ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khen chồng nào các mẹ ơi!
Thursday, July 1, 2010 9:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ trước tới nay toàn nghe các bà vợ chê chồng mà chẳng thấy ai khen. Nếu các ông chồng nhiều tính xấu đến mức ấy thì tại sao các mẹ vẫn yêu và sống chung đến bây giờ nhỉ?

Chắc chắn các anh phải có nhiều điểm tốt, chẳng qua là các mẹ chưa có dịp để khen chồng mình thôi.

Này nhé! Các anh chồng cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm đấy!

Chị Dung (Tôn Thất Tùng – Hà Nội) tuy rất “tiết kiệm” khi khen chồng, nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc khi nói về anh xã, đủ biết chị yêu chồng đến mức nào: “Anh xã nhà này được mỗi là hào phóng, không có tiền thì thôi chứ có tiền thì vợ thích mua gì cũng chiều. Váy áo của mình đều do chồng mua tặng, có lúc lại có giục vợ mua sắm quần áo đẹp mà mặc, tiết kiệm làm gì. Có hôm đang đêm mà vợ nổi máu thèm ăn ốc luộc hay ngô nướng gì đó thì chỉ cần nói một câu là chồng nhỏm dậy chở đi ngay. Nhưng mà không biết lãng mạn là gì đâu, cũng chưa bao giờ nói “anh yêu em’’ cả, mình có ốm rên hừ hừ ra đấy thì cũng chỉ hỏi thăm được vài ba câu phải trái rồi… đi chơi”. (Đấy, đúng là phụ nữ, khen cũng không trọn vẹn).

Còn chồng Quyên (Hải Phòng) thì sáng ra trước khi đi làm bao giờ cũng chạy vào thơm vợ một cái mới đi. Ngày nào cũng gọi điện cho vợ mấy lần để nhắc ăn sáng, ăn trưa, nhắc đi xe cẩn thận với giọng rất dịu dàng, lo lắng. Nhắn tin cho vợ thì câu kết bao giờ cũng là “yêu nhiều lắm”. Đang đêm cũng lồm cồm bò dậy bóp chân khi vợ bị chuột rút. Thỉnh thoảng lại bảo vợ nhắm mắt lại để tặng món này món kia, toàn những thứ vợ thích. Thật là một ông chồng lãng mạn và đáng mơ ước. “Nhưng… đã có lần ông xã vẫn cắm sừng cho mình như thường. Chán!”, Quyên ỉu xìu.
Khen chồng nào các mẹ ơi! - Tin180.com (Ảnh 1)
Ông xã mình đáng yêu lắm nhé!

Diệp (nhân viên maketing) còn gạch đầu dòng được những tính tốt của chồng (mặc dù đang giận chồng cơ đấy):

- Thấy vợ mệt nằm ở giường một tí thôi là mua thuốc, hỏi han, rồi nấu cơm, rửa bát. Cứ chạy lăng xăng lấy nước, bóp chân bóp tay, xoa đầu…

- Lúc nào ăn cơm cũng để ý xem vợ ăn bao nhiêu bát, rồi nịnh nọt: Em ăn cố thêm bát nữa nhé? Thôi nửa bát vậy! Thôi, anh đút cho vài miếng vậy nhé.

- Nhà có mỗi hai vợ chồng nên khi vợ nấu cơm chồng cứ quanh quẩn ở đó để giúp vợ, hoặc lúc nào mà mải xem phim quá, nhớ ra lại chạy vào ngó nghiêng hônn vợ một cái rồi ra xem tiếp, thấy vợ nấu cơm xong là tự động dọn cơm để hai vợ chồng cùng ăn.

- Vợ mà thích ăn gì thì phục vụ ngay vì vợ vốn rất lười ăn.

- Với nhà vợ thì hết ý, tâm lý với bố mẹ, cô dì chú bác, các cháu…Về nhà mọi người quý xã nhà em hơn em, rồi suốt ngày bênh xã nhà em vì bảo em là toàn bắt nạt xã.

Còn Linh (kế toán) thì khen chồng hết lời: “Chồng mình thì được cái nấu ăn ngon, cứ đi làm về mà thấy vợ đang nấu là đuổi ra ngay bảo để anh. Thi thoảng bắt vợ mua đồ ngon về anh nấu rồi nấu mẹ con ăn. Được cái chồng vui tính hay trêu vợ nên cuộc sống rất thoải mái. Mình buồn chuyện gì là lại trêu cho quên ngay, hai bố con lúc nào cũng nịnh nhau ghê lắm. Tối ngủ lúc nào cũng phải lồng tay vợ vào tay mình rồi mới ngủ được, nhưng chẳng bao giờ thấy nói yêu vợ. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống mình thấy hài lòng về ông xã lắm”.

Nói chung, anh xã nào cũng có cái hay, cái dở, có ưu, có nhược điểm, vấn đề là các mẹ phải thích nghi và biết hài lòng với những gì mình có. Nếu các anh ấy có một số điểm làm các mẹ không vừa lòng lắm thì cũng cứ coi đó như cá tính riêng, và tốt nhất là mình tôn trọng. Bởi đơn giản, chính mình cũng không hoàn hảo cơ mà, phải không!? Hãy nhìn vào những điểm tích cực để yêu xã nhà mình nhiều hơn, các mẹ nhé!

Hải Minh
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.