ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi hài tình huống đưa vợ đi đẻ đúng dịp World Cup
Thursday, July 1, 2010 9:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cũng có những ông chồng coi bóng đá là trên hết. Đưa vợ đi vào sinh mà chưa làm xong thủ tục nhập viện đã lon ton chạy ra ngó cái tivi ở phòng bảo vệ.

Chờ đón những đứa con sinh ra vào đúng dịp World Cup, vui thì có vui nhưng nhiều ông bố cũng không nỡ bỏ qua các trận cầu đỉnh cao 4 năm mới có một lần.

Sảnh bệnh viện trở thành sân xem bóng đá

Đi vào khoa sản của một số bệnh viện tại Hà Nội những ngày này, nhất là vào giờ có bóng đá, người ta sẽ thấy bên ngoài hành lang, phòng chờ dành cho người nhà thật vắng vẻ, khác hẳn mọi khi.

Không phải bởi số lượng sản phụ giảm đi trong mùa World Cup, mà chỉ đơn giản đức lang quân của họ thay vì đứng ngoài hành lang thì nay, các anh có thể chờ vợ sinh tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bi hài tình huống đưa vợ đi đẻ đúng dịp World Cup - Tin180.com (Ảnh 1)

Tụ tập dưới sảnh xem bóng trong lúc chờ vợ sinh. Ảnh: Ngọc Hương

“Cứ tưởng vợ còn mấy hôm nữa mới đến ngày, ấy thế mà đùng một cái cô ấy kêu đau bụng, sắp sinh đến nơi, vội vội vàng vàng đưa vào viện, thế là bỏ mất trận Hà Lan đá, tiếc đứt ruột,” anh Hải (ở Cầu Diễn, Từ Liêm) chia sẻ.

“Cũng may ngoài sảnh có tivi, đưa vợ vào phòng xong là mình cùng mấy ông xuống dưới ngồi xem bóng. Đàn ông đàn ang, người ta có cho vào trong đâu, nên tranh thủ cho đỡ nóng ruột” – anh Hải nói.

Cũng may là anh Hải có cô em vợ đi cùng trông chừng ngoài phòng đẻ, có tin là báo, nhưng anh Hải cũng không yên tâm nên cứ xem được 10-15 phút lại gọi điện hỏi tình hình; hết trận là chạy lên ngay với vợ, vừa kịp lúc cậu ấm chào đời. Với anh, đúng là chẳng có niềm vui nào bằng việc được đón đứa con đầu lòng và tận hưởng niềm vui chiến thắng của “đội tuyển ruột” ở…bệnh viện.

Đưa vợ vào bệnh viện phụ sản đúng đêm Hàn Quốc đối đầu với Uruguay trong vòng loại trực tiếp, anh Tuấn (Hà Nội) khấp khởi mừng thầm khi nhìn thấy ngoài sảnh phòng chờ sinh có hai màn hình tivi to tướng. Anh chắc mẩm trong lúc chờ vợ sinh thì mình cũng được thỏa cái thú xem bóng đá.

Nhưng khi hỏi ra mới biết hai màn hình này chỉ có tác dụng quảng cáo. Cùng với mấy người cũng trong tình cảnh chờ con ra đời, phòng sinh thì cách ly, anh bèn rủ họ đi xuống căng tin bệnh viện để xem.

“Đằng nào thì mình cũng không được vào phòng đẻ, đứng ở ngoài cũng sốt ruột. Mấy anh em rủ nhau xuống căng tin xem bóng. Có mẹ vợ ở trên, lúc nào sinh, chỉ cần alo mình chạy lên là được” – anh Tuấn nói.

Bác Bùi Xuân Chiến, bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Từ khi mùa World Cup bắt đầu, phòng bảo vệ trở thành nơi tụ tập của các ông chồng đưa vợ đi đẻ. Vì phải làm việc nên bản thân thì không được xem, nhưng thấy mấy anh ham mê quá nên cũng bật lên phục vụ mọi người”.

Xem bóng đá để giết thời gian lúc chờ đợi, nhưng cũng có lắm ông chồng ham mê quá đến độ vợ sinh rồi mà không biết. Trường hợp chị Ngọc ở Phú Thọ sinh con xong, bác sĩ gọi tên bố đến mấy lần mà không thấy có mặt. Bà ngoại chạy bổ đi tìm mới thấy đang dán mắt vào màn hình ti vi ở căng tin.

Bi hài tình huống đưa vợ đi đẻ đúng dịp World Cup - Tin180.com (Ảnh 2)

Tranh thủ ngồi quán nước chờ đến giờ bóng lăn .Ảnh: Ngọc Hương

“Cũng có những ông chồng coi bóng đá là trên hết. Đưa vợ đi vào sinh mà chưa làm xong thủ tục nhập viện đã lon ton chạy ra ngó cái tivi ở phòng bảo vệ. Người nhà phải chạy ra gọi” – bác Tuấn nói.

“Xem bóng đá trong căng tin hay ở phòng bảo vệ vẫn còn trong khuôn viên bệnh viện, người nhà còn dễ tìm. Chứ có ông ra ngồi quán bia, đến lúc vợ sinh xong, xem hết trận bóng ra về người nồng nặc mùi bia rượu. Ông bà nhất định không cho vào thăm cháu” – bác Tuấn nói tiếp.

Công nghệ cao, vẹn cả đôi đường

Anh Hiệp đưa vợ đi sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, là dân ham mê bóng đá, nhưng trách nhiệm với vợ con anh vẫn đặt lên trên. “Vì cũng tính toán được vợ sẽ sinh trong lúc mình ăn ngủ bóng đá nên tôi cũng chuẩn bị trước. Xem bóng đá qua điện thoại trong lúc chờ vợ sinh là phương án tối ưu. Vừa ở bên vợ, lại vừa không bỏ trận đấu nào”.

Chiếc điện thoại công nghệ cao của anh Hiệp tỏ ra rất hữu dụng. Tuy hình có hơi nhỏ, nhưng có còn hơn không. “Mấy ông chồng cùng xúm đầu vào cái điện thoại bé tí. Có bàn thắng, sung sướng lắm nhưng chẳng ông nào dám hét to. Lúc y tá báo vợ sinh con trai đầu lòng phải tắt đi, vì vợ con là nhất”.

Cũng có trường hợp, mấy ông chồng chịu chơi, bỏ thêm ít chi phí để vợ con vừa được ở phòng cao cấp còn bản thân thì lại có thể xem bóng đá bằng tivi ngay trong phòng hậu sản. Vừa được tiếng là thức trông nom vợ, lại vừa được xem bóng đá đêm.

“Có phần hơi bí bách vì ban đêm phải xem bóng đá trong tình trạng câm tiếng nhưng vẹn cả đôi đường, như thế là cũng sướng chán rồi!” – anh Hiệp hỉ hả nói về công nghệ xem bóng đá của mình.

(Theo Vietnamnet, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.