ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con bé tí mà lại say mê đọc tiểu thuyết
Friday, June 18, 2010 8:47
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sáng hôm qua, chị Hằng giật mình, tá hỏa khi thấy bé Tũn (8 tuổi) đang ngồi trên ghế đọc say mê cuốn truyện tiểu thuyết của chị gái.

Thời gian này đang nghỉ hè, Tũn được ở nhà chơi với chị vì bố mẹ bận đi làm suốt ngày, do đó cũng không quản lý được việc con chơi gì và đọc những gì. Chỉ có chiều hôm qua công ty mất điện, chị Hằng về sớm nấu bữa tối cho cả nhà mới giật mình với cuốn sách con đang cầm trên tay.
Không chỉ có chị Hằng, chị Minh Hương (nhân viên một công ty quảng cáo) cũng để con ở nhà dịp nghỉ hè với ông bà nội. Hàng ngày con chơi gì, xem gì chị cũng không có thời gian kiểm tra, buổi tối chủ nhật vừa rồi, chị mở cửa bước vào phòng con gái thì thấy la liệt truyện kiếm hiệp, nội dung bạo lực, trên giường.
Có không ít bậc phụ huynh không có nhiều thời gian chăm sóc con cái dịp nghỉ hè nên trao trọn vẹn quyền quản lý cho ông bà, người giúp việc… chỉ đến khi vô tình phát hiện ra các trò giải trí của con mới giật mình xem lại cách quản lý và chăm sóc con của mình.
Con bé tí mà lại say mê đọc tiểu thuyết - Tin180.com (Ảnh 1)

Phụ huynh giật mình trước những gì trẻ đọc.

Chọn sách cùng con
Ngay khi thấy Tũn đọc cuốn tiểu thuyết, chị Hằng tuy hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với con. Tối qua, hai mẹ con chị đi qua nhà sách Tiền phong để lựa chọn một số sách để Tũn đọc trong đợt nghỉ hè.
Không những tự tay chọn sách cho con, chị Hằng còn định hướng và kể về nội dung từng cuốn sách để Tũn thấy háo hức hơn khi được mẹ mua.
Kết quả, tối qua hai mẹ con chị đã rinh về nhà đủ các loại sách, từ Dế mèn phiêu lưu ký, Những tấm lòng cao cả, Chuyện cổ Grimm, Chuyện cổ Andecxen tới các loại sách hiện đại như Cedric, tôi không thích đi học, Cedric, tôi không thích nghỉ hè, Lại thằng nhóc Emil,…
Còn chị Minh Hương lại chọn giải pháp khác cho cô con gái yêu của mình. Lo sợ những hình ảnh bạo lực sẽ ảnh hưởng đến tính cách và sự hình thành giới tính của con, chị Hương cùng con lên mạng để tìm hiểu các loại sách phù hợp với lứa tuổi của con gái.
Với mỗi sách, chị cùng con gái đọc các phần giới thiệu, tóm tắt nội dung từng quyển xem có phù hợp không, rồi ghi tiêu đề sách ra giấy để hôm sau hai mẹ con cùng nhau đi chọn.
Tác hại từ những cuốn sách người lớn
Đôi khi các bé chọn đọc một cuốn sách không phải là do thích thú mà là do vô tình đọc được và bị kích thích trí tò mò và không ý thức được về những ảnh hưởng từ nội dung cuốn sách.
Những cuốn sách kiếm hiệp, với những anh hùng, hảo hán không có thật vô tình lại được trẻ say mê, coi như thần tượng. Sách này không những không mang lại thông tin bổ ích gì mà ngôn ngữ thiếu trau chuốt sẽ làm hỏng vốn từ của trẻ.
Ngược lại, những cuốn tiểu thuyết ướt át sẽ khiến các bé mơ mộng, viển vông, thiếu tính thực tế và luôn bị phân tán tư tưởng trong những câu chuyện tình yêu mà thiếu tập trung vào việc học.
Con bé tí mà lại say mê đọc tiểu thuyết - Tin180.com (Ảnh 2)
Cần quan tâm nhiều hơn đến việc giải trí của con cái.
Quan tâm đến các hoạt động giải trí của con
Tuy rất bận với các công việc bên ngoài và gia đình, nhưng các phụ huynh nên quan tâm hơn tới các hoạt động giải trí của con, nhất là trong giai đoạn nghỉ hè, trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tranh thủ thời gian nấu nướng, rủ con vào làm bếp cùng và hỏi han về việc hàng ngày ở nhà của con, con xem phim gì, chơi gì, đọc gì… để thường xuyên nắm được các thông tin mà trẻ được tiếp nhận, tránh những bất ngờ như chị Hằng hay chị Hương gặp phải ở trên.

Tuấn Lan (Tổng hợp)
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.