ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Teen và những ám ảnh từ câu chuyện “cháy xe”
Wednesday, January 4, 2012 8:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Gần đây, có rất nhiều vụ xe cộ bốc cháy trên đường khiến mọi người hoang mang. Và teen mình cũng không tránh khỏi nỗi sợ đó…

Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao về hiện tượng xe cộ đang đi trên đường thì tự nhiên bốc cháy. Kể cả khi đang lưu thông trên đường hay dựng một chỗ thì xe máy hoặc ngay cả ô tô đều có thể “tự thiêu” bất cứ lúc nào. Kể từ đầu năm 2011 đến nay, báo chí đã đưa tin rất nhiều vụ xe tự cháy một cách khó hiểu. Bất kể vùng nào, từ Bắc đến Nam đều có trường hợp xe cháy gây hoang mang dư luận. Có trường hợp xe dựng trong nhà cũng tự nhiên cháy. Hậu quả của những vụ cháy xe là mất tiền, mất của, nhưng đáng sợ hơn là tính mạng cũng bị đe dọa. 

Nhiều vụ cháy xe làm dư luận hoang mang.
Cháy xe bất ngờ cùng với đó là chưa có lời giải đáp thỏa mãn nguyên nhân cháy xe đã làm tâm lý nhiều người lo sợ. Trong khi nguyên nhân của hiện tượng “cháy xe” này chưa được làm rõ thì mọi người đã tự truyền nhau sự lo lắng và những thông tin chưa rõ thực hư. Điều này thậm chí đã khiến rất nhiều teen cũng bị “lao đao” đấy, chưa kể là có rất nhiều trò đùa ác ý đã xảy ra xung quanh câu chuyện “cháy xe” này.

Lấy nỗi ám ảnh “cháy xe” ra làm trò đùa
Mới đây, một vụ việc đã xảy ra khiến nhiều người tức giận, đó là việc hai nam thanh niên đùa xe cháy gây tai nạn. Lúc 13h30′ ngày 29/12/2011, trên đường Phạm Văn Đồng, đối diện công viên Hòa Bình, Hà Nội, một người điều khiển xe máy Lead đang đi đối diện công viên Hòa Bình thì có tiếng hét của hai nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè “Cháy, cháy xe Lead rồi!”. Theo phản xạ tự nhiên, người điều khiển xe vội vàng nhảy ra, còn chiếc xe vẫn lao đi một đoạn đường khoảng 10 mét trong tình trạng không người lái. Cùng lúc đó, một chiếc xe đi ngược chiều đoạn đường trên hốt hoảng phanh gấp nên hai người phụ nữ bị ngã. 
Sau khi chủ xe kiểm tra xe vẫn chạy bình thường và không hề có biểu hiện cháy nổ, anh quay đi tìm hai thanh niên hô cháy xe thì hai người này đang đứng cười nắc nẻ. Mặc dù trò đùa của hai bạn nam này không gây ra hậu quả gì đáng tiếc, nhưng ai mà biết được nếu những trò đùa tai hại kiểu này cứ tiếp diễn, rồi cuối cùng chúng sẽ kéo theo điều gì. Có khi, chính kiểu đùa vô ý thức này sẽ là nguyên nhân gây tai nạn chứ không phải để “đùa cho vui”. Vì thế, mỗi người, đặc biệt là giới trẻ, nên biết đùa đúng lúc, đúng chỗ, đừng lấy nỗi sợ của người khác ra làm trò cười nhé!
Lo sợ, hạn chế đi xe máy
T (18 tuổi) chia sẻ trên diễn đàn xe máy:  ”Bây giờ đi đường, hễ có chút gì nghi vấn là đã nơm nớp sợ rồi.” Bạn kể lại có lần khi đang đi học thì thấy một chiếc xe máy chạy phía trước có vướng túi nilon dưới gầm thì vội hô to kẻo lỡ có chuyện gì xảy ra. “Hằng ngày đọc tin thấy cháy xe hàng loạt sợ quá, không đề phòng không được.” – cậu bạn chia sẻ. 
Nỗi lo sợ dưới mỗi yên xe máy là một quả bom nổ chậm đến mức nhiều bạn nghi ngại có thể xe sẽ cháy trong lúc… ngủ. Sợ xe cháy trên đường là một chuyện, dựng xe rồi nó tự cháy mới đáng sợ. Một sinh viên chia sẻ: “Chỉ sợ nó cháy lúc nào không biết rồi lan sang cháy nhà, cháy cả người khi mình đang ngủ mới nguy.” Để “đỡ sợ” hơn, một số bạn chọn phương án đi bus, taxi hay đi bộ nếu gần trường khi đi học. Nhưng khi đổi sang phương tiện khác thì vô vàn phiền phức xảy ra như mất thời gian, tốn tiền hơn…


Xe dựng trước sân cũng tự bốc cháy trơ khung.

Thêm nữa, vì tình trạng cháy xe xảy ra rất nhiều nên các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Do đó nhiều bạn đã bị bố mẹ cấm tạm thời không đi xe máy đến trường hay đi chơi. Có bạn kể lại rằng đó là nguyên nhân bố mẹ phải đưa đón bạn đi học gần một năm nay. Khổ hơn là những bạn được bố mẹ hứa mua xe nếu đỗ đại học thì nay lời hứa cứ “xa vời” vì sợ… cháy xe. Biết là do bố mẹ lo cho chúng mình, nhưng việc sẽ không được đi xe máy khi đỗ đại học cũng khiến nhiều teen cảm thấy sầu não đi ít nhiều.
Mất đồ vì không dám cho vào cốp xe

Với tâm lý sợ xe cháy bất cứ lúc nào và sợ cháy mất cả tiền bạc, giấy tờ tùy thân để trong cốp xe, nhiều bạn không dám để đồ vào cốp mà cho vào túi đeo trên người. Nhưng đeo túi hay cặp xách thì lại sợ bị cướp giật.  H.P (19 tuổi) hãi hùng kể lại khi bạn đeo túi xách chạy xe thì hai thanh niên từ sau chạy đến dùng kéo cực bén cắt quai túi, may mà cô bạn ngồi sau nhanh tay giữ túi lại. Đồ không bị mất nhưng hai bạn bị ngã sóng xoài. 

P giải thích là để đồ trong xe thì sợ xe cháy mất hết giấy tờ quan trọng nên đành đeo trên người. Cuối cùng thì mất đồ nếu nhỡ xe có cháy so với mất đồ vì bị giật trên đường thì cũng nguy hiểm như nhau.


Xe “tự thiêu” giữa đường phố.

Kết
Khi cả người lớn cũng đang hoang mang trước nỗi lo “cháy xe”, teen chúng mình nên làm gì nhỉ? 
Đầu tiên, bạn hãy thường xuyên theo dõi báo chí để cập nhật thông tin chính xác, không nên tin vào những lời đồn vô căn cứ. Thứ hai là hãy bảo dưỡng xe thường xuyên, đổ xăng ở những trạm xăng đáng tin cậy, khi xe của bạn có bất cứ vấn đề gì đáng ngờ thì hãy đem đi kiểm tra ngay lập tức. Cuối cùng là chúng mình cần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nên gây ra hoặc cổ vũ những trò đùa nguy hiểm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, bạn nhé!

(Ái Nhi – Theo PLXH)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.