ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Chiều nay, mẹ sẽ đón con”
Monday, February 8, 2010 8:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Muốn.. muốn mẹ đón!”. Con nói trong tiếng nấc rồi ngủ lịm đi. Từ hồi con đi học, mẹ chỉ đón con được có 4 lần. Chủ yếu là bác giúp việc đón con, thỉnh thoảng là bố.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, con năn nỉ mẹ:

- Mẹ ơi, mai lại là chủ nhật. Không đi học mẹ nhé!

- Mai là thứ 2 đầu tuần, con phải di học chứ.

- Mẹ cho con ở nhà đi, con không muốn đi học đâu.

Con bắt đầu hơi mếu, trực khóc. Mẹ đã nghĩ rằng chắc con lười học nên muốn ở nhà đây. Thế là mẹ bắt đầu bài ca muôn thuở: “Con phải ngoan nhé. Đi học đều, chăm chỉ, cuối tuần được phiếu bé ngoan, mẹ sẽ cho đi siêu thị. Mẹ còn phải đi làm lấy tiền mua sữa này. Bà cũng bận lắm, bao nhiêu việc chợ búa cơm nước…”

Nghe mẹ nói thế, con bật òa khóc nức nở. Mẹ đã cho rằng con sợ đi học. Bởi có thể ở lớp, các bạn bắt nạt con, hay cô giáo có “đánh mắng” con như một số trường hợp trên báo chí hay không?

Mẹ gặng hỏi mãi, con đều trả lời: “Không”. Các bạn yêu con, chơi với con. Các cô giáo hiền ơi là hiền, dạy con bao nhiêu bài hát, đọc thơ nữa. Bây giờ mẹ mà chuyển trường cho con, con sẽ buồn lắm. Con sẽ không được chơi đu quay với các bạn, con sẽ không được nghe cô giáo kể chuyện…

Thế tại sao con lại không muốn đi học? Cuối cùng mẹ cũng tìm được lý do con không muốn đi học. Chỉ bởi vì: “Mẹ bạn Sóc đón bạn Sóc”.

Mẹ lại tự nhủ chắc bác Vinh đón con về muộn quá, nên con muốn về sớm. Mẹ trấn an con: “Thế mai mẹ bảo bác Vinh đón con thật sớm nhé, rồi cho con đi ăn thịt xiên nướng nhé!”

Con vẫn không chịu, nước mắt ngắn, nước mắt dài:

- Không, không bác Vinh đón đâu.

- Thế mai mẹ bảo bố đem ô tô đến đón con nhé.

Con lại òa khóc lên nức nở. Mẹ bực quá, quát to:

- Thế con muốn thế nào?

Con vẫn hic chic và giọng nghẹn lại: “Muốn… muốn mẹ đón”.

Mẹ lặng người, chợt nhớ ra từ hồi con đi học tới giờ, mẹ chỉ đón con được 4 lần. Chủ yếu là bác giúp việc đón con, thỉnh thoảng là bố. Mẹ ôm chặt lấy con, thơm lên má, hỏi khẽ:

- Có phải con thích mẹ đón con không?

Con gật đầu và khuôn mặt rạng rỡ lên chút, nhắc lại mấy lần “thích mẹ đón”. Rồi con hứa mai con đi học ngoan, chiều mẹ đón con nhé. Mẹ cũng hứa “Nhất định chiều mai mẹ sẽ đón con”. Con hỏi đi hỏi lại mẹ “Chiều mai me đón con thật chứ?” rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chiều nay, mẹ sẽ đón con’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Ước gì, mẹ có thật nhiều thời gian để ở bên con!

Nhìn con ngủ ngon quá, mẹ lại cảm thấy có lỗi với con gái bé bỏng. Mẹ vô tâm quá. Mẹ nhớ lần trước đi đón con, thấy mẹ ngoài cửa lớp, con cuống quýt bỏ đồ chơi vào giỏ, chạy ra cửa ríu rít nói với cô: “Mẹ con, mẹ con” và giơ tay thật cao chờ mẹ bế…

Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là con vui vì được mẹ đón về. Mẹ đã luôn dặn bác Vinh phải đến đúng giờ tan học để đón con về sớm nhất.

Bây giờ mẹ mới nhận ra, con muốn được mẹ đưa đi học, đón về như các bạn khác. Niềm hạnh phúc và mong muốn của con chỉ nhỏ nhoi, bình thường thế thôi mà mẹ cũng không biết được.

Nhưng mẹ băn khoăn lắm. Hôm nay mẹ có thể xin về sớm đón con, nhưng ngày mai ngày kia và những ngày sau đó, liệu ngày nào mẹ cũng có thể xin về sớm để đón con không?

Mẹ xin cho con học ở trường công, 5h đã hết giờ trả trẻ. 5h15 mẹ mới tan làm. Chưa kể quãng đường dài và tắc, làm sao mẹ có thể đi kịp để đón con. Chả nhẽ lại để con một mình chờ mẹ.

Nếu mẹ chuyển cho con sang trường tư, liệu mẹ có kịp thời gian đón con không? Học phí lại cao nữa. Còn bao nhiêu công việc, chuyện gia đình đang chờ mẹ. Mẹ lại hay phải đi công tác, liệu có đều đặn đưa đón con không.

Mẹ cũng biết các cô giáo của con làm việc theo quy định cũng là 8 tiếng. Trên thực tế các cô đã phải làm nhiều hơn số thời gian đó, trong khi mức lương và học phí ở trường công là cố định.

Mẹ thấy mình có lỗi với con và thương con gái của mẹ nhiều lắm. Ước gì mẹ có thể ở nhà để chỉ chăm sóc, dạy dỗ con thôi, hoặc có nhiều thời gian chơi với con hơn nữa. Hoặc chỉ cần mẹ có thể đón con vào lúc 4h20 hàng ngày.

Nhưng chiều nay, nhất định mẹ sẽ đón con…

Mẹ Cốm
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.