Cưới nhau được 3 năm và không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng vợ chồng chị Tuyết, anh Hòa (Q.8) vẫn chưa có tin vui. Hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ cho biết sức khỏe của cả anh và chị đều bình thường. Sốt ruột mãi cũng chán, lúc không nghĩ đến thì chị Tuyết lại thấy trong người khác lạ, bí mật thử thai thì chị phát hiện mình có thai. Chị bảo: “Vẫn biết là khi báo tin chắc hẳn chồng cũng sẽ cảm thấy vui, nhưng không ngờ sau khi nghe tin anh nhảy nhót như trẻ con, lại còn ôm vợ hết toáng lên làm mình cũng hạnh phúc ghê gớm. Thế mà lúc trước còn tỉnh queo bảo không có con cũng không sao, không có thì càng khỏe, hai vợ chồng cứ ở vậy nuôi nhau sống cuộc sống vợ chồng son cho hết đời”.
Vợ chồng anh Long, chị Nhi (Q.1) cũng lên kế hoạch 1 năm sau khi cưới sẽ có con. Nhưng chưa đến “kỳ hẹn” thì anh chị lại bị bể kế hoạch, dù là sớm hơn dự tính song anh Long tỏ ra rất vui mừng, vừa xoa bụng vợ, anh vừa vỗ ngực: “Từ nay việc nhà để chồng gánh, vợ chỉ việc ăn và chăm con cho khỏe”. Anh đem chuyện vui khoe khắp công ty và bạn bè quen biết từ lúc hay tin. Thế nhưng vào bệnh viện thì bác sĩ yêu cầu phải bỏ thai vì chị Nhi mới đi chích ngừa rubella, sởi chưa được một tháng, nếu để thì thai dễ có nguy cơ bị di chứng. Hai vợ chồng đã rất buồn. Sau này khi lại biết tin vợ có thai, anh âm thầm lặng lẽ, có người hỏi còn giấu nhẹm, phải đến khi vợ vác bầu 4 – 5 tháng không giấu nổi nữa anh mới thừa nhận. Chị Nhi bảo: “Không biết sợ bị quê giống lần trước hay tại giờ có con không còn hồ hởi nữa mà anh ấy lại vậy”.
Có người có thể đoán ngay được thái độ của chồng khi biết tin vợ có thai, nhưng cũng có những lúc thái độ của chồng khiến cho các chị hiểu lầm. Anh Quang (Q.12) chia sẻ: “Lúc nghe vợ báo có thai, mình thấy bất ngờ vì mới cưới có hơn 1 tháng, chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên cũng hơi khựng người đi, hơi chút bối rối, lo lắng nhưng mình cũng vui chứ, vì sắp được làm bố mà. Chỉ có điều mình không tỏ ra tíu tít mừng rỡ. Thế mà cô ấy gào lên khóc hu hu, bảo mình không muốn có con, bảo không thích thì bỏ đi, đừng có tỏ thái độ như thế, quả là oan uổng thật“.
(Theo SSM, afamily)