ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khổ vì bố mẹ chồng quá quan tâm
Tuesday, March 23, 2010 15:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khổ nhất là những hôm công ty có việc phải ở lại làm muộn, 8-9h tối Diệu về nhà vẫn thấy bố mẹ và chồng đang chờ cơm.

Khi bố mẹ chồng không quan tâm hoặc ghét bỏ con dâu, ai cũng lo sợ và than thở về những căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Ấy thế nhưng cũng có những trường hợp, được bố mẹ chồng quá quan tâm, các nàng dâu lại rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

Bố mẹ chồng của Diệu đều đã về hưu. Ngay sau khi con trai lấy vợ, hai cụ vui mừng ra mặt vì mới chỉ có cháu ngoại và chưa có cháu nội. Hơn nữa, Nam – chồng cô lại là con út, trên anh có 5 chị gái. Do vậy, bố mẹ chồng hết mức chăm lo cho con cái, cả con dâu cũng không phải ngoại lệ. Ngày ngày, hai cụ thức khuya dậy sớm, thu vén toàn bộ việc nhà cửa. Đến bữa sáng hai cụ cũng tự chuẩn bị cho các con. Về làm dâu nửa năm mà thi thoảng Diệu mới phải đi chợ mua đồ ăn hay vào bếp nấu nướng. Thậm chí có hôm tối đang làm việc, mẹ chồng còn pha cho cô cốc nước cam mang lên tận phòng.

Thế nhưng, hai cụ cũng có những đòi hỏi nhất định. Bữa cơm nào Diệu và Nam cũng phải có mặt ở nhà để cả nhà cùng ăn. Buổi trưa đi làm xa, cách nhà cả 9km, thế mà những hôm mưa gió hay khi trời nắng gay gắt, Diệu cũng phải “phi xe” về nhà ăn cơm rồi chiều mới được đi làm. Khổ nhất là những hôm công ty có việc phải ở lại làm muộn, 8-9h tối về nhà vẫn thấy bố mẹ và chồng đang chờ cơm. Nam và Diệu cũng góp ý với bố mẹ một vài lần mà hai cụ nhất định không nghe, bảo thương con dâu đã về muộn lại phải ăn một mình thì sẽ mất ngon. Không những thế, nhiều khi công ty có việc phải ra ngoài ăn tiếp khách mà Diệu phải tìm đủ cách để chối từ vì sợ bố mẹ chồng phật ý.

Khổ vì bố mẹ chồng quá quan tâm - Tin180.com (Ảnh 1)

Tình hình còn trở nên “tệ” hơn khi Diệu mang bầu. Ngày nào bố mẹ cũng bắt Nam chở cô đi làm, tối thì đón về. Hai vợ chồng có muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè thì 10h đêm là phải có mặt ở nhà, không được đi chơi khuya. Chế độ ăn uống của Diệu đặc biệt được mẹ chồng theo dõi kĩ lưỡng. Bà luôn khuyên Diệu đủ điều từ việc ăn uống, đi lại, ăn mặc… khiến cô cảm thấy mất hết cả tự do. Diệu không biết nếu cứ tiếp tục tình trạng này kéo dài, cô sẽ trở thành một con búp bê không cần suy nghĩ, luôn làm theo ý của bố mẹ chồng và chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái stress.

Khác với Diệu, Hoa may mắn được ra ở riêng ngay sau khi lấy chồng. Mặc dù chồng cô là con một, nhưng bố mẹ chồng cũng tâm lý, mua cho 2 vợ chồng một căn hộ cách đó chừng 2km. Nhà bố mẹ chồng Hoa khá giả, thuê người giúp việc và cũng dự định để chị ấy sang làm cả bên nhà Hoa. Thế nhưng cô nói nhà có mỗi hai vợ chồng, lại chưa có việc gì nhiều nhặn nên cô có thể tự lo lắng được. Thấy vậy, bố mẹ chồng cô cũng đồng ý, nhưng lại tỏ vẻ không yên tâm về cuộc sống của vợ chồng Hoa.

Một thời gian sau đó, chồng Hoa đi công tác thường xuyên vì anh làm kiểm toán. Có khi 1-2 tuần anh mới về nhà một lần. Bố mẹ chồng có ý muốn cô sang bên đó ở với hai cụ, nhưng Hoa cũng khéo léo từ chối vì cô đi làm suốt và sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, hai cụ đã đánh riêng một bộ chìa khóa nhà Hoa. Ngày ngày cô đi làm về, luôn thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng tinh tươm, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, và có hôm cơm nước cũng đã được nấu sẵn.

Trước đó, hầu như nhà Hoa chỉ dọn dẹp tổng thể nhà cửa vào cuối tuần, quần áo thì 2-3 ngày cho vào máy giặt một lần, bát đũa có hôm sáng vội quá, cô cũng xếp lại để tối về rửa. Hoa không phải người bừa bộn hay vụng về, nhưng công việc của cô cũng bận rộn, nên hai vợ chồng luôn thông cảm cho nhau. Vậy mà từ ngày chồng đi vắng, Hoa hầu như không phải động chân tay vào làm việc gì, cũng không rõ là bố mẹ bảo người giúp việc sang dọn dẹp hay thế nào, nên cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Một lần, sang nhà bố mẹ chồng chơi, Hoa mới lựa lời nói nhẹ nhàng với bố mẹ rằng cô có thể tự lo chuyện nhà cửa được. Nào ngờ, bố mẹ chồng ngay lập tức “lên lớp” chỉnh đốn rằng “con không nên thế này, con không nên thế khác”, rồi “nếu bố mẹ không tình cờ sang nhà thì không biết rằng con lại để nhà cửa bừa bộn như vậy”… Mặc dù họ nói rất nhẹ nhàng nhưng Hoa thì cảm thấy không thoải mái chút nào. Được tiếng là ra ở riêng, vậy mà Hoa chẳng khác gì vẫn đang ở cùng bố mẹ chồng, thậm chí còn ngột ngạt hơn vì không được thoải mái sắp xếp việc nhà việc cửa theo ý mình.

Thế mới biết rằng, được bố mẹ chồng quan tâm quá mức như Diệu hay Hoa đều thật chẳng sung sướng chút nào!

(Theo Eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.