Nữ thị trưởng Catherine Bosinuoer |
Chồng của nữ thị trưởng năm nay 30 tuổi, cũng là nghị viên của địa phương. Cả 2 vợ chồng học chung trường Đại học Warwick, cô học ngành tâm lý xã hội học, còn chồng cô học ngành chính trị học. Cưới chồng vào năm 2007, cô Catherine Bosinuoer bước vào chính trường muộn hơn chồng nhiều, hoàn toàn không hề có “ô dù” nâng đỡ nhưng cô hoạt động xông xáo, nổi trội và thăng tiến nhanh hơn vị hôn phu của mình.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, tân thị trưởng Catherine nói: “Tôi là dân địa phương, từ nhỏ đã sống ở đây nên tôi hiểu người dân ở đây cần gì. Sau khi tôi đắc cử chức thị trưởng, nhiều tờ báo nói tôi quá trẻ và đắc cử là do khuôn mặt ưa nhìn nhưng tôi sẽ cho mọi người thấy, tôi đắc cử là do thực lực, người dân bầu chọn tôi là hợp lý, đúng đắn”.Sau khi nhậm chức, thị trưởng Catherine sẽ phải giải quyết 750 đầu việc của thành phố trong vòng 1 năm.
(Theo Người Lao Động)