ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ Hổ: Tôi đã đụng đến ‘nỗi sợ châu Á’
Monday, October 17, 2011 11:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hôm 13/10, Mẹ Hổ Amy Chua đã kêu gọi các bậc cha mẹ châu Á nên thư giãn và để cho con cái họ tự do hơn, nhưng cũng tránh sự “lãng mạn hóa” của phương Tây đối với sự sáng tạo trong những việc khó khăn.

Giáo sư luật người Mỹ  gốc Trung của ĐH Yale đã làm dấy lên những tranh cãi trên toàn cầu sau khi cho ra mắt cuốn sách “Chiến ca của Mẹ Hổ”, trong đó kể chi tiết về những quy tắc nuôi dạy con cái nghiêm ngặt mà bà đã  đặt ra cho 2 cô con gái. Bà gọi phương pháp này là chìa khóa dẫn đến thành công.

“Tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ phương Tây để trẻ quá tự do, cho chúng quá nhiều sự lựa chọn khi chúng còn nhỏ. Những bậc phụ huynh châu Á như ở Hàn Quốc thì ngược lại, cho trẻ quá ít sự tự do, quá ít sự lựa chọn” – bà Chua chia sẻ tại một diễn đàn ở Seoul.

Bà nhấn mạnh rằng cha mẹ  châu Á thường quan tâm quá nhiều tới việc học hành của trẻ nhưng lại không quan tâm tới những kĩ năng xã hội và “trí tuệ cảm xúc”. Bà kêu gọi sự cân bằng giữa các triết lý làm cha mẹ khác nhau.


Bà Amy Chua – tác giả  cuốn sách “Chiến ca của Mẹ Hổ” – cho rằng cuốn sách nhận được những phản ứng gay gắt vì đã đụng đến “nỗi sợ hãi châu Á” của người Mỹ.

Bà Chua chỉ trích nhà trường và các bậc cha mẹ Mỹ đã chiều theo “sự lựa chọn của trẻ quá nhanh”, nhưng cùng lúc đó bà kêu gọi các bậc cha mẹ châu Á hãy cứ chiều theo lựa chọn của trẻ cho tới khi chúng đủ lớn.

“Với tôi, kiểu dạy dỗ này nên làm khi trẻ còn quá nhỏ. Tôi nghĩ nên thực sự kết thúc điều đó khi trẻ khoảng 11 tới 13 tuổi”. Bà Chua còn cho biết thêm rằng bà đã “đi quá xa với nó” một cách sai lầm khi dạy 2 cô con gái.

Trước đó, bà Chua đã vấp phải một làn sóng chỉ trích, thậm chí còn bị dọa giết sau khi trích đoạn của cuốn sách được đăng trên tờ Wall Street Journal – một phản ứng mà bà cho rằng đã khiến cuộc sống của bà bị đảo ngược.

Trong cuốn sách, bà viết rằng không cho phép 2 cô con gái không đứng đầu lớp, không được ngủ qua đêm nhà bạn bè, không xem tivi, yêu cầu chúng học đàn piano hoặc violin.

Bà Chua đã bảo vệ những phương pháp dạy dỗ con cái được nói đến trong cuốn sách. Bà nói rằng cha mẹ Mỹ đã ưu tiên một cách sai lầm “khái niệm lãng mạn hóa sự sáng tạo” trong những công việc khó khăn. Bà cho rằng kỉ luật chính là cơ sở cho sự sáng tạo.

Bà kể rằng cô con gái thứ hai của mình cách đây 6 năm rất ghét môn Toán sau khi trượt trong một bài kiểm tra, nhưng bây giờ đó là môn yêu thích của cô bé sau một quá trình học hành chăm chỉ giúp cô bé trở nên vượt trội so với bạn bè. 

“Đó chính là việc mà chúng ta phải làm để chuẩn bị cho tương lai của con cái” – bà nói tại Diễn đàn Kiến thức thế giới được tổ chức bởi tờ Maeil Business.

Bà cho rằng những phản ứng gay gắt với cuốn sách của bà là do “nỗi sợ hãi châu Á” của người Mỹ – cái mà bà nói rằng đã được viết như một lời châm biếm gia đình.

“Tôi nghĩ…cuốn sách đã động chạm vào nỗi lo lắng sâu xa nhất của nước Mỹ. Một là nỗi sợ hãi việc phải làm cha mẹ. Hai là nỗi sợ hãi khi châu Á đang phát triển rất nhanh trong khi Mỹ lại đang thụt lùi” – bà Chua chia sẻ.

 

(Theo Vietnamnet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.