ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tại sao mẹ lại lấy bố nhỉ?
Tuesday, June 29, 2010 15:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Tại sao mây lại màu trắng? Tại sao trời có màu xanh? Tại sao con chó lại sủa? Tại sao mẹ lại lấy bố?…” Những câu hỏi của trẻ luôn khiến người lớn không biết tìm đâu câu trả lời.

Tuy có chút lúng túng, nhưng đa phần cha mẹ sẽ bắt đầu câu trả lời cho câu hỏi của con bằng cụm từ: “Tại vì…”, phải đến 90% sẽ trả lời vào câu hỏi của trẻ. Rồi sau đó, tất cả mọi thứ, hoặc là chìm vào im lặng, hoặc là sẽ dẫn đến câu hỏi “Tại sao” tiếp theo của trẻ, rồi bố mẹ lại tiếp tục: “Tại vì…”

Cái vòng luẩn quẩn đó khiến người lớn mệt mỏi, uể oải thậm chí thấy hơi choáng khi bị “kiểm tra” như thế, còn trẻ nhỏ thì không thấy vui một chút nào với câu trả lời của người lớn.

Tại sao mẹ lại lấy bố nhỉ? - Tin180.com (Ảnh 1)


Tại sao cây lại mọc hả mẹ?


Cách trả lời nên được áp dụng trong trường hợp này là không trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi. Cụ thể, khi con hỏi: “Con chó tại sao lại sủa hả mẹ?” đừng lúng túng nếu chính bạn cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác để trả lời, điều con bạn cần ở đây là khám phá, nên câu hỏi đưa ra chỉ là để gợi mở câu chuyện với bố mẹ thôi.

Câu trả lời: “Con chó con được sinh ra, sau 9 ngày sẽ mở mắt, sẽ biết chạy loăng quăng quanh sân, sủa ‘âu âu’ rồi chơi đùa với con…” sẽ khiến mắt trẻ sáng rực, bé chưa kịp hỏi gì bởi tâm hồn đang bận tưởng tượng ra cảnh chơi đùa với cún con.

Mẹ con chị Hằng (Thanh Xuân) đang ngồi xem phim thì Mít quay sang hỏi mẹ một câu: “Tại sao mẹ lại lấy bố ạ?” Hơi bất ngờ nhưng chị Hằng quay sang ngồi đối diện với con rồi trả lời: “Theo con thì tại sao nhỉ? Mẹ con mình cùng tìm xem bố có điểm tốt nào không nhé!”

- Bố đi đổ rác mỗi tối, mẹ ạ.

- Đúng rồi. Còn gì không con nhỉ?

- Bố rất hay chơi với con khi mẹ đang bận.

- Mít giỏi quá. Còn gì nữa nhỉ?

- Bố hay ngủ trên ghế lúc xem đá bóng.

- …

Khi con hỏi: “Tại sao?” là lúc bé muốn cùng người mình yêu quý khám phá thế giới xung quanh chứ không hề mong muốn bố mẹ trả lời một câu cụt lủn rồi sau đó, tất cả rơi vào lãng quên, còn con thì mãi thắc mắc.

Từ bây giờ, khi con đặt câu hỏi, thay vì lúng túng, chắc chắn nhiều phụ huynh đã biết được cách hướng sự chú ý của con mình sang mối quan tâm khác, sang những khám phá khác và có lẽ sẽ không cảm thấy sợ câu hỏi: “Tại sao?” của trẻ nữa.

T.L (Tổng hợp)
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.