ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hoa hậu Mai Phương: “‘Ông xã là tình đầu và duy nhất của tôi’
Wednesday, August 25, 2010 12:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hoa hậu Việt Nam 2002 cho rằng, cuộc sống hôn nhân của cô có thể gói gọn trong hai chữ bình yên.

Mỗi người đều có một con đường lựa chọn cho cuộc đời mình. Một số hoa hậu gặp trắc trở trong hôn nhân nhưng cũng có người lại tìm được hạnh phúc. Tôi không biết ai đúng, ai sau bởi tương lai thế nào, chúng ta đâu có thể đoán trước. Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2002 sẽ mãi là kỷ niệm đẹp theo tôi đến cuối đời. Nó giúp tôi từ một cô gái bình thường trở nên nổi tiếng. Có người hỏi, danh hiệu ấy tác động đến cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi cười nói rằng, nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi chỉ coi, cuộc thi là một cơ hội để mình thử sức bản thân. Tất nhiên, tôi rất trân trọng vương miện sắc đẹp ấy, nhưng cuộc sống của tôi phải do tôi quyết định, chứ danh tiếng không thể làm biến đổi.
Hoa hậu Mai Phương: ’’Ông xã là tình đầu và duy nhất của tôi’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Hoa hậu Mai Phương trong ngày hội ngộ với hai
hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Mai Phương Thúy. Ảnh: Trung Chiến.

Tôi vốn là người vô tư, ít suy nghĩ nên dù dư luận có bàn tán ra sao về mình, tôi cũng cố gắng không quan tâm để tập trung vào mục tiêu sự nghiệp. Khi lên đường sang Anh du học về ngành quản trị kinh doanh vào năm 2003, tôi gạt mọi nỗi nhớ gia đình, quê hương, quyết tâm hoàn thành tốt việc học tập. Cuộc sống của một du học sinh có quá nhiều thứ phải lo lắng khiến tôi không có thời gian để ngẫm về chiếc vương miện. Một cô gái quen sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nay phải tự mình lo việc ăn uống, chăm sóc bản thân ở nơi đất khách quê người. Dù có chút vất vả nhưng tôi lại thấy mình may mắn khi hoàn cảnh đã giúp tôi tránh xa áp lực của sự nổi tiếng. Thoắt một cái, 4 năm cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng, tôi về nước, xây dựng gia đình và lập nghiệp ở nơi mình sinh ra, lớn lên.

Anh Nguyễn Bỉnh Khánh, chồng Hoa hậu Mai Phương:

Vợ chồng tôi có căn hộ riêng chứ không sống chung với bố mẹ. Công việc của tôi khá bận rộn, cứ hai ngày lại phải lên cơ quan trực một lần. Tính vợ tôi hơi nhát nên cô ấy sợ phải ở nhà một mình. Bây giờ, khi đã có con nhỏ, người bác họ ở quê đã lên ở cùng để giúp đỡ việc nhà. Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm và luôn tin tưởng nhau trong cuộc sống”.

Bản thân tôi không thích mình được chú ý quá nhiều. Đôi khi, đọc báo, thấy thế giới showbiz sôi động, thú vị, tôi cũng muốn tham gia. Nhưng công việc, rồi gia đình luôn cuốn tôi đi. Dù không được báo chí và khán giả nhắc đến nhiều như các hoa hậu khác nhưng tôi không buồn. Thú thực, tôi không để ý đến điều đó đâu. Tôi hài lòng với những gì mình đang có và luôn đặt trách nhiệm làm vợ, làm mẹ lên hàng đầu. Đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi quan niệm, tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ, đam mê cá nhân. Vì vậy, bây giờ tôi dồn mọi tâm sức vun vén xây dựng cho hạnh phúc gia đình bé nhỏ. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may, khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao… Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình.
Hoa hậu Mai Phương: ’’Ông xã là tình đầu và duy nhất của tôi’ - Tin180.com (Ảnh 2)
Mai Phương không phải là người quá chăm chút cho nhan sắc của bản thân.
Với cô, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ảnh: Trung Chiến.
Dù được khán giả, báo chí gọi là Hoa hậu nhưng với gia đình, tôi cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác. Ngay cả ông xã cũng không bao giờ coi tôi là hoa hậu. Bố mẹ, bạn bè xung quanh, hiếm người nhắc đến cụm từ ấy. Tôi thấy mình không có gì khác biệt mọi người.

Ông xã là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu duy nhất của tôi. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, vượt qua không ít sóng gió để có được sự bình yên như ngày hôm nay. Anh đang là Chánh văn phòng công an quận của thành phố Hải Phòng. Công việc hàng ngày của anh rất vất vả nên không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Tôi hiểu điều đó nên ít khi phàn nàn. Trong đầu anh phải giải quyết trăm công, nghìn việc, nếu thêm việc gia đình nữa, chắc đầu anh sẽ nổ tung mất. Tuy vậy, anh là nguồn động viên lớn về mặt tinh thần cho tôi. Anh thường hay nói vui rằng tôi là người biết đẻ khi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, lại giống anh như hai giọt nước.

Lúc sinh con trai đầu lòng, tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ vì lần đầu được làm mẹ. Nhưng may mắn, ông bà nội ngoại luôn ở bên, giúp đỡ tôi chăm bẵm em bé. Trong 3 tháng ở cữ, thằng bé quấy nhiều khiến tôi cũng hơi vất vả, nhưng trộm vía, nhìn con lớn lên từng ngày, lại hiếu động, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến.

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc “xô bát, xô đũa” nhưng nó không đáng để chúng tôi phải cãi vã. Trước khi có được hạnh phúc như bây giờ, chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn rồi. Bởi thế, nếu có giận hờn, cũng chỉ 5 phút sau, vợ chồng lại làm hòa. Chúng tôi chỉ muốn cùng giúp đỡ, san sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống để gia đình luôn bình yên.

Mỗi lần có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra, tôi đều muốn tham gia để được sống lại khoảng thời gian đẹp năm tôi 17 tuổi. Vài năm trước, tôi bận rộn với việc chăm sóc con nên không thể có mặt nhưng năm nay, khi con đã cứng cáp, tôi đưa cả chồng con đến dự. Nhìn các bạn thí sinh trẻ trung, tôi lại thoáng buồn vì mình ngày càng già đi.

Hoa hậu Mai Phương: ’’Ông xã là tình đầu và duy nhất của tôi’ - Tin180.com (Ảnh 3)

Chồng và con trai kháu khỉnh của Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương. Ảnh: L.T.

Tôi không phải là người quá chăm chút đến nhan sắc bản thân. Có thể tôi đang chủ quan với tuổi trẻ của mình, nhưng nếu nhìn chồng con vui, tôi cũng thấy mình đẹp hơn, tươi tắn hơn. Chỉ có những lúc con ốm, giận chồng, tôi suy nghĩ nhiều thì nếp nhăn mới ngày càng lộ rõ. Thực ra, tôi thích trang điểm để làm đẹp cho mình lắm, nhưng nếu trang điểm đậm, các nét trên gương mặt tôi sẽ trở nên cứng và xấu. Hàng ngày, tôi thích make-up một cách nhẹ nhàng, tự nhiên để cảm thấy tự tin khi bước ra ngoài đường.

Hiện tại, ngoài việc điều hành công ty xuất nhập khẩu của gia đình đã thành lập từ lâu, tôi còn bận rộn với cửa hàng thời trang. Dù vậy, tôi vẫn có thời gian để chăm sóc con cái và gia đình.

Hoa hậu Mai Phương trong mắt mẹ

“Gia đình tôi luôn nói rằng, Mai Phương trở thành hoa hậu, đó là cái số ông trời đã định, chứ bản thân con gái tôi không hề thích sự nổi tiếng. Dù bây giờ mọi người có gọi Phương với danh hiệu ấy nhưng với người thân, nó vẫn như xưa, không hề thay đổi. Phương luôn sống là chính mình, dù có vương miện hay không.

Trong mắt tôi, Phương ở thời điểm bây giờ – khi đã làm mẹ – hay ngày xưa, không khác nhau là mấy. Chỉ có điều, từ ngày lập gia đình, nó chín chắn hơn trong cách đối nhân xử thế. Phương thức khuya, dậy sớm chăm sóc con nhỏ và cũng khéo tay hơn. Thế nhưng, với tôi, Phương mãi là một cô bé còn nhiều thiếu sót, cần được bảo ban. Tôi hài lòng về sự lựa chọn của con gái, coi trọng hạnh phúc gia đình hơn danh tiếng.

Nhà vợ chồng Phương không cách xa hai bên nội ngoại là bao. Chúng tôi vẫn thường xuyên qua nhà chăm nom đứa cháu trai đáng yêu. Cả gia đình ai cũng quý thằng cháu hiếu động”.

(Theo Ngôi sao, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.