ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Này ông xã, em yêu anh vì…”
Monday, August 23, 2010 15:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngay từ hồi yêu nhau anh đã luôn tạo bất ngờ bằng những trò chơi thú vị để em hết buồn bực. Đến bây giờ vẫn vậy. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng mình ngày càng đằm thắm. Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em.

Này ông xã, em yêu anh vì...’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Anh lái xe rất cẩn thận

Nhiều người coi thường tính mạng mình và người khác chỉ vì tính ngông cuồng, cẩu thả. Chồng em không như vậy. Anh luôn lo lắng cho sự an toàn của em và con. Anh cẩn thận cả khi lái xe một mình, bởi sự an toàn của anh chính là hạnh phúc của em.

Anh là người cha mẫu mực

Anh dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ con, cố gắng hết mình để làm tấm gương tốt.

Người chồng hoàn hảo

Thật thà mà nói, em không thể nghĩ ra điều gì em không thích về anh. Người ta nói “làm gì có ông chồng nào hoàn hảo” nhưng em không thấy thế. Nếu thi thoảng anh có đi nhậu về muộn thì đó cũng là cách anh xả stress, nhưng anh cũng biết chừng mực để về nhà với vợ con.

Anh rất thông minh

Anh làm cái gì cũng tốt. Anh còn giúp em cả những khó khăn trong công việc của chính em. Cùng một vấn đề anh giải quyết rất nhanh và em hoàn toàn tin tưởng.

Mua quà tặng vợ

Một món quà nho nhỏ chẳng nhân ngày gì cũng khiến em hạnh phúc, bởi em biết đó là tình yêu anh dành cho em.

Anh mang đến những bất ngờ

Cứ nghĩ đến những bất ngờ anh mang đến là em lại thấy vui. Cám ơn anh đã tặng em những nụ cười.

Anh luôn khuyến khích động viên em

Bất cứ khi nào em cảm thấy tâm trạng xấu, anh lại động viên, giúp em có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn. Những việc em cố gắng làm cho gia đình anh đều khen ngợi. Nấu một món ăn ngon anh cũng cảm ơn em. Anh có biết những điều nhỏ nhặt ấy khiến em rất hạnh phúc?

Anh rất hài hước

Em chưa bao giờ cảm thấy chán khi tâm sự cùng anh. Nhiều lúc muốn giận hờn anh thật lâu mà chẳng làm được. Anh thật biết cách khiến người ta phải bật cười.

..và ngọt ngào

Em không biết diễn tả như thế nào nữa. Nếu có sự so sánh có lẽ sẽ còn ngọt hơn cả kẹo đường anh ạ.

Có trách nhiệm

Trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ, vợ con, công việc… như vậy sao không yêu cho được?

Minh Anh
(Theo AWT, dantri)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.