ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chiều Xuân: “Tôi được mẹ chồng đối đãi tử tế”
Thursday, February 4, 2010 15:05
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Khi tôi sinh con đầu lòng, chính bà tự tay giặt đồ cho mẹ con tôi, nấu cháo chân giò và đun nước lá mít cho tôi tắm…”- nghệ sỹ Chiều Xuân chia sẻ về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của mình.

Mẹ chồng đun nước lá mít cho tôi tắm!


- Không phải ai cũng có mối quan hệ tốt với mẹ chồng, nhất lại là trong cuộc sống riêng tư của những người nghệ sỹ. Nhưng chị thì khác, ngay cả khi mẹ chồng chị đã theo cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận về nơi xa lắm…

Tôi về nhà chồng khi mới 20 tuổi. Lúc ấy tôi chưa biết nấu nướng nhưng mẹ chồng tôi không hề cáu gắt. Tết Nguyên đán đầu tiên về làm dâu tôi chưa biết làm gì, vừa để ý mẹ chồng làm vừa lắng nghe mẹ chồng giảng giải cách chế biến từng món ăn ngày tết.

Điều ấy có lẽ chưa thể gọi là “cổ tích”. Nhưng có điều khiến chính tôi phải cảm động đến nao lòng mỗi khi nhớ lại là khi tôi sinh con đầu lòng, chính bà tự tay giặt đồ cho mẹ con tôi, nấu cháo chân giò và đun nước lá mít cho tôi tắm.

Bà hát ru cháu ngủ bằng những bài dân ca rất hay. Ở mẹ chồng tôi có sự cần mẫn và chân thành nên tôi cảm giác thực sự dễ chịu khi sống cùng mẹ chồng.
Chiều Xuân: ’Tôi được mẹ chồng đối đãi tử tế’ - Tin180.com (Ảnh 1)

- Mẹ chồng chị đã mất được gần 2 năm nhưng vợ chồng chị vẫn giữ nguyên đồ đạc và một số vật dụng của bà khi còn sống: Hộp thuốc, kính mắt, một vài bộ quần áo…

Tôi được mẹ chồng đối đãi tử tế, vun vén cho cuộc sống của vợ chồng tôi từng ngày, không có lí do gì mà gia đình tôi không thể làm một việc tâm linh như vậy để tri ân bà! Đấy cũng là cách tôi giáo dục các con hướng về bà.

Nhiều người hỏi tôi tại sao không chuyển cả nhà ra ngoài sống cho rộng rãi? Vì căn nhà tôi sống là căn nhà có một phòng khách kiểu Pháp, nơi rộng rãi đó bà sống và để tiếp khách. Vợ chồng con cái chuyển lên gác xép sống. Mãi rồi cùng thành quen.

Vì nhà kiểu Pháp thời xưa, sửa chữa, cơi nới rất khó, bố mẹ chồng tôi khi còn sống thì hay bị ốm nên tôi không muốn làm sửa chữa gì để các cụ yên tâm dưỡng bệnh.
Chiều Xuân: ’Tôi được mẹ chồng đối đãi tử tế’ - Tin180.com (Ảnh 2)

Tôi học được từ mẹ chồng tính chu toàn


- Điều gì chị cảm thấy “mắc nợ” mẹ chồng?

Tôi thực sự học được mẹ chồng tôi một đức tính là sống rất chu toàn với gia đình chồng. Nhà tôi chật hẹp là thế, mỗi lần con cháu nhà bố chồng tôi mà ra chơi, đông như một toa tàu. Nhưng mẹ tôi luôn vui vẻ và niềm nở chào đón mọi người.

Điều khiến tôi thấy tiếc là lúc bà sống không chăm sóc bà được nhiều. Em trai anh Quân đã giành hết phần chăm sóc bà.

Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào lại chăm sóc mẹ già chu đáo như thế. Nhìn cách bà được con cái và mọi người quan tâm chăm sóc khi tuổi già đau yếu, tôi càng thấy cảm phục cách mẹ tôi ứng xử với mọi người. Chẳng phải nói đâu xa, tôi may mắn có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ có sự vun vén của bà.
Chiều Xuân: ’Tôi được mẹ chồng đối đãi tử tế’ - Tin180.com (Ảnh 3)

- Một ngày của chị như thế nào?

Tôi thức dậy lúc 6h30 -7h sáng hằng ngày. Thói quen của tôi là đi tập thể thao. Tôi có thể tập những môn Yoga, erobic, đi bộ, chạy… tôi thấy càng ngày thể thao càng quan trọng đối với bản thân. Tôi dành một tiếng rưỡi mỗi sáng cho việc tập thể dục rồi trở về công ty làm việc đến 6h chiều.

Chiều tối tôi trở về nhà chơi với con, đi chợ, nấu ăn, mua sắm. Chồng tôi là người thích nấu nướng. Anh ấy nấu ăn giỏi giống như mẹ chồng tôi. Chúng tôi dành cho nhau ngày cuối tuần bằng những chuyến dã ngoại cả gia đình, khi thì đi công viên, khi thì cùng đi mua sắm.

(theo Bee)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.