Lời vàng ngọc không cho riêng ai!
Thursday, June 3, 2010 9:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Đừng bao giờ chế nhạo người ấy, cũng có thể bạn yêu ai đó ngay phút gặp gỡ đầu tiên vì một ưu điểm nào đó.
Thế nhưng ngay bây giờ bạn lại phát hiện ra vài tật xấu của chàng/ nàng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hơi thất vọng vì họ không còn hoàn hảo nữa. Nhưng đừng sai lầm mà bới móc hay chế giễu những nhược điểm ấy. Chính con người ấy, tính cách ấy đã “đánh gục” bạn, vậy thì tại sao vài thói quen xấu (có thể chấp nhận) bạn lại không dễ dàng bỏ qua?
Đừng để người ấy cười nhạo bạn: Lòng tự trọng là đức tính cần có của mỗi người. Ai cũng cần được đối xử tử tế và lòng thương yêu từ người khác. Nếu người ấy có thái độ xem thường bạn, hãy thẳng thắn đề cập đến chuyện đó. Hãy để cho họ biết bạn cảm thấy bị xúc phạm như thế nào. Nếu chẳng có gì tiến triển, tốt hơn hết bạn nên tìm một mối quan hệ khác để có một hạnh phúc lâu dài, dựa trên cơ sở trân trọng lẫn nhau.
Giữ trọn sự lãng mạn: Khi mối quan hệ đã tiến triển khá xa, bạn càng phải giữ lại một chút gì đó mộng mơ cho cả hai. Có thể bạn không cần phải cố gắng nhiều như ngày đầu gặp gỡ, chỉ cần tạo nên một chút gì đặc biệt hoặc bất ngờ đối với chàng/nàng, là có thể khiến cho trái tim ấy rung động thêm một lần nữa. Thậm chí dành thật nhiều thời gian để nghe người ấy “than vãn” cũng đủ để xem là lãng mạn…
Luôn luôn trung thực: Chẳng có gì tồi tệ hơn sự lừa dối trong tình yêu. Trong mọi trường hợp, thành thật luôn là biện pháp “cứu rỗi” tốt nhất. Điều đó có nghĩa là, đừng bao giờ đặt mình vào tình huống là sẽ nói dối. Nếu bạn vô tội, người ấy sẽ hiểu. Khi bạn thành thật, bạn đã thể hiện sự tôn trọng người khác và chính mình. Nếu thiếu trung thực, trước sau mối quan hệ của bạn cũng sẽ đổ vỡ và điều đó thật đáng tiếc.
Khương Như (Theo LovingYou)
(theo giadinh)