanh, chỉ vài năm không gặp lại Huy mà cô không thể nhận ra được đó chính là “chồng hụt” của mình. Trông anh ta tiều tụy thấy rõ, vì nghe đâu, suốt ngày phải làm chân sai vặt cho vợ mà không được đụng đến một đồng nào của bà ta. Huy tưởng mình được “đổi đời” nhờ người đàn bà này, ngờ đâu, chính bà ta mới là người “xỏ mũi” dắt anh đi.

Gặp lại Oanh, Huy khóc lóc và kể lể nhiều chuyện. Nhìn hình ảnh người đàn ông ngồi nói xấu vợ mình càng làm cho Oanh thấy khinh bỉ anh ta. “Một thằng đàn ông mà không hề có chính kiến và ý chí, chỉ biết núp váy đàn bà mà tiến thân thì tôi không còn điều gì mà hối tiếc vì anh cả. Cảm ơn anh đã chia tay tôi” – Oanh đã nói thẳng vào mặt Huy như vậy và bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn ông. Giờ thì cô thấy mình may mắn vì không lấy một người đàn ông hèn nhát.

 

 

(Theo eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.