ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ là “lá ngọc cành vàng”
Monday, September 13, 2010 13:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tự cho mình là nhân vật quan trọng nhất trong gia đình, Uyên muốn nói gì cũng được, muốn làm gì thì làm.

Tố Uyên là con gái duy nhất của một gia đình khá giả. Được cha mẹ chăm chút từ nhỏ lớn lên, từng là hoa khôi của Trường ĐH Ngoại thương, được nhiều chàng quý tử “xin chết”, vì thế, Uyên đã quen với việc luôn có những vệ tinh xoay quanh mình, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý.

Thời xuân sắc qua nhanh, Uyên nhận lời làm vợ một người đàn ông rất bình thường, thậm chí thua kém nhiều mặt so với những anh chàng từng trồng cây si quanh cô. Anh chỉ hơn những người khác ở sự chân thành.

Đã quen được vuốt ve bởi những lời mật ngọt, Uyên luôn chờ ở chồng những lời có cánh. Trước đám đông, Uyên yêu cầu chồng phải khen vợ đẹp, vợ giỏi giang, bằng cách tuyên bố ông Quang (chồng Uyên) đúng là chuột sa hũ nếp, lấy được vợ đẹp, còn được ở một căn hộ ở trung tâm thành phố. Uyên không cố ý xúc phạm chồng, nhưng trước mặt mọi người cô thường tỏ ra là người hiểu biết.

Vợ là ’lá ngọc cành vàng’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh minh họa

Quang không phải người đàn ông kém cỏi, nhưng “nể” vợ nên hay nhường. Dù không muốn, anh vẫn chấp nhận làm “diễn viên phụ” cho vợ. Vợ anh thường có câu “anh thì biết gì” khiến anh luôn thấy mình kém cỏi trong mắt mọi người.

Nhiều lúc anh phàn nàn về những thất bại nhỏ trong công việc là nhận ngay được từ vợ thái độ lạnh tanh: “Có từng đó mà anh cũng không làm được”. Hôm con trai 10 tuổi trách móc chuyện bố quên đón con đi học thêm, vợ nhìn anh như thể anh là người từ hành tinh khác: “Làm bố cũng không được, làm mẹ cũng không xong, không có tôi thì cả nhà này chết đói lâu rồi”.

Vì xuất thân từ một gia đình giàu có nên Uyên không thể hiểu được vì sao chồng mình lại cứ phải gửi tiền cho bố mẹ. Uyên chì chiết: “Bố mẹ anh còn khỏe mạnh, sao không chịu khó làm gì đó để có tiền mà sống?”. Uyên đâu biết, ở quê, một năm thu hoạch lúa chỉ đủ tiền để cô đi spa vài lần.

Với Uyên, mọi việc đều dễ dàng nên cô không chấp nhận, chia sẻ những lời phàn nàn của người khác. Cuộc sống và công việc của cô luôn thuận lợi nên cô không thể hiểu và cảm thông được với những thiếu thốn và khổ cực của người khác.

Tự cho mình là nhân vật quan trọng nhất trong gia đình, Uyên muốn nói gì cũng được, muốn làm gì thì làm. Cô thích gì là quyết nấy, khiến lắm lúc mấy bố con bị mẹ quay như chong chóng. Trước những biểu hiện cao ngạo ngày càng “lậm” của vợ, anh Quang không còn muốn tỏ thái độ “chiến đấu” với vợ, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

Anh không dám chia sẻ khó khăn vì sợ chị lại làm ầm lên:“Sao mà tôi lại chọn anh, ngày xưa bao nhiêu người giàu có và tài giỏi theo tôi, tôi không lấy”. Có thành tích, anh cũng chẳng muốn chia với vợ vì: “Việc đó ai chẳng làm được”. Cứ vậy, anh Quang ở cạnh vợ mà cứ thấy ngày càng xa.

Phong “sao” cho chồng

Chị Mai (Q.Bình Tân, TPHCM) kết hôn với anh Dũng đã hơn 10 năm. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên. Anh là lớp trưởng vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Bao nhiêu cô thần tượng anh, chị “chiếm” được anh chỉ nhờ sự tận tụy, khéo léo. Chị hâm mộ anh còn hơn cả mấy cô bé ngày nay hâm mộ diễn viên Hàn Quốc.

Anh nói gì cũng đúng, anh mặc gì cũng thấy hợp thời trang, anh mua gì cũng thấy đẹp. Tốt nghiệp đại học, chị ở nhà sinh một lèo hai con, loay hoay với công việc nội trợ, ít tiếp xúc bên ngoài, ít có bạn bè. Cuộc sống của chị vì thế chỉ có chồng và con, niềm vui nỗi buồn cũng gắn liền vào đó. Chồng vui chị vui theo, chồng buồn chị nín lặng.

Vì thấy chồng mình quá giỏi, chị cũng không còn nhìn thấy thành tích của người khác. Nói chuyện với bạn bè, chị cứ đem chồng ra so sánh với chồng bạn mà quên mất “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh”. Dần dần, bạn bè cũng thôi không chia sẻ với chị nữa.

Mỗi lần anh gặp khó khăn trong công việc là chị nghĩ ngay đến lỗi của sếp và đồng nghiệp anh. Chị phủ nhận công lao đóng góp của người khác, tôn vinh thành tích của chồng. Không bao giờ chị thấy chồng mình có khuyết điểm. Tất nhiên, trước sự tôn vinh của vợ, anh Dũng cũng ngỡ mình “tầm cỡ”, mình “hoành tráng”.

Vì thế, anh không chấp nhận khó khăn trong công việc, không muốn “cúi luồn” ai. Anh thay đổi công việc thường xuyên chỉ vì thấy sếp mình kém, không xứng đáng làm sếp của mình. Làm chủ thì không đủ vốn liếng và lòng kiên nhẫn, làm thuê lúc nào cũng thấy không được trả công xứng đáng, nên anh loay hoay ở nhà cả năm.

Không chỉ lo lắng vì chồng không đi làm, thu nhập gia đình giảm hẳn, chị Mai còn rất bối rối trước những biểu hiện bất thường của chồng trong sinh hoạt. Sau khi được chuyên viên tư vấn phân tích kỹ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc trên, chị vô cùng ân hận.

Giá như từ hồi mới lấy nhau, chị đừng tâng bốc anh quá, tỉnh táo nhận ra những điểm yếu của chồng, đừng quá khen anh, để anh tự đánh giá bản thân chính xác hơn. Nếu không đánh giá quá cao bản thân, anh sẽ dễ dàng thích nghi với công việc và mọi người hơn.

Ghi nhận một cách công tâm

Khi hai người bắt đầu tìm hiểu, ta nên nhìn thấy những điều đáng yêu và cả những gì khó chịu của đối tượng. Không có ai hoàn hảo, không có ai toàn diện. Biết khích lệ những ưu điểm, thế mạnh của nhau, khâm phục nhưng đừng quá đề cao là một cách nhìn tỉnh táo.

Khi được đề cao quá, bản thân người trong cuộc cũng ngộ nhận, ảo tưởng dần nghĩ mình là như vậy thật. Nhiều phụ nữ vì quá yêu chồng nên đề cao tuyệt đối ông chồng, có người khác là “khoe” chồng bằng những lời lẽ khiến cho chồng như… lên mây.

Hạnh phúc là do hai người tạo lập và duy trì. Đừng quá tự cao mà quên rằng “của chồng công vợ”, nhưng cũng đừng quá “lụy tình” mà lúc nào cũng nghĩ “của chồng, công cũng chồng”. Vợ chồng nên đánh giá đúng vai trò của mỗi người, ghi nhận một cách công tâm những đóng góp của nhau cho gia đình, mới thật sự là tôn trọng nhau.

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, ta không nên nói về sự tài giỏi. Những cặp vợ chồng sống tốt với nhau là do họ biết tự điều chỉnh mình và khéo léo điều chỉnh “người” để hòa hợp. Cần biết điều gì người ấy có và mình không có để bổ sung, hỗ trợ nhau.Trong cuộc sống vợ chồng, bệnh ngôi sao sẽ làm cho người ta không biết mình là ai và không chấp nhận người khác. Người bị “bệnh” thấy mình quá siêu để làm mọi thứ và thường thì sẽ dẫn đến tình trạng xấu là hai bên khó gần nhau.

Tự tin, chân thành, tôn trọng là những yếu tố để xây dựng một cuộc hôn nhân thành công. Đừng để bệnh ngôi sao làm cho hạnh phúc vơi dần đến một ngày “sao” trở nên lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình mà không hiểu vì sao.

(Theo NLĐ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.