ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những tai nạn nghệ thuật hy hữu
Monday, February 8, 2010 10:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tạt axit vào tranh, dùng dao cạy tranh, nghiền tranh bằng máy, quăng tác phẩm sắp đặt vào sọt rác… là những chuyện hiếm khi xảy ra đối với các tác phẩm trị giá hàng trăm nghìn, thậm chí trăm triệu USD.

Tờ Time vừa tổng kết những vụ tai nạn hy hữu trong nghệ thuật hội họa:

Ngã vào tranh Picasso

Ngày 22/1, một phụ nữ tham gia lớp học nghệ thuật buổi tối tại Bảo tàng Nghệ thuật New York vô tình ngã vào bức tranh The actor của danh họa Pablo Picasso. Kết quả là bức tranh 105 tuổi, giá 130 triệu USD này bị rách một đường dài khoảng 15 cm.

Đây là lần thứ hai tranh của Picasso bị làm hỏng. Năm 2006, ông trùm sòng bạc Las Vegas, Stephen A. Wynn, cũng ngã và chọc khuỷu tay qua bức tranh The dream, tạo thành một lỗ khá lớn. Chỗ rách được sửa rất khéo, nếu không có mắt nhà nghề thì không phát hiện được.

Xem tranh bằng… dao

Những tai nạn nghệ thuật hy hữu - Tin180.com (Ảnh 1)

The Night watch của Rembrandt, từng bị tạt axit và rạch bằng dao.

The night watch do danh họa Rembrandt vẽ năm 1642 là một trong những họa phẩm nổi tiếng nhất tại Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam. Vào đầu những năm 1900, một người thất nghiệp đã dùng dao rạch tranh, nhưng thật may là chỉ làm hỏng lớp véc-ni. 15 năm sau, một người đàn ông Đức có vấn đề về thần kinh đã… tạt axit vào tác phẩm này, làm hỏng lớp sơn dầu trên tranh. The Night watch có giá 925.000 USD trước khi bị tạt axit. Không rõ bức tranh ngày nay có giá bao nhiêu.

Tưởng nghệ thuật là rác

Một nhân viên Bảo tàng Tate Britain (Anh) vô tình vứt đi một túi rác của họa sĩ người Đức Gustav Metzger, vì nghĩ rằng nó chính là… rác, không biết đó là một phần của tác phẩm sắp đặt liên quan đến chủ đề tự hủy và tái tạo. Tương tự, tại phòng tranh Eyestorm London, họa sĩ Damien Hirst mất một đống vỏ chai bia, khay và cốc cafe (sắp đặt thể hiện cuộc sống của một nghệ sĩ), do người trông giữ gallery dọn sạch. Vào những năm 1980, tác phẩm chiếc bồn tắm cáu bẩn của danh họa người Đức Joseph Beuys được một nhân viên kỳ cọ sạch bóng vì cho rằng không ai mang một thứ bẩn thỉu đến một triển lãm nghệ thuật.

Tưởng rác là nghệ thuật

Đôi khi rất khó phân biệt sự khác nhau giữa tai nạn và nghệ thuật. Tại Học viện Hoàng gia London năm 2008, một vị khách tham quan vấp ngã làm đổ bức tượng bằng gốm của họa sĩ người Costa Rica, Tatiana Echeverri Fernandez. Hàng trăm mảnh gốm vỡ tung tóe. Nhiều người cho rằng đấy là một phần của triển lãm nên xúm vào chụp ảnh. “Trông thật vui nhộn”, một người chứng kiến nói. Nhưng có lẽ Fernandez nghĩ khác.

Dây giày gây vạ lớn

Năm 2006, tại Bảo tàng Fitzwilliam ở Cambridge (Anh), một người đàn ông bị vấp do giẫm phải dây giày của mình, làm đổ giá đựng 3 chiếc bình cổ 300 tuổi của Trung Quốc khiến chúng vỡ tan tành, gây thiệt hại tới 800.000 USD.

Tự “giết” tranh mình

Tháng 5/1908, họa sĩ bậc thầy Claude Monet dự định tổ chức triển lãm những tác phẩm mới, thành quả ba năm lao động của ông mà bạn bè và các nhà phê bình đều khen ngợi. Tuy nhiên, khi cha đẻ của trường phái ấn tượng xem lại lần cuối các tác phẩm, ông thấy chưa ưng ý. Trong sự phản đối của những người xung quanh, Monet dùng dao và bút phá hủy những bức tranh – trị giá ước chừng 100.000 USD thời đó – đến mức không thể phục hồi.

Nghiền tranh 157.000 USD

Năm 2000, công nhân của nhà đấu giá Sotheby ở London đưa một bức vẽ có giá khoảng 157.000 USD, của họa sĩ người Anh Lucian Freud, vào máy nghiền. Bức vẽ nằm trong một chiếc hộp, và họ nghĩ trong hộp không có gì.

“Nói chuyện” với tượng bằng búa

Tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch mang tên Pietà của nhà điêu khắc Michelangelo mô tả Đức mẹ đồng trinh ôm thân thể chúa Jesus. Năm 1972, một nhà khảo cổ học người Australia trèo lên thanh chắn bảo vệ bức tượng ở nhà thờ St. Peter’s Basilica, hét “Tôi là Chúa Jesus” và dùng búa nện vào tác phẩm. Ông ta làm vỡ mí mắt, cổ, đầu và mạng che mặt phía bên trái của bức tượng, đồng thời cũng tự làm gãy cẳng tay trái, các ngón tay của mình khi rơi xuống đất. Ông ta sau đó phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Cô họa sĩ đen đủi

Tại gallery nghệ thuật hiện đại Edinburgh, bức tranh của nữ họa sĩ người Anh Tracey Emin với tiêu đề Self portrait: bath – một chiếc đèn neon được cuốn kỹ trong khung kim loại có gai – đã bị hỏng nặng do gai mắc vào áo của một khách tham quan. Việc khôi phục tác phẩm tốn đến 2.000 USD. Cũng tại gallery này, bức tranh Feeling pregnant III của cô bị hỏng vì một vị khách va phải khi đi giật lùi. Còn tại Phòng trưng bày quốc gia Scotland, bức My uncle colin của Tracey Emin bị nhân viên phòng tranh làm hỏng. Cô tiếp tục gặp hạn khi kho chứa tranh của cô bị “bà hỏa” thiêu rụi.

Thùy Diễm
(theo baodatviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.