ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bố vứt con 3 tháng xuống đường dẫn tới dập não
Saturday, June 29, 2013 10:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị dập não xuất huyết trán đỉnh phải, dập não rải rác bán cầu trái, đồng tử giãn.

Bố mẹ mâu thuẫn, bé trai 3 tháng tuổi tại Châu Thành, Hậu Giang, bị bố vứt xuống đường. Bé đang điều trị tại khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 với tình trạng dập não nặng nề.

Sau khi bị vứt xuống đường, bé vẫn tỉnh, không nôn ói nhưng đầu sưng to sau đó bé rơi vào tình trạng lơ mơ, thóp phồng, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, sau đó sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bố vứt con 3 tháng xuống đường dẫn tới dập não - Tin180.com (Ảnh 1)

Thời gian gần đây, trẻ em bị cha mẹ bạo hành ngày càng nhiều – Ảnh minh họa

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị dập não xuất huyết trán đỉnh phải, dập não rải rác bán cầu trái, đồng tử giãn.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi thở máy, dùng các biện pháp hỗ trợ chống phù não, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng và cho dùng kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ còn phát hiện bé bị suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết.

“Xuất huyết não rải rác, lan tỏa nên không thể can thiệp được bằng phẫu thuật như các xuất huyết não khu trú khác.Hiện bé đã tương đối ổn định, có cử động tự nhiên nhưng vẫn còn phải thở máy, truyền dịch. Vẫn chưa đánh giá được khả năng hồi phục hay di chứng của cháu sau này”, bác sĩ Thạch cho biết.

Chị Lan, mẹ bé cho biết chồng chị thường xuyên nhậu nhẹt nên gần đây vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi cọ. Khoảng một tháng trước chị bồng con về nhà mẹ để ở Sóc Trăng. Ngày 16.6, bố bé ghé nhà bà ngoại thăm con sau đó âm thầm ẵm bé đi. Khi chị Lan phát hiện và đuổi theo đòi con lại thì bố liền vứt bé xuống đường trước nhà với lý do “tao không nuôi được con thì tao cũng không cho ai nuôi”.

“Hiện bố bé vẫn không liên lạc thăm nom, toàn bộ giấy khai sinh, giấy tờ, bảo hiểm của bé đều bị giữ ở nhà chồng, không cho ai lấy vì không tin bé bị chấn thương nặng như thế. Tôi phải vay mượn nhiều nơi để lo liệu cho cháu trước”, bà mẹ 27 tuổi chia sẻ.

Theo Vnexpress

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.