Thắp nến không phải để tỏ tình
Ít ai biết rằng đó không phải là lần đầu tiên chàng trai này thắp 3.000 cây nến và cho đến giờ, anh vẫn miệt mài tìm nơi thuận tiện để thắp nến nhưng không phải để tỏ tình mà mong mang điều may mắn đến cho người yêu.
Có gặp chàng kiến trúc sư này mới thấy tình yêu có sức mạnh công phá thế nào. Anh nhắc đến mối tình của mình như kẻ mộng du luôn miệng lảm nhảm về một điều đang bị ám ảnh. Mối tình của đôi trai gái này dù đã kéo dài được một năm nhưng anh chàng quá lãng mạn này vẫn như đang sống trong thời kỳ đầu của phấp phỏng và nỗi khát khao được bày tỏ.
Mặc cho bao nhiêu dự định của chàng trai kiến trúc, thời tiết ít khi ủng hộ anh, dù anh đã tham khảo nhiều loại sách về thiên văn và tính toán chi li từng tí một. Chàng trai cần mẫn lần mò những điểm đắc địa xung quanh Hà Nội, mang cả la bàn đi để đo từ trường, nhờ mấy chục người bạn giúp đỡ vận chuyển và xắp xếp vị trí cũng như thắp nến hộ. Tuy nhiên, ngày đầu tiên chàng đã phải đầu hàng gió. Ngày tiếp theo, chưa kịp đón người yêu tới thì nến của chàng đã bị dẹp.
Lần thứ 3 thắp nến, công việc còn gian nan hơn hai lần trước. Giông gió khiến Phát phải vô cùng khổ sở mới có thể khiến nến không tắt. Nhưng cuối cùng rồi anh cũng đưa được người yêu tới.
Thắp nến tạo từ trường nóng để người yêu hấp thụ
“Người yêu của tôi rất đẹp nhưng lại rất buồn. Có nhiều người vây quanh cô ấy nhưng cô ấy chưa từng có một tình yêu lớn nào cả. Hơn nữa, trong cuộc sống và công việc cô ấy không gặp may mắn, nếu không muốn nói là trắc trở. Tôi muốn mang những điều ấy đi khỏi người tôi yêu”.
Và thế là chàng trai lên kế hoạch để biến điều đó thành sự thật. Bản thân là một kiến trúc sư, được học các môn phong thủy và cũng quan tâm đến thiên văn từ khi mới lớn, chàng trai này cho rằng mình bị cuốn hút bởi lý thuyết các sinh vật trên hành tinh chịu tác động từ một lực hấp dẫn ép từ mặt trăng.
“Điều tôi muốn làm là lợi dụng thiên thời địa lợi và từ trường nóng do những ngọn nến tạo nên để mang lại cho cô ấy điều may mắn và sức khỏe. Quả thật đúng giờ Tí ngày 28, khi tôi và người yêu đứng vào giữa 3 vòng trái tim và vòng tròn lửa bao quanh bên ngoài, mặt trăng chiếu thẳng chỗ hai đứa đang đứng, năng lượng nóng cộng với mặt nước hồ tạo nên một phản xạ thật đẹp”.
Mặc dù không thể đứng đó quá lâu và đôi trai gái này có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được liệu mình có hấp thụ được chút năng lượng hay may mắn nào không nhưng quả là cô gái đã rất xúc động.
Chưa bàn đến sự cộng hưởng và thăng hoa của từ trường đối với điện não của con người, chàng trai đã khiến rất nhiều người thán phục
Phải lâu lắm người ta mới được chứng kiến một khung cảnh lãng mạn như thế giữa thành phố Hà Nội chật hẹp và ồn ào. Có người cho rằng do nhịp sống nhanh nên những gì rườm rà cũng cần phải được lược bớt. Có người cho rằng do giới trẻ không còn sáng tạo khi yêu, không để tâm suy nghĩ đến người tình nhiều nữa.
Đoàn Minh Phát sinh năm 1982. Chàng kiến trúc sư si tình vẫn ấp ủ dự định thắp 10.000 cây nến để tạo từ trường nóng mang may mắn cho người yêu. Tuy nhiên, hai trong số 3 lần thắp nến, công an đã can thiệp và mời anh ra phường để giải trình.
Theo Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Đơn vị cảnh sát cơ động đặc nhiệm thành phố: “Một người thắp nến thì sẽ không sao nhưng nếu tụ tập động người thì cơ quan an ninh sẽ có thể phải xem xét đến vấn đề mục đích. Hơn nữa, để đảm bảo vấn đề an toàn về hỏa hoạn, những hoạt động đó cần phải được kiểm soát”.
|
Kim Ấm
(theo afamily)