Kì nghỉ bất chợt của chồng
Wednesday, November 10, 2010 8:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Một hôm, chồng bảo vợ: “Sắp xếp thời gian tuần sau đi Đà Lạt nhé! Lâu rồi hai vợ chồng chẳng đi đâu”. Thói quen có kì nghỉ hôn nhân của vợ chồng anh Hòa bắt đầu từ đó.
LTS: Cuộc sống bận rộn, với nhiều mối lo toan khiến nhiều cặp vợ chồng không có thời gian dành riêng cho nhau. Một kì nghỉ dài ngày của hai vợ chồng biết đâu sẽ là chất xúc tác làm mới cuộc hôn nhân. Hãy chia sẻ với chúng tôi quan điểm, và kỉ niệm về những chuyến đi ngọt ngào đó!
Bí quyết để giữ lửa tình yêu
Đã 3 năm nay, cứ đến tháng 10 hàng năm là vợ chồng anh Quang Hòa (Giảng Võ, Hà Nội) lại cùng nhau đi du lịch. Những chuyến đi này có sự khác biệt hơn bất cứ lần đi du lịch cuối tuần nào của cả nhà là việc: Không hề có các con cùng đi, chỉ có hai vợ chồng.
Lập gia đình đã 10 năm nay, các con cũng đủ lớn, nhưng công việc cơ quan, lo toan gia đình khiến vợ chồng anh Hòa chẳng có giây phút nào thảnh thơi. Nếu có đi du lịch, cũng chỉ là buổi đi chơi cho các con có thời gian đi thư giãn. “Khi ông xã đề cập đến việc đi du lịch chỉ có hai vợ chồng, tôi vô cùng bất ngờ. Từ trước tới giờ, đi đâu cũng phải có các con, không chỉ là cho chúng đi chơi, mà mình cũng tiện chăm con hơn. Chuyện học hành, chuyện ăn, mặc, đưa đón con đi học, đâu phải cứ nói đi là đi được”, Chị Mai, vợ anh nói.
Chồng thuyết phục mãi, chị Mai cũng xuôi lòng. Lên kế hoạch đi chơi 1 tuần, vợ chồng anh nhờ ông bà nội đến chăm cháu. Xa Hà Nội, xa hẳn công việc và chiếc máy tính, hai vợ chồng thấy đầu óc thật thảnh thơi.
“Không khí se lạnh, với những đồi thông và những luống hoa khiến tôi thật sự thích thú. Cảm giác mọi gánh nặng trong cuộc sống đều tan biến. Thầm cảm ơn ông xã tâm lý vì chuyến đi giúp hai vợ chồng thấy yêu nhau hơn, cần vun đắp cho tình yêu thêm bền vững chứ không chỉ là chăm lo cho các con có cuộc sống ngày càng đầy đủ”.
Kì nghỉ bất chợt của hai vợ chồng rất vui
Mỗi lần từ kì nghỉ hôn nhân trở về, hàng xóm lại thấy vợ chồng anh Hòa thêm quấn quýt, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Đã 3 năm nay, vợ chồng anh dành thời gian cho 3 kì nghỉ hôn nhân đến các điểm du lịch trong và ngoài nước để “hâm” nóng lại tình yêu.
Phản ứng đầu tiên khi chồng chị Nguyễn Thị Hà (Xã Đàn, Hà Nội) đề nghị có buổi đi Sapa riêng là những lời phản đối. Chị kể: “Lúc đó, mình thật sự hơi gay gắt khi nói: “Nếu anh nghĩ em là một người mẹ sẵn sàng xa con nhiều ngày như vậy tức là anh chẳng hiểu về em chút nào”.
Tôi thực sự phát cáu với lời đề nghị đó. Giờ nghĩ lại, tôi thấy buồn cười cho mình. Khi đó, tôi thực sự không thể hình dung mình có thể xa đứa con nhỏ chỉ mới hơn hai tuổi trong gần một tuần. Khi tôi tham khảo ý kiến bạn bè và những người mẹ khác, họ cũng đều không tán đồng: Bạn đừng đi. Làm sao có thể xa con vậy được”.
Sau nhiều lần bàn luận với chồng, chị Hà quyết định:“Kỳ nghỉ này có thể giúp chúng tôi làm mới hôn nhân của mình, nhất là sau khi bận bịu vì có con. Tôi đánh liều nói với mẹ, không ngờ bà ủng hộ tôi, sẵn lòng đến nhà chúng tôi để chăm sóc bọn trẻ”.
Kì nghỉ hôn nhân giúp “hâm” nóng tình yêu
Khác với phản ứng của nhiều phụ nữ khi nghe thấy đề nghị có kì nghỉ hôn nhân, chị Minh Thu (Kim Giang, Hà Nội) lại vô cùng thích thú. Các cặp vợ chồng trẻ trong cùng cơ quan với chị Thu đều dành riêng một khoảng thời gian cho kì nghỉ hôn nhân của chính họ. “Điểm đến đầu tiên cho kì nghỉ đầu tiên của chúng tôi là Nha Trang, nơi hai vợ chồng có tuần trăng mật thật lãng mạn. Đến đây, chúng tôi tìm lại được cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như 5 năm về trước”.
Kì nghỉ của bố mẹ giúp con trưởng thành hơn
Từ khi còn hẹn hò, nhiều cặp vợ chồng đều quan niệm mối quan hệ giữa hai người trong hôn nhân luôn phải ở vị trí quan trọng hàng đầu, đặc biệt là sau khi có con. Họ làm vậy vì tin đó là cách nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng chứ không giống như nhiều cặp khác là chỉ trở thành cha mẹ. Tuy nhiên, để có được kì nghỉ hôn nhân không phải là điều đơn giản.
Không chỉ có được khoảng thời gian dành riêng cho tình yêu, mà kì nghỉ cũng giúp những đứa trẻ trong gia đình anh Quang Hòa sống tự lập hơn. “Kết quả, bọn trẻ có những ngày ấm áp bên bà nội, vợ chồng tôi có kỳ nghỉ tuyệt vời. Thế là, chúng tôi quyết định mình cần có kỳ nghỉ hôn nhân hàng năm. Vài năm sau, khi chúng tôi hỏi dò các con là bố mẹ có nên đi chơi riêng, cậu con út trả lời rất nghiêm chỉnh: Điều này tốt cho bố mẹ”.
Kì nghỉ dài ngày của bố mẹ giúp con trưởng thành hơn
Sau kì nghỉ dài ngày với chồng, chị Nguyễn Thị Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vô cùng bất ngờ khi mỗi sáng, không đợi mẹ gọi cậu con trai mới học lớp 4 đã tự dậy, tự làm vệ sinh cá nhân trong lúc chờ mẹ làm bữa sáng.
“Trước khi đi, chúng tôi có nói chuyện thẳng thắn với con trai để cháu hiểu bố mẹ cần có chuyến đi xa, dù có ông bà chăm sóc nhưng con phải tự lập dần cho quen. Không ngờ con trai lại thấy hào hứng, cháu hứa trong một tuần sẽ tự chăm sóc mình thật tốt để bố mẹ không còn lo lắng”.
Những ngày đầu của kì nghỉ, vợ chồng chị không ngớt gọi điện, lúc thì cho ông bà, lúc lại hỏi gặp con trai. Chủ yếu là lo lắng cho con khi không có bố mẹ bên cạnh. “Nhưng mọi việc điều rất tốt, con trai chỉ vui vẻ đòi bố mẹ đi về phải có quà cho cháu. Do đó, kì nghỉ của tôi bỏ hẳn những lo toan của một người mẹ”. Chị Hà nói.
Những điểm đến trong và ngoài nước với khung cảnh lãng mạn là lựa chọn tốt cho kì nghỉ
Không chỉ thực hiện mỗi năm một kì nghỉ đi xa, vợ chồng chị Minh Thu còn khuyến khích các cặp mình quen biết hãy có kỳ nghỉ hôn nhân tương tự.“Tôi còn xung phong chăm sóc ba đứa con của bạn mình để vợ chồng cô ấy được đi nghỉ riêng vào cuối tuần. Tôi nghĩ, thành công của hôn nhân đòi hỏi sự chăm chút, nuôi dưỡng thời gian bên nhau và đem lại niềm vui cho nhau”.
Đinh Liên
(theo afamily)