ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thiếu nữ bị mẹ đẻ ép bán trinh ở Campuchia
Saturday, April 4, 2015 1:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng Kieu đã bị mẹ ruột ép bán trinh cho một người đàn ông trung niên. Giá bán trinh tiết là 1.500 USD.

Kieu là một trong nhiều trẻ em ở Campuchia bị ép tham gia vào hoạt động mua bán tình dục trẻ em ở nước này.

Kieu bị mẹ ruột ép bán trinh cho một người đàn ông trung niên năm 12 tuổi trước khi phải đến nhiều nhà chứa trong 2 năm tiếp theo.

Thiếu nữ bị mẹ đẻ ép bán trinh ở Campuchia - Ảnh 1

Kieu bị mẹ ruột ép bán trinh từ lúc 12 tuổi. (Ảnh: CNN)

Năm 12 tuổi, mẹ ruột yêu cầu Kieu làm việc này và cô đồng ý. Bà đưa cô tới khám tại nhà bác sĩ, người ta trao cho Kieu 1 tờ “giấy chứng nhận trinh tiết”.

Sau đó, bé gái 12 tuổi được đưa tới khách sạn, nơi 1 người đàn ông trung niên liên tục cưỡng bức cô trong 2 ngày, CNN đưa tin.

Người mua sự trong trắng của em là một đàn ông Khmer, khoảng 50 tuổi. Ông ta đã có gia đình và 3 đứa con. Giá bán trinh tiết là 1.500 USD (hơn 30 triệu đồng) nhưng Kieu chỉ nhận hơn 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng) vì phải trả khoảng 400 USD cho người môi giới.

“Lúc đó tôi không biết việc mẹ tôi yêu cầu là gì”, Kieu nghẹn ngào nhớ lại. Em trở về nhà nhưng không nguôi ám ảnh về những kí ức kinh hoàng. Tuy nhiên, cuộc đời em chưa dừng lại ở đó.

Sau khi bán trinh của con gái, mẹ đưa Kieu đến một nhà thổ. Em nói: “Họ giam giữ tôi như ở trong tù vậy”.

Em bị giam trong 3 ngày, bị 3 đến 6 người đàn ông hiếp dâm trong 1 ngày. Sau khi trở về nhà, mẹ em lại định đưa em đến hai nhà thổ khác. Khi biết mẹ định bán em lần nữa, em hiểu rằng mình cần phải trốn khỏi nhà.

“Bán con gái tôi đau lòng lắm, nhưng tôi phải làm gì?”, mẹ của Kieu, bà Neoung nói với phóng viên CNN.

Cũng giống nhiều bà mẹ khác khi được phóng viên hỏi, bà đổ lỗi cho nghèo đói đã đẩy mình vào hoàn cảnh bán con.

“Vì nợ nần nên tôi phải bán con. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, bởi chúng ta không thể quay ngược thời gian”, bà Neoung nói.

Xem video liên quan:

Hơn 5.700 tiếp viên ở TP HCM bị nghi bán dâm

Những mảnh đời như Kieu rất phổ biến ở Svay Pak, Phnom Penh, Campuchia. Tuy nhiên, Kieu là người đặc biệt vì câu chuyện của cô là cảm hứng của tác phẩm “Mỗi ngày ở Campuchia”, phim tài liệu xuất sắc của Quỹ Truyền thông Phụ nữ Quốc tế.

Trong năm 2013, Dự án Tự do tới Campuchia cùng Mira Sorvino, nữ diễn viên đoạt giải Oscar đồng thời là Đại sứ Thiện chí chống buôn bán người của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm. Sorvino gặp Kieu tại trung tâm hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của các hoạt động buôn bán người ở Svay Pak khi cô 14 tuổi.

Kieu được AIM, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về quyền trẻ em, giải cứu khỏi nhà chứa.
Từ đó, câu truyện của Kieu trở thành đề tài cho bộ phim tài liệu “Mỗi ngày ở Campuchia”, cái nhìn chân thực về các hoạt động thương mại tình dục trẻ em.

Sorvino cho biết, bộ phim giúp nâng cao nhận thức về nạn mại dâm trẻ em ở Campuchia và gây quỹ giúp AIM gia tăng các hoạt động bảo vệ nạn nhân nhí.

Lan Anh

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.