ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Từ “bức ảnh cậu bé châu Phi” đang được share rầm rộ trên FB…
Thursday, October 6, 2011 6:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ câu chuyện về những bức ảnh nạn đói ở Châu Phi đang được chia sẻ (share) tràn lan, vô tội vạ trên Facebook, có lẽ chúng ta phải xem lại văn hóa chia sẻ thông tin của teen mình.

Mưu đồ trục lợi ẩn dưới những tấm ảnh cảm động

Những ngày gần đây, khi dạo quanh phần “Home” trên Facebook của mình, có thể bạn sẽ thấy nhiều tấm ảnh về những em bé suy dinh dưỡng ở Châu Phi, về người mẹ nhìn con của mình chết vì đói… Những tấm ảnh ấy thật sự cảm động và sâu sắc, việc chia sẻ chúng cho bạn bè cùng xem là điều đúng đắn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở những dòng chú thích đi kèm với những tấm ảnh đó:

Bạn share thông điệp này đi, bạn không mất phí dịch vụ nào cả, nhưng UNICEF được 5 euro. Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói. Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, có những trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa UNICEF và MSN, cho trẻ em đã mất và các trẻ em khác, một chương trình cứu giúp mới bắt đầu. Bao nhiêu lần bạn share hình này đi cho bạn bè thì bấy nhiêu lần quỹ của UNICEF nhận được 5 euro. Chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này được sống. Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây, thì có một trẻ đang chết vì đói. Việc này chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi, thì điều này chiếm cả đời chúng.”


Những bức ảnh này đang được “share” khắp nơi trên Facebook. 

Nếu phân tích kỹ, bạn sẽ thấy rõ ràng chẳng ai có thể đếm được lượt view, lượt share trên Facebook, cũng chẳng có tổ chức nào bỏ tiền cho những việc chia sẻ trên mạng xã hội này cả. Tổ chức UNICEF cũng không hề có thông báo về chiến dịch nào liên quan đến Facebook. Đây chỉ là trò lừa đảo để “câu” like của một số fanpage nhằm lợi dụng lòng thương người của teen mà thôi (vì tâm lý của ai khi nhìn những tấm ảnh này cũng là thương xót và muốn chia sẻ cho bạn bè của mình biết). Có thể nhiều bạn đã share các tấm ảnh, điều đó hoàn toàn chính đáng, bởi nó xuất phát từ sự động lòng trắc ẩn với những số phận nghèo khổ ở Châu Phi. Thế nhưng, những ai trục lợi từ điều đó thì thật sự đáng lên án.

Trò lừa này cũng tương tự với trò “tặng áo Facebook miễn phí” mà chúng tớ từng đề cập, thế nhưng, những người đứng sau trò này lại “cao tay” hơn ở chỗ lợi dụng nỗi đau và niềm cảm thông của cộng đồng để kiếm lợi cho mình. Họ sử dụng một vài khẩu hiệu và câu văn cảm động như “Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây, thì có một trẻ đang chết vì đói”, “lôi” thêm tên của UNICEF vào cho uy tín và… cứ thế “thả câu”.

… và những hành động “xấu xí” của chính teen mình

Việc những dòng chú thích “lừa đảo” kia đáng lên án là một chuyện, nhưng thái độ của một số teen về việc này cũng đáng trách không kém. Những bạn này, một phần là do “tâm lý số đông”, thấy mọi người chia sẻ thì cũng bấm nút “Share” (chia sẻ) cho… vui, phần khác là do các bạn quá vô tâm mà không suy xét kĩ về nội dung bức ảnh cũng như những lời chú thích.  M.A (17t) nói: “Tớ thấy những bức ảnh xúc động và đáng thương này không đáng để “bị” share rầm rầm trên Facebook như trò chơi, kèm cả mấy lời nhận xét “vui vui” của các bạn, như là: “Rang ma giong mi rua (Răng mà giống mi rứa) hay là “Bạn chị T. à…”.”


Chia sẻ những tấm ảnh đáng thương, rồi đùa cợt nhau như thế này thì có nên không?

Ngoài ra, cần phải nói đến một bộ phận giới trẻ đang thể hiện sự thiếu hiểu biết khi truyền đi những bức ảnh “cho có”, rồi thản nhiên bông đùa, cười cợt ở phía dưới. Không thiếu cách để truyền tải những thông điệp về nạn đói, về bệnh tật ở các nước kém phát triển. Nếu các bạn cứ “chia sẻ” theo trào lưu rồi tiếp tục những câu chuyện riêng tư của mình ở ngay bên dưới, thì việc chia sẻ đó chẳng đem lại lợi ích gì cho các bạn, bạn bè của bạn và cả những em nhỏ ở Châu Phi kia cả.

Hãy là một teen biết cách “chia sẻ” thông minh

Việc muốn chia sẻ những bức ảnh cảm động đó hoàn toàn là việc nên làm, tuy nhiên làm như thế nào thì lại cần teen phải suy nghĩ sao cho đúng đắn. Đừng làm mọi việc theo phong trào mà vô tình tiếp tay cho những kẻ thiếu tình người. Nếu thực sự muốn chia sẻ, các bạn có thể lưu tấm ảnh về máy rồi post lên Wall, tag bạn bè của bạn vào. Và nhớ rằng, hãy viết ra chính những suy nghĩ của các bạn, thay vì bấm “share” và truyền đi nguyên xi những dòng chú thích có sẵn nhé!


Đã có những lời phản đối việc lợi dụng sự “chia sẻ” để kiếm lợi.

Hơn nữa, các bạn có đồng ý với chúng tớ rằng: nếu quan tâm thực sự đến trẻ em đói nghèo thì nên hành động hơn là dùng lời nói không? Thay vì ngồi ở nhà chia sẻ ảnh trên Facebook hay đem lên Yahoo kể với bạn bè, tại sao bạn không ra ngoài đường và tặng đồ ăn cho các em nhỏ lang thang, ăn xin và nghèo khó nhỉ? Đó mới là “chia sẻ”, là “share” theo đúng nghĩa đen đấy. Biết cách “chia sẻ” thông minh, bạn sẽ không chỉ giúp các em nhỏ có một bữa ăn, mà còn khiến bản thân ấm lòng hơn rất nhiều đấy, phải không nào? Hãy là một teen biết cách chia sẻ thông minh, bạn nhé!

(Hồng Ngọc – Theo PLXH)

(Theo Kenh14)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.