ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thảm sát Thiên An Môn 4 Tháng 6 Qua Lời Kể Các Nạn Nhân
Monday, June 9, 2014 22:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hft0W

Ngày 4 tháng 6 cách đây 25 năm, tại Quảng trường Thiên An Môn đã diễn ra cuộc đàn áp sinh viên và người dân bằng quân đội, được biết đến như vụ Thảm sát Lục Tứ.

Tuy nhiên suốt 25 năm qua, Đảng cộng sản Trung quốc vẫn luôn phủ nhận tội ác này.

NTD đã phỏng vấn một số nạn nhân. Mời các bạn theo dõi câu chuyện của họ.

Vào ngày 15 tháng 4 năm 1989, cái chết của cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang đã làm dấy lên phong trào chống tham nhũng, dân chủ và tự do ngôn luận trong giới sinh viên Trung quốc.

Phong trào kéo dài hơn một tháng trước khi ĐCSTQ đưa xe tăng vào quảng trường Thiên An Môn tối ngày 3 tháng 6.

Hàng ngàn sinh viên và công dân vô tội đã chết trong cuộc đàn áp tàn bạo này.

Tuy nhiên ĐCSTQ vẫn luôn phủ nhận việc điều động xe tăng cán chết học sinh và người dân, đồng thời khẳng định không có ai thiệt mạng trong cuộc đàn áp.

Kim Thiệu làm liên lạc viên trong phong trào sinh viên Lục Tứ.

Vào chiều 3 tháng 6, anh tổ chức cho sinh viên trở lại quảng trường Thiên An Môn khi ĐCSTQ huy động và tập hợp quân đội.

“Khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng, quân đội rời khỏi Tòa thị chính.
Tôi thấy họ tiến tới rất đông.Họ chĩa súng vào chúng tôi.

Bao vây chúng tôi như một chiếc áo choàng đen sạm. Xe tăng từ phía Bắc đổ về quảng trường. Có rất nhiều lều ở trong quảng trường. Và mọi người vẫn còn đang ngủ. Những chiếc xe tăng chạy qua những chiếc lều và nghiền nát chúng. Quân đội theo ngay sau những chiếc xe tăng đó.Còn lều ở phía Bắc tất cả đều bị vỡ ra từng mảnh.”

Kim Thiệu đã nhiều lần tuyệt thực trong thời gian diễn ra phong trào và phải nhập viện 5 lần.

Anh cho biết, theo ước tính thì có hơn 100 sinh viên trường anh tập trung ở quảng trường và khoảng 4,000 người xung quanh đài tưởng niệm.

Sau khi xe tăng lăn qua sinh viên, những cuộc đàm phán đã diễn ra và quân đội đồng ý cho phép sinh viên rút khỏi phía Đông của quảng trường.

Phương Chính là một sinh viên của Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh. Anh cũng có mặt ở Thiên An Môn lúc đó.

Phương Chính kể lại:
“Khoảng 6 giờ ngày 4 tháng 6, chúng tôi rút khỏi quảng trường. Sau khi đi qua quảng trường, những chiếc xe tăng đã vòng lại lao về phía các sinh viên và bao vây họ, những người đang trên đường trở về trường của mình. Tôi là một trong những nạn nhân. Xe tăng đã cán qua chân tôi. Nhiều sinh viên của Đại học Bắc Kinh đã bị xe tăng cán chết. Một số thậm chí còn bị nghiền nát.”

 

 

 

 

Theo Vietdaikynguyen.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.