ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tôi đáng thương hay đáng trách?
Tuesday, June 29, 2010 15:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mặc dù sống chung nhưng giữa hai vợ chồng tôi luôn có khoảng cách. Và cũng trong thời gian này, vô tình tôi gặp lại người bạn học cũ, tôi sợ mình sẽ phản bội chồng con.

Tôi lấy chồng đến nay được 10 năm, kết quả của một mối tình đẹp và chúng tôi có hai cháu trai, mà khi ra đường ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn bề ngoài ai cũng bảo chúng tôi thật hạnh phúc. Và đối với tôi, chồng tôi là một người chồng tốt luôn thương yêu vợ con. Tôi yêu chồng tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi đã sống hết mình vì chồng con không một chút tính toán ngay cả nhu cầu bản thân mình.

Chồng tôi có một căn nhà trước khi lấy tôi do tiền anh ấy làm mà mua được nhưng do người anh chồng đứng tên, cho nên đến bây giờ cả nhà tôi chưa có hộ khẩu ở thành phố mặc dù đủ điều kiện để làm. Khi tôi hỏi chồng tôi lấy lý do này lý do kia mà hẹn mãi. Đến một ngày tôi phát hiện người không muốn làm hộ khẩu hợp thức hoá nhà chính là chồng tôi, vì nếu hợp thức hoá tôi sẽ có tên trong căn nhà đó, do trên giấy tờ chúng tôi kết hôn trước khi có chủ quyền nhà.

Tôi hiểu được vấn đề này và đã nói với chồng tôi anh cứ làm đi, tôi không cần phải có tên trong căn nhà này đâu, chỉ cần anh làm cho hai con tôi có hộ khẩu đi học tử tế là được, những gì không thuộc về mình, tôi không giành đâu. Khi tôi nói chồng tôi im lặng không nói gì. Nhưng tình cảm tôi giành cho chồng bấy lâu bỗng làm tôi suy nghĩ lại, tôi buồn kinh khủng. Không phải buồn vì không có tên trong hộ khẩu mà buồn vì nhận ra tình cảm chồng đối với tôi thật tệ.

Tôi đáng thương hay đáng trách? - Tin180.com (Ảnh 1)

Mặc dù hiện giờ sống chung nhưng giữa hai vợ chồng tôi luôn có khoảng cách. Và cũng trong thời gian này, vô tình tôi gặp lại người bạn học cũ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thoải mái như thời sinh viên và thường xuyên tâm sự nhiều hơn. Đến một lúc nào không biết cả hai cảm thấy có một tình cảm lạ đến với hai đứa vượt trên tình bạn và người bạn này cũng đã tỏ tình với tôi. Mặc dù bạn ấy công việc nhiều và thường xuyên đi công tác nước ngòai nhưng ngày nào cũng giành chút ít thời gian liên lạc cho tôi, cả hai cảm thấy rất vui khi nói chuyện cùng nhau.

Giờ tôi phải làm gì đây vì cứ như thế này không sớm thì muộn tôi sẻ phản bội chồng con, mà điều đó tôi không hề muốn, tôi không muốn gia đình của mình bị đổ vỡ, mong cho tôi một lời khuyên. (ht…@yahoo.com)

Trả lời:

Bạn thân mến!

Từ lâu, ông bà ta đã đúc kết “Hoạ vô đơn chí” tức là cái hoạ ít khi đến một mình. Nó thường đi kèm nhau. Bởi vì cái hoạ thứ nhất làm ta choáng váng và trong trạng thái ấy dễ ngã vào cái hoạ thứ hai, thứ ba…. Trường hợp của bạn đúng như thế. Đang buồn vì chồng thì gặp bạn cũ hẹn hò, tán tỉnh. Nếu bạn đang sống hạnh phúc chắc bạn sẽ cho là anh ta đùa và từ chối ngay. Nhưng bạn đang buồn vì chồng không muốn cho mình đứng tên tài sản do anh ta làm ra, không biết có âm mưu gì. Trong lúc tình vợ chồng như thế, gặp lại người bạn cũ lại thấy vui vẻ thoải mái như có một “tình cảm lạ”. Anh ta đã tỏ tình và sau đó bạn rất vui khi nói chuyện cùng nhau qua mạng. Bạn đã cảm thấy sớm muộn sẽ phản bội chồng con, rất dễ dẫn đến gia đình đổ vỡ mà điều đó bạn không hề muốn, đúng không?

Vậy lời khuyên cho bạn rất ngắn gọn: “Cắt ngay quan hệ với ông bạn cũ “quý hoá” kia”!

Tại sao bạn đang “rất vui” khi trò chuyện với người đó mà tôi lại khuyên bạn cắt đứt niềm vui đó đi? Bởi bạn đang tấp tễnh định đi vào con đường ngoại tình. Có thể chồng bạn đã linh cảm có ngày bạn sẽ đi vào con đường đó nên đấy là lý do anh ta không cho bạn đứng tên vào tài sản của mình. Đề phòng khi ly hôn sẽ bị chia mất một nửa.

Bạn rất đáng thương, không phải thương vì chồng không cho đứng tên vào tài sản của anh ta mà thương vì bạn đang có một gia đình lẽ ra hạnh phúc nhưng lại không được chồng tin yêu, “giữa hai người luôn có khoảng cách” vì lẽ gì tôi tin là bạn quá biết. Vậy hãy chấm dứt mối tình xa, quay về chứng minh lòng chung thuỷ của mình với người bạn đời để tạo dựng niềm tin và khi có được niềm tin đó chắc chồng bạn sẽ cùng bạn hợp thức hoá hộ khẩu và gia đình bạn sẽ hạnh phúc, hai con bạn sẽ có đủ cả cha mẹ và học hành nên người.

Chúc bạn thành công !

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.