ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Indonesia hả hê với chức vô địch U19 ĐNÁ
Monday, September 23, 2013 10:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vượt qua U19 Việt Nam để lên ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2013, thầy trò HLV Indra Sjafri giúp bóng đá xứ Vạn đảo chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 22 năm qua.

>> Cổ động viên nồng nhiệt chào đón Đội U19 Việt Nam
>> Video: Rợn người với những pha Kungfu của U19 Indonesia với U19 Việt Nam
>> Chưa thỏa giấc mơ vàng
>> Giải U19 Đông Nam Á năm 2013: U19 Việt Nam là của ai?

Người Indonesia: 22 năm mới có một ngày

Đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 7-6 sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 diễn ra trên sân vận động Gelora Delta Sidoarjo tối qua (22/9), bóng đá Indonesia chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài trong suốt 22 năm qua ở các giải đấu chính thức, thuộc mọi nhóm tuổi. Bởi lần cuối bóng đá Indonesia lên giành được một danh hiệu là ở SEA Games 1991 được tổ chức ở Manila, Philippines. Khi ấy, Indonesia đã đánh bại Thái Lan 4-3 trên chấm luân lưu để giành chức vô địch. Có thể nói, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Indonesia đã có một đêm không ngủ với chức vô địch của thầy trò HLV Indra Sjafri.

Đặc biệt, chức vô địch của U19 Indonesia càng ngọt ngào hơn khi họ đã đánh bại được đội bóng được coi là mạnh nhất tại giải đấu năm nay trong trận chung kết là U19 Việt Nam cũng như đã “báo thù” thành công sau trận thua mất mặt trước thầy trò HLV Guillaume Graechen trong khuôn khổ bảng B.

Phải mất 22 năm, Indonesia mới có được danh hiệu

“Chúng tôi rất hài lòng về chiến thắng ngày hôm nay trước U19 Việt Nam và rất tự hào về những gì các học trò của mình đã thể hiện trong trận chung kết cũng như trong cả giải đấu. Chiến thắng này còn ý nghĩa hơn khi chúng tôi đã giành được danh hiệu chính thức đầu tiên sau 22 năm. Tôi muốn nói rằng, trận chung kết với U19 Việt Nam là một bài học lớn với các học trò của tôi và chiến thắng ngày hôm nay sẽ là động lực cho sự phát triển của bóng đá Indonesia trong tương lai không xa”, HLV Indra Sjafri hồ hởi phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, phát biểu trên tờ Republika, ông Roy Suryo – Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Indonesia cũng tỏ ra rất tự hào về chiến thắng của U19 Indonesia trước U19 Việt Nam trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013. Ngoài ra, ông Roy Suryo cũng cho rằng U19 Indonesia chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể chứ không phải nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân nào: “Các cầu thủ U19 Indonesia thực sự là những người anh hùng. Chiến thắng của họ không hoàn toàn do may mắn hay nhờ sự tỏa sáng của cá nhân nào. Đó là công sức của cả một tập thể. Chúng tôi rất tự hào về những gì họ làm được.”

Thậm chí, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cũng đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Indra Sjafri và cảm thấy vô cùng tự hào khi những “người hùng U19 quốc gia” đã đánh bại đối thủ U19 Việt Nam để giành chức vô địch giải U19 Đông Nam Á 2013: “Phải rất biết ơn những người hùng U19 Indonesia ngày hôm nay. Họ đã mang vinh quang về cho đất nước Indonesia sau nhiều năm chờ đợi. Tôi rất tự hào về họ.”

Sau chiến thắng lịch sử trước U19 Việt Nam trong trận chung kết tối 22/9, thầy trò HLV Indra Sjafri đã được giới truyền thông nước nhà hết lời ca ngợi. Một số tờ báo và trang tin điện tử lớn của xứ Vạn đảo như Republika, Detikcom, Sidomi News, Okezone, Surabaya Post, Berita Kita Super Ball, Tribunnews hay Goal.Com Indonesia…đều dành những vị trí trang trọng nhất để đăng tải những bài viết, chùm ảnh và tin tức liên quan đến chức vô địch của U19 Indonesia. Giới truyền thông Indonesia cũng “xôn xao” với việc trung vệ lừng danh Giorgio Chiellini của CLB Juventus đã gửi lời chúc mừng chức vô địch U19 Đông Nam Á 2013 của Indonesia trên trang cá nhân Twitter của mình.

Báo chí Indonesia tung hô chiến thắng của đội U19 xứ vạn đảo

Fan Việt cũng tự hào với Công Phượng & đồng đội

Với phần lớn người hâm mộ bóng đá Việt Nam, họ không hề cảm thấy tiếc nuối khi các cầu thủ U19 Việt Nam để tuột mất ngôi vô địch tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 sau màn “đấu súng” với đội chủ nhà. Tâm trạng chung những người yêu bóng đá Việt là rất tự hào về màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen suốt từ đầu giải cho đến trận chung kết. Họ tự hào khi bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng thực sự, họ tự hào vì U19 Việt Nam có lối chơi đẹp mắt, họ tự hào bởi tinh thần thi đấu fair-play tuyệt vời của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường…

“Chưa lúc nào xem một đội tuyển quốc gia thi đấu, mặc dù thất bại, mặc dù thua nhưng tôi lại cảm thấy tự hào và hạnh phúc như vậy. Chưa bao giờ xem một trận đấu đội tuyển Việt Nam thi đấu mà thấy hấp dẫn và chỉ một chút tiếc nuối thoáng qua như vậy. Khi đội tuyển quốc gia thua, tôi ghét bỏ, căm phẫn, buồn bực hay tức giận chứ chẳng có một tâm trạng giống bây giờ: nhẹ lòng và tin tưởng. Lối đá kỹ thuật và quyến rũ, phối hợp ngắn mà ngay cả tuyển thủ quốc gia hay mấy anh cầu thủ đang chơi ở đội U23 phải trầm trồ. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao cả nước lại phát sốt và hết lời khen ngợi các em đến vậy. Hóa ra không phải truyền thông tâng bốc, không phải chúng ta “nổ”. 6 năm khổ luyện và giờ đến lúc gặt hái thành quả.

Thật ngạc nhiên khi biết được rằng, mỗi một cầu thủ đều có thể nói được cả tiếng Anh và Pháp thành thạo, ngoài việc học bóng, HAGL JMG còn dạy các em kiến thức, học vấn và cách ứng xử. Người ta còn dạy các em không được chơi xấu, sử dụng thứ bóng đá thô bạo và triệt hạ đối thủ, dù là trong suy nghĩ. Bởi vậy mà cả mùa giải, chúng ta chỉ có duy nhất một thẻ vàng. Các em đã trình diễn ngoài lối chơi kỹ thuật quyến rũ, còn là cả một lối chơi đẹp mắt, hiện đại và không bạo lực nữa.

Chỉ tiếc hôm nay, các em chỉ ở lứa tuổi 16, 17 phải thi đấu với đối thủ 19 tuổi, già gân hơn mình rất nhiều, và như bình luận viên đã nói, trọng tài đã quên mang thẻ vàng, rồi các em phải chiến đấu với đội chủ nhà Indonesia, một đội bóng sử dụng môn “boxing bằng chân” để đá bóng với hàng loạt pha triệt hạ đối thủ. Và hôm nay, thứ bóng đá xấu xí ấy đã lên ngôi. Có thể hôm nay các em thất bại nhưng tôi không buồn, không hề buồn một chút nào. Tôi cảm thấy tự hào về các em, đất nước ta tự hào vì các em, và tương lai bóng đá Việt Nam tin tưởng vào các em. Hãy gạt nhanh nước mắt cho cái giải ở ao làng Đông Nam Á này, bắt tay chuẩn bị cho vòng loại U19 Châu Á, “quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn”. Hãy cứ để Indonesia hả hê với chức vô địch Đông Nam Á, Châu Á sẽ là mục tiêu của chúng ta…”, một fan hâm mộ có nickname Dũng Phan chia sẻ.

Một thành viên khác của diễn đàn người hâm mộ CLB HAGL có tên Phạm Trung Hiếu thì viết: “Tôi tự hào khi nhận thấy Việt Nam đang có một lứa cầu thủ thật sự chất lượng. Nhìn mà xem, họ không chỉ có trình độ chuyên môn thực sự cao, những đường chuyền dài chính xác tới từng centimet, những pha qua người khéo léo rồi cả kỹ thuật tự bảo vệ bản thân. Một đội bóng thắng như chẻ tre từ đầu mùa giải, một đội bóng luôn cống hiến những pha bóng đẹp, tình huống hay cho người hâm mộ chưa chắc đã là đội chiến thắng. Nhưng các bạn U19 Việt Nam luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc ở bên ngực trái chứ không phải là cái tên được in trên lưng áo. Ngả mũ nghiêng mình trước nỗ lực cùng sự hy sinh của các bạn, NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH. Một thế hệ vàng tiếp theo với đầy đủ tâm và tài.”

>> Cổ động viên nồng nhiệt chào đón Đội U19 Việt Nam
>> Video: Rợn người với những pha Kungfu của U19 Indonesia với U19 Việt Nam
>> Chưa thỏa giấc mơ vàng
>> Giải U19 Đông Nam Á năm 2013: U19 Việt Nam là của ai?

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.