ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Để Tết tươi mà vợ không… héo
Saturday, February 6, 2010 19:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Phải chi có ba đầu sáu tay” luôn là mong ước của các bà nội trợ khi Tết đến. Vì công chuyện ngày Tết chẳng biết ở đâu mà cứ sinh sôi nảy nở liên tục.

Nhưng vẫn có cách để ăn tết khỏe, theo chia sẻ của những chị em dưới đây.

Tết, không… ôm sẽ khỏe!

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, bà ngoại tôi dạy: muốn cực thân thì cứ ôm đồm. Vì vậy, muốn khỏe thì chớ ôm đồm. Ngày tết, cái nào cần chị em mới đích thân nhúng tay vào, còn không hãy nhờ dịch vụ. Bây giờ dịch vụ rất nhiều, rất tiện lợi. Dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, chăm sóc cây kiểng… đều có dịch vụ hết. Giảm bớt những công việc đó để dành thời gian cho việc khác: chăm sóc bản thân mình chẳng hạn. Nếu muốn đi mua hoa ngày tết chỉ nên chọn tượng trưng vài chậu. Mua hoa thì cứ nhằm giờ trưa mà đi sẽ vắng người, tha hồ chọn mà không phải giành giật.

Còn việc đi chúc tết cứ liệt kê danh sách những người cần đi chúc và ghi chú rõ đường đến nhà họ. Chọn lộ trình thông minh, khởi hành sớm, như vậy sẽ bớt mệt mỏi, nắng nôi, bụi bặm…

Tết là dịp để nghỉ ngơi bên gia đình chứ không phải là thời gian hành xác với bao nhiêu thứ linh tinh. Thay đổi quan niệm về tết sẽ giúp có cái tết… khỏe!
Để Tết tươi mà vợ không... héo - Tin180.com (Ảnh 1)
Mua sắm tết phải là một thú vui chứ không phải dịp “hành xác” phụ nữ – Ảnh: Gia Tiến

Nhờ chồng

Ngày thường chồng tôi thường lấy lý do công việc bận rộn, đi sớm về muộn, ổng chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì giúp vợ.

Thế nhưng mỗi độ xuân về tết đến thì mọi việc khác hẳn. Ông xã tôi bỗng dưng thành một người chồng mẫu mực, đáng yêu đến lạ… Dù công việc cơ quan không hề bớt bận rộn (ngược lại là khác), nhưng ổng vẫn thu xếp giúp vợ một số việc như quét mạng nhện, lau rửa cửa hoặc phụ bày biện cúng kiến ngày 30 tết… Đó là những việc nếu không có chồng thì một người vợ vốn “bị” đảm đang lâu năm như tôi vẫn làm được. Nhưng nói gì thì nói, được chồng giúp vẫn thích mê…

Để Tết tươi mà vợ không... héo - Tin180.com (Ảnh 2)

Nhìn ông xã lạch bạch mang cái bụng “lùm lùm” chạy tới chạy lui, lăng xăng chỗ này chỗ nọ trông thật buồn cười nhưng cũng thật dễ thương! Sẵn dịp vợ cà khịa: “Phải chi ngày nào anh cũng ráng phụ việc nhà với em thì bụng anh đâu có giống… mấy tháng vậy!”, chồng trợn mắt nhưng phì cười ngay: “Tính gài độ tui hả, chị hai!”…

Vậy đó, tuy chồng chỉ lý tưởng theo thời vụ nhưng cũng đủ cho tôi thấy tết không đến nỗi nặng nề, nhàm chán bởi quá nhiều công việc và tạm quên một tuổi nữa đang chờ…

* Cô TRỊNH THỊ MAI LAM (giáo viên nghỉ hưu):

Nghỉ tết chứ không phải… ăn tết!

Cái chính là gia đình phải quán triệt từ đầu: nghỉ tết chứ không phải ăn tết, để bớt mất sức cho mấy chuyện mua sắm, nấu nướng… Xác định thế nên chuyện dọn dẹp tôi làm dần chứ không dồn việc. Con cái lớn rồi nên có thể chia việc cho chúng cùng làm. Mua sắm thì viết ra giấy những thứ cần thiết và đi siêu thị mua dần chứ không khuân về một lúc.

Nhà tôi chỉ cúng gia tiên mỗi ngày một lần từ 30 đến sáng mồng 3 tết. Cả nhà còn có cái lệ là chiều mồng 3 vợ chồng con cháu rủ nhau đi Vũng Tàu tắm biển, thư giãn để sau đó ai vào việc nấy, bắt đầu một năm mới.

* Chị NGUYỄN THỊ HIỆP (thợ may, Đồng Nai):

Sắm sửa chi nhiều cho mệt!

Có một cái tết ngày 30 tôi… ngồi khóc vì may đồ cho người ta mà mình không có được bộ đồ mới mặc đi chúc tết. Năm nay tôi không như vậy nữa. Đồ cả nhà tôi may từ đầu tháng 10 âm lịch, sau đó mới may cho khách. Cuối năm bận rộn phải may cả ban đêm nên việc nhà tôi nhờ chồng giúp.

Bánh chưng, bánh tét thì tôi cùng 3-4 hộ trong xóm nấu chung. Vừa tiện vừa vui! Tôi cũng tranh thủ trời nắng làm vài hũ dưa món, củ kiệu, dưa hành. Làm thế vừa ngon, hợp khẩu vị và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó, tết chỉ cần vậy thôi là trọn vẹn rồi. Quan trọng là không khí gia đình thật đầm ấm, thật vui!

* Anh PHẠM XUÂN NGỢI (tổng thư ký báo Bình Dương):

Phụ vợ để biết nhiều thứ!

Đã thành thông lệ mười mấy năm nay kể từ ngày cưới vợ, chuyện dọn nhà đón tết do tôi đảm nhiệm. Quanh năm bận rộn, việc nhà khoán hết cho bà xã. Nhưng tết là phải khác. Phải phụ vợ để biết được nhiều điều, biết vợ mình quanh năm vất vả với việc làm nội tướng, biết vợ vui ra sao khi mình ra tay “nghĩa hiệp”. Tự làm còn… ghi điểm với vợ nữa chứ. Năm nào cũng khoảng rằm tháng chạp, tranh thủ những ngày nghỉ tôi bắt đầu dọn nhà. Đầu tiên là sắp xếp lại vườn cây cảnh, lặt lá mai.

Việc tiếp theo là tháo và gắn rèm cửa vì phần giặt đã có máy giặt! Hàng rào, cổng nhà, cửa nẻo thấy cũ thì tôi mua sơn tự sơn luôn. Năm nay lịch lau cửa, dọn nhà vào thứ bảy vừa rồi, tức 16 tháng chạp. Biết sẽ có… độ nhậu nên tôi quyết tâm tắt điện thoại di động từ sáng sớm. Tối mở máy ra thì đúng là có nhiều tin nhắn gọi… nhậu tất niên thật!

Dọn nhà xong thì tới chăm chút bể cá cảnh. Thấy thích con cá nào, mua thêm cho bể cá nhiều loại hơn. Gần tết tôi đi chợ hoa mua thêm hai chậu mai, hai chậu hoa sống đời và hai chậu vạn thọ! Thế là coi như việc dọn nhà đón tết hoàn tất.

QUỲNH NHƯ thực hiện

(theo Tuổi trẻ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.