ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nhọc nhằn cưới vợ cho con
Tuesday, October 12, 2010 16:05
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi bắt đầu lo lắng cho chuyện cưới xin từ lúc con trai rượu nói rằng bạn gái của cháu quê ở Đà Nẵng, học đại học và làm việc tại TPHCM.

Vì hạnh phúc của con, chúng tôi cố gắng lo tròn nhiệm vụ nhưng thú thật phải chạy theo yêu cầu muốn hụt cả hơi.
 Nhọc nhằn cưới vợ cho con   - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa: Internet
Tết rồi, vợ chồng tôi dành ra mấy ngày phép mang trà rượu ra làm quen nhà gái. Cũng may, anh chị bên ấy tuổi cũng cỡ vợ chồng tôi, dễ nói chuyện và dễ thông cảm nên… được bớt đi lễ dạm, nhập chung lễ hỏi và đại nạp làm một rồi kết là lễ cưới.
Hỏi ra tôi mới biết, lễ hỏi gồm có trà rượu, vàng nhẫn và đôi bông tai. Lễ đại nạp thì đi tiền nát và sính lễ. Xong hai lễ này, hai đứa nhỏ được phép gọi cha gọi mẹ hai bên luôn rồi.
Sau tết, tôi lên kế hoạch đi lễ hỏi và đại nạp vào giữa năm, cuối năm thì tổ chức cưới. Hai gia đình trao đổi mọi chuyện cưới xin qua điện thoại nhưng… chỉ một lễ hỏi thôi mà tóc vợ chồng tôi đã bạc hết… một nửa!
Đầu tiên là chọn người đi họ. Vợ chồng tôi đơn chiếc, chỉ còn mẹ tôi già yếu ở quê, anh em mỗi người một nơi, biết tìm đâu ra đủ bảy cặp đẹp đôi và thêm sáu thiếu niên bưng quả theo yêu cầu nhà gái!
Bạn bè của tôi không phải ai cũng đủ đôi đủ cặp, tìm đỏ mắt mới được một cặp ở Sài Gòn, hai cặp ở Nha Trang, một cặp ở Đắk Lắk và hai cặp ở Đà Nẵng, thêm vợ chồng tôi nữa là đủ!
Sau khi được nhận lời sẽ giúp đi họ, tôi mới đặt vé tàu xe khứ hồi và khách sạn. Cũng may, chỉ cần a-lô là giải quyết được việc. Chuẩn bị mâm quả cũng chỉ cần tìm trên mạng là ra địa chỉ cần tìm ở ngoài đó. Sơ sơ tốn hơn chục triệu đồng: khoảng 5 triệu tiền xe, 3 triệu tiền khách sạn, và 2,5 triệu tiền mâm quả.
Vấn đề cũng khá nan giải là… đội ngũ bưng quả và xe đưa rước họ hàng đã được bên đàng gái tận tình giúp đỡ. Bên ấy nhờ con cháu trong gia đình và hợp đồng với một đội taxi trông thật sang và dĩ nhiên chi phí cũng tương xứng với sự sang đó!
Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mất đứt một triệu đồng, chưa kể tiền “thưởng” cho bọn trẻ. Thôi bóp bụng thêm chút cho vẹn đôi đường!
Về sính lễ, tôi gom góp được một cây vàng, không là bao nhưng với gia đình tôi, đó là một gia sản không nhỏ.
Phần “tiền nát”, khi tôi đang phân vân không biết đi bao nhiêu cho coi được và định bụng chừng… 5 triệu đồng thì bên đàng gái gọi điện yêu cầu đi… số chẵn: mười, hai mươi, hoặc ba mươi triệu… chứ không chịu số lẻ năm, mười lăm, hay hai lăm triệu…! Thế là tôi lọ mọ gói vào bao giấy đỏ cột nơ hồng mười triệu “tiền nát” mới keng.
May thời, lễ hỏi diễn ra tốt đẹp, vẹn cả đôi đàng. Nhà gái vui vẻ nhận sính lễ một cách trang trọng và cảm động. Họ tặng lại tiền nát cho con trai tôi, kèm theo một sợi dây chuyền lớn và một đồng hồ đeo tay rất đẹp. Số tiền ấy vừa đủ cho hai đứa chụp hình cưới và trang phục trong ngày cưới sau này.
Xong lễ hỏi, vợ chồng tôi chi hết năm mươi triệu đồng và… trong nhà sạch sẽ! Giờ thì tiếp tục lo cho chuyến rước dâu vào cuối năm. Lại tiếp tục kiếm người đi họ, mâm quả, tàu xe, khách sạn… Và trước ngày đãi khách, phải có 40 triệu đồng đặt cọc cho nhà hàng!
Chắc khi cưới vợ cho con trai xong, mái tóc của tôi sẽ bạc trắng! Có ai giống như tôi không? Nhưng nghĩ đến việc… cưới được vợ cho con, đôi trẻ yên bề gia thất và hạnh phúc, vợ chồng tôi cũng ưng bụng và thêm động lực để làm tròn nhiệm vụ ông bà gia.

Trương Thị Ngọc Yến (ngocyen_truongthi@yahoo.com)
(Theo NLĐ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.