ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ba ơi đừng đánh mẹ
Thursday, June 17, 2010 9:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ khi biết đến có ba là khi con biết đến những vết tím thâm trên mặt mẹ. Ba đánh mẹ hằng ngày, sau mỗi lần cãi vã. Sao ba mẹ thản nhiên gây nhau, ba lạnh lùng đánh mẹ trước mặt chúng con nhiều đến vậy? Và hơn tất cả, con thắc mắc, sao mẹ vẫn cứ ở với ba?

baohanh

Mỗi trận đòn của ba dành cho mẹ là một lần chúng con càng xa cách với ba. Có lần ba uống rượu say, gọi hai anh em con lại, bắt ngồi lên lòng. Nhưng chúng con đều chạy mất. Con cũng muốn được chạy đến ôm ba, nói rằng con yêu ba như những đứa trẻ cùng xóm nhưng những gì ba dành cho mẹ đã khiến chúng con khiếp sợ. Đối với con, ba như người đàn ông xa lạ.
Nguyên nhân của mọi va chạm là ba và mẹ không hợp tính, cãi vã hằng ngày. Mẹ nuôi gà, nuôi heo và làm đủ việc nuôi sống cả nhà. Ba chỉ giúp mẹ mấy việc vặt ở nhà nhưng lại thường xuyên lấy tiền của mẹ đi cá độ, đá gà.
Có lần ba mẹ cũng hét lên rằng muốn ly hôn nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Cứ 2 ngày vui vẻ lại 7 ngày chửi, đánh. Chúng con chứng kiến, hoảng sợ mỗi khi “chiến sự” xảy ra và hằn sâu trong trái tim con nỗi hận ba, nỗi buồn thương mẹ mà bất lực.
Ba ơi, đêm nào cho chúng con đi ngủ, mẹ cũng cố giải thích cho chúng con hiểu những trận đòn của ba đều là vô tình, là không kiềm chế được khi uống rượu. Mẹ thương ba, thương chúng con nên không thể ly hôn. Dù bị đánh đau nhưng mẹ cố làm chúng con có cái nhìn tốt đẹp về người cha của mình.
Chưa là người lớn nhưng chúng con không thể nghĩ khác những điều mình nhìn thấy, rằng ba của chúng con là người không tốt. Chỉ có cách duy nhất để ba gần được anh em con, đó là ba không đánh mẹ nữa, ba ạ.

Mạnh Tùng
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.