Cô nàng sớm trưởng thành trong suy nghĩ
Sinh năm 1991, đang theo học tại trường Đại học Phương Đông, Phạm Thị Phương là cô gái hoạt bát, ưa hoạt động và dễ gần. Khi tiếp xúc với Phương, người đối diện sẽ dễ dàng cảm nhận được phong thái nhẹ nhàng, duyên dáng và đầy tự tin của cô gái đất Hà thành mảnh mai ấy.
Sinh trưởng trong gia đình có nền tảng giáo dục khá chu toàn, Phạm Thị Phương ngay từ nhỏ được cha mẹ quan tâm uốn nắn và hình thành lối suy nghĩ sống tích cực và đúng đắng. Có lẽ bởi thế cho nên trong suy nghĩ và hành động của Phương luôn rạch ròi đúng- sai, thận trọng và thấu đáo trong từng việc làm.
Khác với nhiều bạn 9x khác sống hối hả đôi khi đi lệch khỏi chuẩn mực, cô bạn có lối suy nghĩ trưởng thành trong quan niệm sống, Phương tâm niệm rằng: “Cần phải sống luôn có quy tắc, và cái gì vượt quá khuôn khổ cho phép theo mình đều không tốt.
Từng tham dự và đoạt giải “Icon thân thiện” trong cuộc thi Icon HHT 2007 do báo Hoa Học Trò tổ chức, cô bạn hào hứng không quên chia sẻ chút kỉ niệm đáng nhớ: “Hôm thi Chung kết miền Bắc em còn là “chuyên gia” trang điểm và tư vấn cho các bạn. Có lẽ cũng chính vì thế mà BTC đã nhìn nhận và trao giải Thân thiện cho em. Đó là may mắn và thành công nho nhỏ giúp em hoàn thiện bản thân mình hơn”.
Làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn
Với Phương, hoạt động xã hội, từ thiện là một việc mà mỗi cá nhân nên tích cực làm. “Cho dù đó chỉ là những hành động nhỏ, nhưng sẽ giúp bản thân mình cũng như người khác rất nhiều. Khi các bạn làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn thì các bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều”, Phạm Thị Phương trải lòng.
Những lần đi làm từ thiện về, Phương lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vì sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể làm ấm lòng những người khác. “Nhìn những mảnh đời bất hạnh em thấy chạnh lòng, và thương xót vô cùng.
Những lúc như thế càng thấy phẫn nộ trước những lối sống lệch lạc của những bộ phận thanh niên ngày nay. Giá như họ dành một chút thời gian nhìn lại thì em tin chắc họ sẽ sống tốt hơn”, Phương cho biết.
Ngoài việc học trên trường, Phạm Thị Phương tham gia làm thêm khá nhiều công việc. Từ phát tờ rơi, làm tiếp thị, bán hàng qua mạng, làm gia sư rồi người mẫu ảnh và PG. Với Phương thì mỗi công việc đều có những thú vị riêng, cho nên nếu có điều kiện để trải nghiệm những công việc khác Phương vẫn muốn mình tham gia.
“Sau mỗi công việc là những bài học và kinh nghiệm mình đúc kết được, nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Giúp mình tự tin hơn, kỹ năng mềm được hoàn thiện hơn và đặc biệt là có được những khoản tiền nho nhỏ phụ giúp ba mẹ trang trải cho việc học hành, sinh hoạt của bản thân và làm từ thiện” Phương chia sẻ.
Sau vòng thi Tài năng, Phương cho biết cô bạn đã cố gắng thể hiện một cách tốt nhất phần thi của mình: “Thật sự là khi bắt đầu cuộc thi, em rất hồi hộp và hơi lo lắng vì do thời gian gần đây việc học ở trường khá bận cho nên việc chuẩn bị cho tiết mục tài năng chỉ được chuẩn bị gấp gáp trước đó một buổi chiều.
Nhưng rồi em đã bình tĩnh lại và mọi chuyện diễn ra cũng khá thuận lợi và em thấy mình thể hiện được hết khả năng. Em hy vọng mình sẽ may mắn lọt vào vòng sau”.
Thể hiện ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” trong ngày thi tài năng Miss Teen miền Bắc với SBD 378.
Cho đến bây giờ cô bạn vẫn hoàn toàn bí mật chuyện đi thi Miss Teen với cả nhà: “Em muốn giữ bí mật và cố gắng hết mình để lọt vào chung kết toàn quốc. Lúc đó em sẽ báo với bố mẹ cũng chưa muộn, chắc bố mẹ mình sẽ rất vui và bất ngờ lắm. Đó cũng là món quà nhỏ em muốn gửi đến bố mẹ sau những hy sinh vất vả vì em”.
Huệ Lan
(Ảnh: NV cung cấp)
(theo dantri)