ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những thói quen xấu mà chàng giấu bạn
Tuesday, September 13, 2011 16:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Anh ấy đôi khi không muốn bạn biết chúng vì sợ bạn sẽ đánh giá sai về chàng. – cho mọi .

Nam giới cũng như phụ nữ, đôi khi không muốn người yêu biết một số điều vì sợ bạn đánh giá sai về chàng. Do đó, anh ấy sẽ có thể nói dối bạn về một số thói quen không tốt. Chỉ đơn giàn là chàng cảm thấy không thoải mái nên không muốn nói cho bạn những điều đó.

Hãy nghe các chàng trai tâm sự về những thói quen xấu mà họ không muốn các chị em phụ nữ biết.

- Tôi sợ ma, không hiểu tại sao trước khi đi ngủ tôi lại luôn sợ ma, điều này diễn ra từ hồi bé đến giờ. Có lần tôi ở cùng phòng với bạn gái cũ, cô ây đã phải vứt cho tôi cái gối. Thật sự là khá xấu hổ nhưng tôi không biết phải làm sao, Joe 28 tuổi, người buôn bán.

- Tôi có thói quen ngoáy mũi, tất nhiên đó là điều không nên, và vì thế tôi chỉ dám làm nó khi ở một mình, tôi mà để cho người yêu mình biết điều đó chắc cô ấy sẽ chán mà bỏ tôi mất – Patrick, 28 tuổi, chuyên gia giáo dục.

Nam giới không muốn bạn gái biết về những thói quen của mình (Ảnh minh họa)

- Khi tôi còn nhỏ, bà tôi dạy tôi cách đập vỏ trứng một cách độc đáo và giờ tôi vẫn thường xuyên làm điều đó, khá là buồn cười và kì cục, Alfredo, giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ.

- Tôi thường nói chuyện với con mèo cưng của mình bằng tiếng Tây Ban Nha, và nó tỏ ra rất thích thú khi nghe nó. Khá thú vị phải không? Nathaniel, 29 tuổi, chuyên gia PR.

- Mỗi buổi tối tôi thường tự chơi cờ caro môt mình, đây là cách giúp tôi rèn luyện trí thông minh, tôi thường kết thúc khi chơi 75 đến 100 lần trong 1 tháng – Anthony, 24 tuổi, sinh viên luật.

- Tôi thường lấy dây buộc vào tóc mình khi làm việc muộn, nó khiến cho tôi tập trung hơn, Mike, 33, nhân viên luật.

- Tôi vô cùng lười ủi đồ, do đó, tôi thường vứt quần áo của mình vào một cái ngăn kéo và đưa chìa khóa cho mẹ mình. Hôm sau cả ngăn kéo đó trở nên gọn gàng, sạch sẽ vì thế tôi vẫn nói đùa với mẹ mình đây là ngăn kéo thần kì. Joel, 30, nhà văn.

(Sadeyes Theo Shine)

(Theo eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.