ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Triển lãm Nghệ thuật ở Ukraine miêu tả Đức tin trong khi bị đàn áp
Monday, May 3, 2010 8:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức ở hơn 35 nước. Năm ngoái, các cư dân ở Kiev, Odessa, Dnepropetrovsk và Simferopol đã được xem triển lãm. Và bây giờ triển lãm đã đến với Vinnitsa.

trienlam233
Một bức tranh trong cuộc triển lãm

Các tác phẩm này là của các họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Họ đều tập Pháp Luân Đại Pháp – còn được gọi là Pháp Luân Công.

[Alexandra Goncharenko, Người tổ chức triển lãm]:

“Tất cả đều là các họa sĩ chuyên nghiệp. Tất cả, vào những thời điểm khác nhau, được biết về Pháp Luân Đại Pháp – một môn tự tu luyện bản thân dựa trên các nguyên tắc đạo đức Chân Thiện Nhẫn.”

[flashvideo file=http://media.tin180.com/uploads/2010/05/treinlamnt212.flv&image=http://beforeitsnews.com/vietnamese/nghethuat/files/2010/05/tranh213.jpg /]

Cuộc triển lãm gồm có hai phần.

Một là về “tu luyện” – là quá trình vứt bỏ sự ích kỷ và các vướng mắc ở trong tâm, một nguyên tắc chính của Pháp Luân Đại Pháp

Phần còn lại là về cuộc đàn áp – là một cuộc bức hại mà những người theo môn tập tinh thần này đã phải chịu trong 10 năm ở nước Trung Quốc cộng sản. Hàng ngàn người đã bị giết chết hoặc tra tấn.

[Tatiana Samorovoz, Giảng viên Nghệ thuật]:

“Tại sao một môn dạy những điều tốt như thế lại bị đàn áp? Kiên nhẫn, lòng tốt – những từ tuyệt vời như thế – đây chính là tôn chỉ của thời đại chúng ta.”

[Nikolai Gunko, Phó thị trưởng Vinnitsa]:

“Tôi nghĩ rằng cuộc triển lãm này nên được tổ chức ở tất cả các nước trên thế giới để cho thấy những gì đang diễn ra [ở Trung Quốc]. Nếu nó bị giữ kín, thì chúng ta sẽ thấy những chủ để thậm chí còn đáng sợ hơn cho các bức tranh.”

Sự đau khổ của những con người đã bị mất gia đình trong cuộc đàn áp được mô tả bằng tranh sơn dầu: Một người mẹ ôm đứa con trai đã bị chết của mình. Một bé gái ôm hộp đựng tro của bố mẹ cháu. Và một người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh người chồng đã bị chết do tra tấn của mình.

Cuộc triển lãm cũng cho thấy niềm hy vọng và đức tin. Khi phải đối mặt với cuộc đàn áp, tín ngưỡng của những con người này vẫn không bị lay chuyển.

[Valentine Losovskaya, giảng viên]:

Tôi rất mừng là chúng tôi, những công dân Vinnitsa, được xem những bức tranh rất đẹp đã mang đến lòng tốt, đem đến sự thật, và sự hướng đến một tâm hồn trong sạch và một thân thể khỏe mạnh.”

Bằng cách kêu gọi sự cảm thông và lòng thương người của mọi người, các họa sĩ hy vọng rằng những tác phẩm của họ sẽ giúp đề cao nhận thức về – và chấm dứt việc chính quyền Trung Quốc đàn áp hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tin tức Tân Đường Nhân, ngày 08 tháng 4 năm 2010, Vinnitsa, Ukraine.

Theo vietsoh.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.