ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi Tết đến…
Saturday, February 6, 2010 9:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cứ mỗi độ Tết đến, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Ba tôi thường cất công đi mua chậu mai tận Chợ Lớn trong khi mẹ tôi loay hoay phân công mấy chị em trong nhà mỗi người một việc.

Nhà có năm đứa con gái nên có nhiều việc phải làm, nhất là dịp tết.

Không khí tết gia đình lạ lắm… Nó mang không khí êm đềm, đầy yêu thương giữa mọi người. Cha mẹ tôi chỉ thích món mứt gừng vừa cay vừa nồng để nhâm nhi nước trà, còn cha mẹ bên chồng lại thích mấy món mặn để lai rai cho vui mấy ngày tết.

Khi Tết đến... - Tin180.com (Ảnh 1)

Vợ chồng con cái nhà tôi “chuộng” đi chơi trước, lẫn sau tết, sau đó về nhà cùng xem tivi và ăn uống bất cứ món nào mình thích. Cảm giác sống giữa những người thân yêu trong mấy ngày tết dù ngắn ngủi, nhưng không thể nào quên.

Gạt một bên những lo toan, tính toán của công việc ngày thường, chỉ có ăn và chơi “xả láng”, kể cũng đã thấy thích rồi. Trong nhà trước sau cái gì cũng mới cũng đẹp, cũng gọn gàng. Bọn trẻ trong nhà rộn ràng áo quần mới, soạn sẵn bóp, ví để “chứa” tiền lì xì… Người lớn vui theo cách khác, vợ chồng cùng ôn lại buồn vui của năm qua. Dự định làm gì cho năm mới, chỉ tính sơ qua thôi chứ nào ai biết trước vận may rủi thế nào. Thôi cứ vui tết trước đi đã…

Theo Như Thuỳ
SGTT

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.