ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nói dối hay xin bố mẹ để đi chơi với bạn trai?
Wednesday, July 21, 2010 9:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khổ nỗi, em học ĐH năm thứ 3 rồi, bố mẹ lúc nào cũng cấm đoán chuyện người yêu, phải chăm lo học hành.

ashu_082

Em được nghỉ hè một tháng, muốn đi đâu chơi xa một chuyến khoảng 3 – 4 ngày để xả hơi. Bạn trai em muốn hai đứa đi Sapa dịp cuối tuần này, đi từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 về tới Hà Nội. Mọi thứ bọn em đã đặt phòng, mua vé rồi. Chỉ còn khổ nỗi là chưa xin phép bố mẹ em.

Bạn trai em học ở tận trong Nha Trang, hè này mới ra chơi được có 1 tháng. Cả năm bọn em mới gặp nhau 2 lần vào dịp hè và dịp Tết, nên rất muốn có thời gian dành riêng cho nhau. Khổ nỗi, em học ĐH năm thứ 3 rồi, bố mẹ lúc nào cũng cấm đoán chuyện người yêu, phải chăm lo học hành. Lúc nào, bố mẹ cũng một điệp khúc: “Phải học xong, ra trường 2 năm mới có người yêu, rồi cưới luôn”.

Nếu xin đi chơi một mình với bạn trai, bố mẹ em còn đánh cho một trận ấy chứ. Nhưng nếu em xin đi chơi với lớp, với các bạn, nhỡ bố mẹ em khi về đòi xem ảnh hoặc gọi điện cho ai, thì em chẳng biết như thế nào? Chưa kể em rất hay bị người quen bắt gặp.

Em định nhờ đứa bạn thân nói dối để xin phép bố mẹ nhưng vẫn thấy chưa an tâm. Nếu bố mẹ phát hiện ra thì em chỉ có cách đâm đầu xuống đất. Bạn em bảo cứ đi bừa đi, muốn tới đâu thì tới. Hơn 18 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

Em băn khoăn quá. Vừa muốn làm con gái ngoan của bố mẹ, vừa muốn đi chơi với người yêu sao khó thế?

Mitty
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.