ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: “Cũng bình thường…”
Monday, November 11, 2013 1:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Cũng bình thường” – giữ được bình thường tức là ta giữ được phong độ ổn định không bị tụt lùi đi. Cũng giống như trong bóng đá đó bạn giữ vững phong độ, chỉ cần “Bình thường” thôi là quý lắm rồi” – Nhạc sĩ của “Nồng nàn Hà Nội” chia sẻ.

để xem chùm ảnh hậu trường của buổi live talkshow

Nguyễn Đức Cường là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ thể loại nhạc trẻ của Việt Nam, sinh năm 1984, quê quán của anh ở Thái Bình. Anh là cựu thành viên của nhóm Nét nhạc mới.

Nguyễn Đức Cường được xem là một nhạc sĩ khá thành công với những ca khúc trở thành hit và giành được nhiều giải thưởng. Tiêu biểu là bài hát Nồng nàn Hà Nội giành giải thể nghiệm trong cuộc thi Bài Hát Việt năm 2007 và đặc biệt, bài hát Em trong mắt tôi đã giành được cú ăn ba: Ca sĩ thể hiện (do chính Nguyễn Đức Cường thể hiện), phối khí hiệu quả và bài hát của tháng trong lễ trao giải Bài Hát Việt tháng 11 năm 2008. Không những thế, bài hát này còn giành giải Bài hát mang phong cách pop do hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Video nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường hát tặng bạn đọc ca khúc “Nồng nàn Hà Nội”


Trước khi viết những ca khúc nhạc trẻ được yêu thích, có thời gian Nguyễn Đức Cường đã hợp tác cùng nhạc sĩ  Trần Mạnh Hùng với những sáng tác mang đậm chất Jazz/Blue. Tiếc thay khi khi đó thứ âm nhạc này còn quá mới so với thẩm mỹ âm nhạc của đa số quần chúng.

Năm 2007, bài hát Nồng nàn Hà Nội của anh giành được giải thể nghiệm của Bài Hát Việt. Từ đây tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn.

Năm 2008 đánh dấu một mốc thành công của anh khi bài hát Em trong mắt tôi giành được ba giải thưởng trong lễ trao giải Bài Hát Việt tháng 11 năm 2008. Bài hát này còn được bầu chọn là bài hát mang phong cách pop. Cùng với thành công của Em trong mắt tôi, Nguyễn Đức Cường còn giành giải Ca sĩ thể hiện.

Anh còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc trên đài VOV là XoneFM.

Thời gian gần đây Nguyễn Đức Cường còn hợp tác với ca sĩ Văn Mai Hương với bài hát “Nếu như anh đến” do anh sáng tác. Ca khúc ngay lập tức trở thành một hit dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc và được đông đảo giới trẻ yêu thích, cover trên nhiều sân khấu.

Là một người rất cá tính và thẳng thắn, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường hứa hẹn mang tới Chat với Ngôi Sao một không gian giao lưu cởi mở, thoải mái, sẵn sàng bóc tách và phân tích nhiều vấn đề đang bức bối trong showbiz Việt hiện nay.

Mời bạn đọc click vào đây để gửi câu hỏi giao lưu đến nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.


Dưới đây là toàn bộ nội dung buổi giao lưu trực tuyến, mời bạn đọc chú ý theo dõi:

Mai Phương – chantroimoi1021@yahoo.comChào Nguyễn Đức Cường, gần đây anh có sáng tác thêm nhiều không? Đề tài anh cảm thấy hứng thú trong thời gian này là gì? Anh có thể bật mí cho khán giả biết một chút về ca khúc mới nhất của anh được không?

NS Nguyễn Đức Cường: Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi, ngoài sản xuất âm nhạc ra mình thật sự chưa biết làm gì cả, hiện nay mình đang viết nhạc phim cùng một số dự án khác. Thời gian tới có lẽ bạn sẽ được nghe một số ca khúc mới của mình hợp tác với các nghệ sỹ showbiz Việt, hy vọng bạn sẽ đón nhận! Nói về cảm hứng sáng tác mình thường rung động trước những cái đẹp, và mình cũng thường rung động trước những người phụ nữ đẹp. 

Bích Ngọc – rubybaby@gmail.com:  Tôi biết trong giới sáng tác có nhiều ca khúc họ công bố nhưng cũng có những ca khúc chỉ muốn giữ cho riêng mình, có thể do chưa thực sự ưng ý và muốn tiếp tục trải nghiệm để hoàn thiện, có thể sẽ là một tuyệt phẩm nhưng nhạc sỹ chỉ muốn dành cho một đối tượng nào đó không muốn chia sẻ rộng rãi. Nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường có sáng tác nào như thế không?

NS Nguyễn Đức Cường: Cảm ơn bạn! Câu hỏi của bạn rất hay. Thực sự, đối với nhiều nghệ sĩ thì cần có điều gi đó giấu sâu trong tâm hồn. Và nói như bạn, mình cũng có những ca khúc như thế và mình cần có thời gian để trau chuốt lại. Hiện nay, minh chưa sẵn sàng công bố, nhưng biết đâu mình sẽ công bố vào một thời điểm nào đó đặc biệt chẳng hạn.


Nguyễn Minh – anhsang_ngocnga@yahoo.com.vn: Anh quan niệm thế nào về chức năng giải trí của âm nhạc? Thứ “Nhạc Rác” anh từng đề cập, hiện nay trong showbiz Việt còn không ah?

NS Nguyễn Đức Cường: Câu hỏi của bạn rất thú vị, tôi chưa từng tìm được ai ghét âm nhạc cả, âm nhạc luôn là người bạn đồng hành giúp ta buồn hơn, vui hơn hay ghi lại cảm xúc nào đó khác của mình. Trong cuộc sống có ai đó sống mà không cần âm nhạc thì có lẽ đó là người rất đặc biệt, đó là ví dụ nhỏ của tôi về chức năng giải trí của âm nhạc.

Thứ “nhạc rác” là thứ nhạc theo tôi nghĩ là không có giá trị nghệ thuật. Nói tới nhạc rác đầu tiên là ca từ nhảm nhí, giai điệu không có gì đặc biệt, đó là quan niệm của mình thôi. Mình nghĩ là đã làm nghệ thuật thì mình phải đề cao sự cống hiến, giá trị âm nhạc và hiệu ứng nó mang đến cho khán giả, rõ ràng để làm được điều này mình phải cống hiến hết sức, sự trau dồi kiến thức nữa. Chúng ta là người nghe nhạc chọn lọc thì chính chúng ta cũng cần loại bỏ loại nhạc đó ra khỏi list nhạc của mình. Còn với người làm nghệ thuật cần phải thực sự đầu tư thời gian, làm việc nghiêm túc nhất để có sản phẩm giá trị cống hiến với khán giả, những gì tinh túy nhất, có thể đó là thời gian dài.

Thu Anh – motngaymoi_2211@gmail.com:  Nhạc sỹ có thể cho biết suy nghĩ của mình về dòng nhạc dành cho thiếu nhi hiện nay? Nếu có một dự án âm nhạc dành cho lớp thiếu nhi này anh có sẵn lòng tham gia không?
NS Nguyễn Đức Cường: Điêu đầu tiên, mình cũng có những sản phẩm viết cho thiếu nhi và tới thời điểm này thì chưa công bố. Những bài hát viết cho thiếu nhi chỉ cần nghĩ tới thôi mình đã thấy tươi vui và trong sáng. Tất nhiên, nếu có cuộc thi như bạn hỏi minh cũng sẵn sàng tham gia.

Nhạc thiếu nhi rất khó viết. Những giai điệu cần làm thế nào để các bé dễ dàng cảm nhận và hát theo.


Với lựa chọn ô câu hỏi số 10, nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường nhận được món quà từ Nhạc Việt Plus
– cuốn sách Bắt được tình yêu – blogviet.com.vn tuyển chọn


Mai Chi – lala_iloveyou@yahoo.com: Chào nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, vui vui một chút, nếu cho anh một ngày hoàn toàn free thì Một ngày hoàn hảo của anh sẽ diễn ra như thế nào? Trong cuộc sống người ta luôn phải làm mới để lấy cảm hứng, đặc biệt là người làm nghệ thuật như anh, anh có thường xuyên F5 bản thân như thế không?

NS Nguyễn Đức Cường: Có lẽ khi mình có một ngày rảnh rỗi thì mình sẽ làm cho mình thảnh thơi nhất, còn làm như thế nào mình xin giữ cho riêng mình thôi. Sau mỗi lần có thời gian được thư giãn tất nhiên mình cảm thấy phong độ của mình tốt hơn để ra những sản phẩm có sự sáng tạo hơn.

Hoàng Anh – hoangtupeti@yahoo.com: Dùng 3 từ ngắn gọn để nói về cuộc sống của anh lúc này anh sẽ nói gì?

NS Nguyễn Đức Cường: (Cười) 3 từ đúng không? “Cũng bình thường” – giữ được bình thường tức là ta giữ được phong độ ổn định không bị tụt lùi đi. Cũng giống như trong bóng đá đó bạn giữ vững phong độ, chỉ cần “Bình thường” thôi là quý lắm rồi.

Hải Anh – nuocmathaiau@yahoo.com:  Chào anh Nguyễn Đức Cường, nhiều năm trước anh được biết đến như một nhạc sỹ trẻ có những ca khúc thực sự ấn tượng và ý nghĩa, có khi nào anh nghĩ mình sẽ chuyển qua đào tạo các bạn trẻ có khả năng và đam mê sáng tác như mình không?

NS Nguyễn Đức Cường: Có lẽ đây là công việc đòi hỏi nhiều sự đam mê hơn nữa, hiện nay mình đang tự do sáng tác âm nhạc nhưng có thể đến độ tuổi nào đó thích hợp, khi mình muốn chuyển tải điều mình đã được học hỏi thì mình sẽ thử sức trong công việc này. Với nhạc sỹ cần nhất là ý thức và sự đam mê nghề nghiệp, còn với người thầy bước đến sự đào tạo bạn trẻ thì còn cần có cái tâm để chuyển tải hết những kinh nghiệm mình đã đi qua một cách chân chính và hiệu quả nhất.


Việt Hoàng: yeuhanoi_muathu@gmail.com: Nguyễn Đức Cường thân mến, hẳn trong các ca khúc của anh người ta vẫn ấn tượng về ca khúc Nồng nàn Hà Nội. Gia tài sáng tác của anh hiện có bao nhiêu ca khúc? Trong đó, có bao nhiêu ca khúc về Hà Nội ah? Anh có thể chia sẻ cho khán giả biết điều gì ở Hà Nội khiến anh cảm thấy yêu nhất?

NS Nguyễn Đức Cường:  Chào bạn, chính xác mình không nhớ nhưng mình là người làm việc khá chăm chỉ nên mình có thể nhớ mình có trên 100 ca khúc rồi, trong đó có 2 ca khúc đã được công bố mà mình viết về Hà Nội, thời gian tới mình sẽ công bố thêm những ca khúc mình viết về Hà Nội. Mình không được sinh ra ở Hà Nội nhưng Hà Nội luôn có sự ám ảnh với mình bởi mình đã học và trưởng thành ở Hà Nội. Với Nồng nàn Hà Nội đã rất nhiều người yêu âm nhạc của mình. Mình sẽ dành thêm thời gian để viết thêm ca khúc dành tặng Hà Nội.

Mình xin được “hát” lại ca khúc Nồng nàn Hà Nội qua tiếng đàn ghita của mình! (Hát tặng khán giả tại trường quay)

Tuyết Ngọc – tuyetngoc4509@yahoo.com: Có 1 số nghệ sỹ Việt công khai việc “thèm tiền, cần tiền và kiềm tiền bằng nhiều cách” còn bản thân anh chữ Tiền có ý nghĩa như thế nào?

NS Nguyễn Đức Cường: Tiền – Rất quan trọng chứ! Không chỉ riêng bản thân mình đâu mà ai cũng thế thôi. Có tiền để chăm lo được cho bản thân, cho gia đình. “Có thực mới vực được đạo” là thế. Rõ ràng, trong âm nhạc cũng thế nếu muốn mở một phòng thu tốt, hay cần có sự nâng cấp cho chuyên môn thì chúng ta cần có kinh tế. Một số người họ nghĩ nghệ sĩ hay bay bổng tuy nhiên người nghệ sĩ họ hòa lẫn giữa bay bổng và thực tế đấy.


“Chúng ta không nên so sánh nghệ thuật với đồng tiền…”


Chúng ta không nên so sánh nghệ thuật với đồng tiền. Nếu có ai đó đặt vấn đề rằng họ sẽ trả rất nhiều tiền để tôi đánh đổi tên tác giả của ca khúc Nồng nàn Hà Nội thì nhất định tôi không đồng ý.

Hãy cân đo giữa những gì người nghệ sỹ phải trải qua để phát biểu vì sao người nghệ sỹ hét giá caste cao. Vi những gì họ trải qua để đi đến được với nghệ thuật là vô vàn khổ cực, một quá trình rất lâu dài.

Lê Nga – haithienthancuatoi@hotmail.com: Hiện nay có rất nhiều ông bố, bà mẹ trẻ hoc hỏi cách nuôi dạy con kiểu Nhật, kiểu Tây anh đồng tình với quan điểm nuôi dạy theo kiểu Tây này ko?  Là một một ông bố của hai đứa con nhỏ anh chia sẻ 1 chút về cách thức chăm sóc và nuôi dạy con cái được ko?

NS Nguyễn Đức Cường: Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ phương pháp dạy của các bậc phụ huynh nước ngoài thế nào nhưng có lẽ ngoài những nét riêng theo văn hóa nước họ thì cũng sẽ có điểm tương đồng tích cực phù hợp văn hóa người Việt thì ta nên học tập. Những người làm nghệ thuật như mình các bạn thấy chúng ta cũng còn nhiều ảnh hưởng và những kỹ năng cần học hỏi thêm từ các bạn nước ngoài, ngay cả người lớn các bậc phụ huynh còn cần phải học nói gì đến trẻ em.


“Đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê của chính mình. Vì lúc nào đó, bạn sẽ thành công”.
Nguyễn Đức Cường chia sẻ


Hưng – tuanhung1290@gmail.com: Anh có thể chia sẻ 1 câu nói của ai đó trong giới nghệ sỹ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều ?

NS Nguyễn Đức Cường: Cách đây khoảng 10 năm, khi đó mình làm CD, mang hơi hướng nhạc R&B khi đó mình đam mê va yêu thích dòng nhạc đó. Người cộng tác đâu tiên mình nghĩ tới đó là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Sau khi làm xong mình nhận được nhiều lời khen của các nghệ sĩ.

Nhưng phải nhìn vào thực tế thì dòng nhạc này lúc đó khó tiếp cận khán giả, nên mình khá buồn vì những cố gắng bao ngày không được như mong muốn. Anh Hùng lúc đó có nói với mình: “Em đừng từ bỏ những đam mê của mình. Có thể đến lúc nào đó, em sẽ thành công với những gì em yêu thích”. Đây không hẳn là câu nói mà là những lời động viên thì đúng hơn. Nếu không có câu nói này có khi mình đã chuyển sang một nghề khác. Qua đây, mình cũng muốn nhắn tới các bạn trẻ đó là đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê của chính mình. Vì lúc nào đó, bạn sẽ thành công.

Thu Hồng – cafesangsom@hotmail.com: Anh có dám công khai catse những ngôi sao trẻ trả công cho những sáng tác của anh không?

NS Nguyễn Đức Cường:  (Suy nghĩ) Tôi xin trả lời là không! Bởi những người hợp tác với tôi không muốn công bố vì khi chúng tôi làm việc có những điều chúng tôi cần tôn trọng nhau. Tôi có thể bật mí là catse đó cho tôi đủ trang trải cuộc sống.


Đã kết thúc phần giao lưu trực tuyến. Phần trò chơi Chiếc hộp kỳ bí mở ra trò chơi Nghe nhạc đoán bài hát:

Nếu nhạc sỹ trả lời đúng 5/10 ca khúc NS Nguyễn Đức Cường sẽ nhận được một món quà của chương trình, nếu trả lời ít hơn NS Nguyễn Đức Cường sẽ hát tặng khán giả chương trình.

Ca khúc đầu tiên “Im lặng đêm Hà Nội”: Tôi nghĩ đây là giọng hát Thu Phương với ca khúc Chỉ còn mênh mông hương hồ của nhạc sỹ Phú Quang.

Ca khúc thứ 2 “Gọi đò”: Mình đã nghe nhưng không thể nhớ tên!

Ca khúc thứ 3 bản nhạc Serenade: Giai điệu nghe rất nhiều nhưng mình cũng không có câu trả lời!


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường gặp khó ở phần trò chơi “Nghe nhạc đoán bài hát”


Bản nhạc thứ 4: Mình có thể đệm theo, đây là ca khúc One man dream của Yanni

Bài hát thứ 5: Ca khúc Tạm Biệt, Ngày tạm biệt… Chính xác là Tạm biệt nhé, mình đã từng xem ca khúc này trong chương trình Bài hát yêu thích.

Bài hát thứ 6: Mình biết, Gõ cửa trái tim là tên ca khúc này.

Bài hát thứ 7: Mình biết chắc chắn người thể hiện ca khúc này là Trọng Tấn, và bài hát này là Nơi đảo xa, chắc chắn nhiều người Việt Nam biết ca khúc này!

Bài hát thứ 8: Tôi nhận ra Lê Cát Trọng Lý thôi!

Bài hát thứ 9 “Thời gian để yêu”: Tôi chịu!

Bài hát thứ 10 “Crying in the rain”: Tôi không có câu trả lời cho ca khúc này!


Nguyễn Đức Cường thể hiện tại đàn hát tại Nhacvietplus Studio


Như vậy NS Nguyễn Đức Cường đã trả lời đúng 4/10 ca khúc của chương trình, NS vui vẻ dành tặng một món quà đến khán giả chương trình đó là sản phẩm mới sẽ ra mắt khán giả trong bộ phim sắp lên sóng, đó là ca khúc viết về Hà Nội, ca khúc với tựa đề “Chút gió mùa lá bay”.

Cảm ơn bạn đọc đã chú ý theo dõi buổi giao lưu trực tuyến. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới với những nghệ sĩ mới đầy thú vị.
Mời bạn đọcClick vào đây để xem chùm ảnh hậu trường của buổi live talkshow

M.Q

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.