ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ngắm nhìn cuộc sống bằng con mắt thứ ba
Thursday, April 8, 2010 10:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cùng sinh năm 1986, cùng đam mê nhiếp ảnh, trẻ trung và xinh đẹp, Linh Ngân và Maika Elan kể về mình và thú vui được ngắm nhìn cuộc sống bằng con mắt thứ ba của họ.

Ngắm nhìn cuộc sống bằng con mắt thứ ba - Tin180.com (Ảnh 1)

Maika Elan: Tôi quyến rũ nghề nghiệp này

Tôi đi nhiều, nhưng hầu hết là du lịch bụi, mà đã đi du lịch, tức là đi chơi, mà lại chơi cho mình, thì khó mà thấy vất vả được. Còn làm nghệ thuật, tôi chỉ tập trung chụp một mảng nhỏ là thời trang, công việc và thời gian của tôi hoàn toàn chủ động được.

Dưới góc độ là con gái, và bằng sức quyến rũ riêng của mình, tôi nghĩ tôi đang… quyến rũ cái nghề này thì đúng hơn.

Còn nói nghiêm túc, thì tất cả những nghề giúp tôi được đi nhiều, đi xa, có thời gian để trải nghiệm, để nhìn ngắm – đều quyến rũ tôi cả. Mà nhiếp ảnh thì có sức mạnh điển hình đáp ứng mọi mong muốn của tôi. Vậy nên là tôi mê và không cưỡng lại được…

Thật may mắn là tôi có nhiều bạn bè cùng chung sở thích, nên mỗi chuyến đi lại là sự góp nhặt niềm vui và kỷ niệm với nhiều người khác nhau. Và vui nhất là có lẽ cũng là có nhiều bạn bè để chia sẻ, để mong đợi cùng mình, đi cùng mình và hồi tưởng lại cùng mình.

Tôi cũng như những người phụ nữ khác thôi: mơ mộng và nhiều hy vọng tốt đẹp cho gia đình tương lai của mình. Và tôi là cô gái mà khi 24 tuổi, vẫn có thể ôm lấy bố và nói: Con yêu bố.

Ngắm nhìn cuộc sống bằng con mắt thứ ba - Tin180.com (Ảnh 2)

Linh Ngân: Nhiếp ảnh giúp mình nhiều hơn là… ngược lại

Được đi nhiều với mình là một may mắn, không phải ai cũng có được cơ hội ấy. Mình còn may mắn hơn, bởi công việc cho phép mình được đi đến nhiều vùng khác nhau, được kết nối những chuyến đi với sở thích chụp ảnh.

Nhiếp ảnh rất chân thực. Mỗi bức ảnh thể hiện cuộc sống như nó vốn có, khác nhau chỉ là góc nhìn của mỗi người và khả năng họ truyền cách nhìn của mình qua bức ảnh.

Mỗi lần được đi xa với mình là một lần được refresh bản thân cùng bạn bè. Được đi du lịch, chụp những gì mình thích, chuyến đi nào cũng nhiều kỉ niệm.

Điều mình nhớ nhất là niềm vui của những em bé dân tộc khi được ngắm nhìn bản thân qua màn hình máy ảnh, để rồi đến lần sau gặp lại, các em vẫn nhận ra mình.

Nếu kể hết những người mình ngưỡng mộ trong giới nhiếp ảnh chắc hết một ngày mất. Mỗi người có một dấu ấn và cách nhìn riêng nên họ đều khiến mình cảm phục và yêu mến.

Ngay sau khi ra trường Ngân lên sống ở Tây Bắc gần một năm. Nhiều người nói rằng chuyện đó thật là… dũng cảm.

Nhưng với Ngân, đây là cơ hội để cô được sống tự lập giữa một nơi đẹp đẽ và hoang sơ.

Ngân nói rằng trong những bức ảnh cô tâm đắc nhất, có rất nhiều bức được thực hiện trong quãng thời gian đó.

Hiện Ngân làm việc cho một dự án về môi trường của chính phủ Việt Nam và Đan Mạch.

Được làm việc cho cộng đồng là mong muốn và con đường sự nghiệp lâu dài của Ngân.

Mình hay theo dõi ảnh trên trang Flickr, nơi có tụ họp của những người yêu nhiếp ảnh, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư ở khắp nơi trên thế giới. Và mình cũng kết bạn được với nhiều người có cùng sở thích nhờ post ảnh ở đây.

Bạn trai mình cũng có chung sở thích về nhiếp ảnh như mình, nhưng anh chọn con đường chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay bọn mình và một số bạn bè vừa cùng nhau mở Sáng Studio, hi vọng là trong tương lai, đam mê có thể giúp bọn mình có thêm thu nhập.

Mình thấy nhiếp ảnh giúp mình nhiều trong cuộc sống. Nhờ có nhiếp ảnh, mình có thêm bạn bè, mình có cơ hội mở rộng hiểu biết. Với bạn bè, đồng nghiệp, mình có thể giúp họ ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong đời. Điều ấy làm mình hạnh phúc.

Mục tiêu gần nhất của mình là học thêm bằng thạc sỹ về phát triển (Development Studies) và studio của bọn mình phát triển vững mạnh. Nếu có thời gian, mời các bạn ghé thăm và xem những tác phẩm mà studio bọn mình đã hoàn thành trong thời gian qua.

Maika nghĩ về phụ nữ đẹp

Tôi nghĩ người phụ nữ đẹp là phụ nữ yêu bản thân mình, thích chăm chút cho những gì mình có và biết lờ đi những khiếm khuyết vô hại của bản thân.

Tôi luôn muốn có một vẻ bề ngoài đẹp, càng đẹp càng tốt, cũng như hâm mộ các bạn có ngoại hình đẹp, đáng ghen tỵ quá đi ý chứ. Nó sẽ quan trọng đến mức nếu bạn có một tâm hồn đẹp, thì bạn trở nên hoàn hảo.

Còn nếu bình thường như chúng ta đang là, thì nó giúp bạn nổi bật hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Còn nếu chúng ta không có được nó, cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ kia – thì chắc là vì chúng ta đã có thứ gì đó khác đáng giá hơn rồi, nhỉ?!

Thuỳ Linh
Theo Người đẹp Việt Nam

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.