ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mục sư cải Trang Thành Người vô gia cư bị các thành viên nhà thờ ngược đãi
Saturday, September 21, 2013 14:06
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1XdnFCVk5wd01zSS9VajRGLUVUZ3BfSS9BQUFBQUFBQUpuYy9LUUNwaTRMVWtuNC9zNDAwL0NodXJjaC1NZW1iZXJzLU1pc3RyZWF0LUhvbWVsZXNzLU1hbi1pbi1DaHVyY2gtVW5hd2FyZS1JdC1Jcy1UaGVpci1QYXN0b3ItaW4tRGlzZ3Vpc2UuanBn
 
Mục sư Jeremiah Steepek đã cải trang thành người vô gia cư và đi tới nhà thờ có 10,000 thành viên mà ông sẽ được giới thiệu là mục sư trưởng của nhà thờ buổi sáng hôm đó.
 
Ông đi bộ vòng quanh nhà thờ khoảng 30 phút trong khi mọi người đang tới để dự lễ, chỉ có 3 người trong số 7 – 10.000 người có mặt tại đây cất tiếng chào ông.
Ông hỏi xin mọi người tiền lẻ để mua thực phẩm, nhưng không ai trong nhà thờ cho ông đồng nào cả. 
Ông đi tới thánh đường định ngồi trước nhà thờ thì bị người dẫn đường yêu cầu ông về phía sau. 
Ông chào mọi người nhưng bị mọi người chào lại bằng những cái nhìn chằm chằm, tỏ vẻ khinh bỉ, coi thường và phán xét ông.
Ngồi ở phía sau nhà thờ, ông đã được nghe tất cả thông báo cũng như những lời miệt thị đại loại như vậy.
Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, các anh cả đi lên và rất hào hừng giới thiệu về mục sư mới của nhà thờ cho giáo đoàn.
“Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn Mục sư Pastor Jeremiah Steepek”. Tất cả mọi người nhìn quanh, hào hứng vỗ tay và kỳ vọng.
Người đàn ông vô gia cư nãy giờ đang ngồi ở phía sau bỗng đứng dậy và bắt đầu đi vào lối đi. Tiếng vỗ tay im bặt và mọi con mắt đổ dồn vào ông.
Ông đi lên bệ thờ, nhận micro từ các anh cả, dừng một chút rồi bắt đầu:
“Bấy giờ Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất”.
Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta”
Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống. Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho. Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa?”
Vua sẽ trả lời rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta ấy là đã làm cho chính mình ta vậy”.
Sau khi đọc xong, ông nhìn xuống giáo đoàn và nói với họ những gì ông chứng kiến sáng nay. Vài người bắt đầu khóc, nhiều cái đầu cúi xuống trong sự xấu hổ.
Kế tiếp ông nói: “Hôm nay tôi tụ họp mọi người, không phải chỉ là trong nhà thờ của Chúa. Thế giới đã có đủ người, nhưng lại không có đủ các môn đệ của Ngài. Khi nào các bạn mới quyết định trở thành môn đệ của Ngài?
Và rồi ông cho ngưng buổi lễ cho tới tuần sau. 
Để đi theo con đường của Chúa thì không chỉ có nói suông. Mà phải sống một cuộc sống mà tất cả những người xung quanh sẽ yêu quý ta và muốn được chia sẻ cùng ta.
 
Dịch giả Jane Jane

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.